Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức lên tiếng về drama học sinh trường THPT Lạc Long Quân bị cho nghỉ học vì ba mẹ thắc mắc chuyện đóng tiền, và phải nói là vụ này đang gây xôn xao cực mạnh!
Ngày 5/10, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định rõ ràng: dù nhà trường và phụ huynh có "beef" gì, bất đồng thế nào thì cũng phải tìm cách giải quyết văn minh, chứ tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của các em học sinh.
"Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm trường học nếu để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến học sinh", ông Cương nói thẳng luôn. Nghe mà biết là Sở đang rất serious với vụ này!
Trước đó, MXH dậy sóng với hình ảnh tờ thông báo hiệu trưởng trường THPT Lạc Long Quân gửi phụ huynh có con học lớp 12A3. Nội dung khá căng đét: nếu phụ huynh không đến làm việc sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh. Ủa nghe sao sao ấy nhỉ?
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Drama bắt đầu từ ngày 26/8 khi trường THPT Lạc Long Quân nhận được phản ánh của phụ huynh trên nhóm Zalo lớp 12A3 với nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín của trường. Nhà trường nhiều lần mời phụ huynh này lên "làm rõ" nhưng không nhận được hồi âm.
Đến ngày 7/9, trường còn cử cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà để trao đổi nhưng vẫn không được. Chạy deadline làm bài còn chưa cố gắng như này!
Ngày 25/9, trường THPT Lạc Long Quân tiếp tục gửi thông báo mời phụ huynh làm việc và lần này có câu đe dọa khá nặng: "Nếu ông không lên làm việc, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh". Nghe sao mà... căng thế!
Hai bên lên tiếng như thế nào?
Ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng trường THPT Lạc Long Quân cho biết, trường mời phụ huynh đến làm việc không phải vì vấn đề thu chi mà bởi phụ huynh có tin nhắn với nội dung xúc phạm danh dự trường trong nhóm lớp. Đại diện trường còn nêu lý do có quyền từ chối công tác giáo dục với học sinh là vì trường ngoài công lập, đã có nội quy, quy chế, quy định liên quan.
Còn ông H.X.T. - phụ huynh trong vụ việc thì giải thích do bận đi làm xa, không có thời gian đến làm việc với trường. Ông T. cho biết đã báo cáo lý do này với cô giáo chủ nhiệm lớp 12A3 rồi mà. Ông bức xúc vì việc nhà trường đơn phương quyết định cho con nghỉ học giữa chừng.
Plot twist cuối phim!
Sáng nay (5/10), khi anh định đến trường để lấy quyết định đình chỉ thì con được đi học trở lại. "Không có quy định nào nhà trường tự ý bắt học sinh nghỉ học, con tôi không vi phạm nội quy nào của trường. Tối hôm qua cô giáo chủ nhiệm gọi điện bảo con tôi đi học. Sáng nay khi tôi ngủ dậy thì cháu đã tự đến trường", ông T. nói.
Nguồn: soha.vn