Chuyện học hành trái ngược của chị em nhà Hoà Minzy: Plot twist bất ngờ và bài học dạy con đỉnh của chóp từ "chính chủ"

21165b05560c2cbea123.jpg


Chị gái Hoà Minzy vừa khui chuyện học hành của em gái nổi tiếng, nghe mà giật mình luôn á!

Mới đây trong buổi chia sẻ với Lao Động, chị Nguyễn Thị Hằng - chị gái của ca sĩ Hoà Minzy đã bật mí những câu chuyện thời đi học của em mình. Nghe xong mới thấy, để có được thành công như bây giờ, ít ai ngờ Hòa Minzy đã trải qua những giai đoạn khó khăn khi quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, đặc biệt là lúc mới vào nghề.

Theo lời chị Hằng (sinh năm 1992), do trước kia gia đình không có điều kiện nên Hòa không có được môi trường tốt nhất để phát triển. Thêm vào đó, vì mê ca hát quá nên chủ nhân ca khúc "Bắc Bling" từng chật vật với chuyện học văn hóa lắm luôn.

Plot twist ở đây nè: Ngày còn đi học, chị Nguyễn Thị Hằng là niềm tự hào lớn trong gia đình - học giỏi, tự lập, đạt thành tích từ cấp trường tới cấp quốc gia. Còn Hoà Minzy thì tham gia văn nghệ ở trường từ cấp 1 đến cấp 3 nên được thầy cô, bạn bè yêu quý. Tuy nhiên, vì thế mà cô có khi quên cả bài vở, từng khiến bố mẹ phải "đau đầu" không ít lần luôn đó.

478d15619b8d1aae07be.jpg


Thế nhưng, cũng chính cô bé từng bị chê lơ là chuyện học ấy, sau này lại toả sáng rực rỡ trên những sân khấu lớn, trở thành người truyền cảm hứng cho bao người yêu nhạc. Con đường của Hòa không phải dạng trải thảm hoa hồng đâu nha: gia đình không có điều kiện, không được học nghệ thuật bài bản từ nhỏ, chỉ hát theo bản năng, chỉ nhờ niềm đam mê mà kiên trì bám trụ thôi.

"Lên lớp 11, Hòa theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hòa đã phải rất nỗ lực để cân bằng việc học, đảm bảo số điểm trên trường. Còn lại, Hòa vẫn tập trung để đi biểu diễn, trau dồi mối quan hệ", chị Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.

Câu chuyện của chị em Hoà Minzy không chỉ cho thấy nỗ lực của nữ ca sĩ Bắc Ninh mà còn là bài học dạy con xịn sò cho các bậc phụ huynh nè. Mỗi đứa trẻ là một hạt giống khác nhau. Có những hạt nảy mầm trong giảng đường, có những hạt lại bung nở trên sân khấu, ngoài sân cỏ, trong xưởng vẽ, hay giữa cuộc sống đời thường. Không phải đứa trẻ nào cũng phải trở thành học sinh giỏi, cũng không phải ai học văn hóa giỏi mới chắc chắn thành công.

Điều quan trọng nhất là: Chúng ta nhìn thấy thế mạnh tự nhiên của con và kiên nhẫn cùng con bồi đắp. Giống như Hoà Minzy — ngày ấy chọn đi theo trường nghệ thuật, vừa học vừa đi hát, vừa trau dồi các mối quan hệ, và từng bước xây dựng sự nghiệp riêng, dù khởi đầu chẳng dễ dàng tẹo nào.

6ac2fefca43322d85ccf.jpg


Đây cũng chính là cách dạy con mà Hoà Minzy theo đuổi khi cô làm mẹ đó. Hoà Minzy chia sẻ cô không đặt áp lực chuyện học tập mà chỉ cần con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn: "Mình thấy học đủ chương trình trong sách giáo khoa đã là quá áp lực rồi. Bo còn là cậu bé rất nhạy cảm nữa nên mình không muốn bắt ép bạn làm gì mà bạn không thích, mai sau đi học cũng vậy để con thoải mái với cái con thích và hứng thú. Nhiều trường hợp các bạn nhỏ áp lực học tập sinh nông nổi khiến mình sợ quá rồi".

Người đẹp cho biết nghỉ hè sẽ đưa bé Bo về quê ngoại mò cua bắt ốc và tận hưởng quãng thời gian như cô khi còn nhỏ - nghe chill phết ha! "Bo nghỉ là mẹ nghỉ, đưa Bo đi chơi khắp nơi du lịch xả hè mấy tháng như hồi nhỏ của mẹ nhá. Mình đi về ngoại ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi Bo thích luôn! Mai sau yên tâm mẹ không bắt con học ngày học đêm, học đủ bài ở lớp với ngoan ngoãn là được".

fcad652002e7dd83793f.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top