Teenb3e24190
New member
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang công an điều tra vụ việc bé 9 tháng tuổi qua đời sau khi tập vật lý trị liệu với một người bị tố mạo danh bác sĩ. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận cực mạnh!
Ngày 30/5, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, họ đã nhận được đơn tố cáo của bà V.X.M. về việc ông Nguyễn Quốc Thắng giả danh bác sĩ khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi đồng 2 để nhận điều trị tại nhà cho con gái của bà là cháu bé L.A.T. (1 tuổi).
Hiện tại, Thanh tra Sở Y tế đang tập trung củng cố hồ sơ để chuyển toàn bộ thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Câu chuyện đau lòng từ gia đình nạn nhân
Theo lời tố cáo của chị M., con chị được chẩn đoán bị giãn não thất ngay từ khi chào đời. Gia đình đã đưa bé đến khám và điều trị bệnh lý nội thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Vào năm 2023, trong một lần đưa con đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ thông báo bé cần được tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Và rồi drama bắt đầu từ đây!
Tại khoa Nội Thần kinh, gia đình chị Mai gặp một người đàn ông mặc áo blouse trắng (trông chuẩn bác sĩ luôn á) tự giới thiệu tên là Nguyễn Quốc Thắng, bác sĩ của khoa Phục hồi Chức năng, còn là giảng viên của Bệnh viện Nhi Đồng 2 nữa chứ!
Chị Mai kể lại, "bác sĩ" Thắng này đưa ra phác đồ điều trị trong 3 năm, hứa hẹn sẽ giúp con chị hoàn thiện các kỹ năng lật, ngồi, đi đứng. Ông ta đề xuất sẽ đến nhà tập vật lý trị liệu cho bé hằng ngày với chi phí 300.000 đồng/buổi, mỗi buổi tập từ 30 đến 45 phút.
Vì tin tưởng và nghĩ rằng ông Thắng là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2, gia đình đã mời ông về nhà tập cho bé từ ngày 25/10/2023. Ai mà ngờ được chuyện này!
Bi kịch xảy ra
Đến ngày 11/3/2024, trong khi buổi tập đang diễn ra, bé đột nhiên tím tái và có dấu hiệu bất thường. Gia đình hoảng loạn đưa bé nhập viện ngay lập tức. Sau 7 ngày điều trị tại khoa cấp cứu, đến ngày 18/3, bé đã không qua khỏi. Đau lòng quá đi!
Kết quả điều tra gây sốc
Theo Thanh tra Sở Y tế, sau khi làm việc với các bên liên quan, họ phát hiện ông Nguyễn Quốc Thắng đã hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định - tức là làm chui luôn ấy!
Thêm nữa, ông Thắng còn có dấu hiệu giả danh nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp cận bệnh nhân nhằm mục đích vụ lợi, vi phạm pháp luật hình sự luôn nha!
Trong lời khai, ông Thắng thừa nhận sau quá trình thực hành tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, ông thường xuyên vào bệnh viện này để tiếp cận người nhà các bệnh nhi, tìm hiểu và đề nghị tập vật lý trị liệu cho các bé có nhu cầu.
Từ năm 2018 - 2023, ông Thắng thực hiện tập vật lý trị liệu cho các bé tại Khoa Nội thần kinh và Khoa Nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - tức là "làm ăn" được cả 5 năm trời!
Tuy nhiên (plot twist nhé!), ông không thừa nhận việc mặc áo blouse và tự xưng danh là bác sĩ, giảng viên Bệnh viện Nhi đồng 2 như người nhà nạn nhân tố cáo. Ông Thắng còn cho rằng bé đã trở nặng trước khi ông đến tập vật lý trị liệu theo lịch hẹn với gia đình.
Sự thật là ông chỉ có văn bằng tốt nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp điều dưỡng, không có chứng chỉ hành nghề Vật lý trị liệu. Vậy mà dám tự xưng bác sĩ, quá đáng!
Bệnh viện nói gì?
Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 2, ông Thắng KHÔNG phải nhân viên của bệnh viện. Nhưng trong năm 2018, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố có cử điều dưỡng Thắng tham gia lớp đào tạo "Công tác chăm sóc người bệnh ngoại thần kinh" tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ ngày 31/12/2017 đến 31/1/2018.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố báo cáo họ có ký hợp đồng lao động 12 tháng với ông Thắng vào năm 2017 và cử ông tham gia lớp đào tạo trong vòng một tháng.
Nhưng mà (trùng hợp hay sao ấy nhỉ?), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã có Quyết định số 437/QĐ-BVNĐTP ngày 31/7/2018 chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thắng kể từ ngày 1/8/2018 rồi. Thế mà vẫn lởn vởn trong bệnh viện được 5 năm!
Nguyên nhân tử vong của bé
Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã họp và xác định nguyên nhân tử vong của bé L.A.T. là ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi hít, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, tật não láng, hội chứng Pierre Robin.
Sở Y tế yêu cầu xử lý nghiêm
Ngoài việc tiếp tục củng cố hồ sơ chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra những dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Thắng, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức tiếp xúc với gia đình bé để giải thích về bệnh lý nền, quá trình theo dõi, điều trị và quá trình cấp cứu để gia đình hiểu rõ hơn.
Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 2 rà soát lại việc thực hiện khuyến cáo về an ninh trật tự tại bệnh viện.
Bệnh viện phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý người bệnh và quản lý người lạ ra vào bệnh viện, nhất là các khoa Nội thần kinh, khoa Nhiễm và những khoa có bệnh nhân cần tập vật lý trị liệu. Cần phải có thêm giải pháp hiệu quả để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những kẻ xấu giả danh nhân viên bệnh viện để lừa gạt người bệnh.
Nguồn: soha.vn
Ngày 30/5, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, họ đã nhận được đơn tố cáo của bà V.X.M. về việc ông Nguyễn Quốc Thắng giả danh bác sĩ khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi đồng 2 để nhận điều trị tại nhà cho con gái của bà là cháu bé L.A.T. (1 tuổi).
Hiện tại, Thanh tra Sở Y tế đang tập trung củng cố hồ sơ để chuyển toàn bộ thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Câu chuyện đau lòng từ gia đình nạn nhân
Theo lời tố cáo của chị M., con chị được chẩn đoán bị giãn não thất ngay từ khi chào đời. Gia đình đã đưa bé đến khám và điều trị bệnh lý nội thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Vào năm 2023, trong một lần đưa con đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ thông báo bé cần được tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Và rồi drama bắt đầu từ đây!
Tại khoa Nội Thần kinh, gia đình chị Mai gặp một người đàn ông mặc áo blouse trắng (trông chuẩn bác sĩ luôn á) tự giới thiệu tên là Nguyễn Quốc Thắng, bác sĩ của khoa Phục hồi Chức năng, còn là giảng viên của Bệnh viện Nhi Đồng 2 nữa chứ!
Chị Mai kể lại, "bác sĩ" Thắng này đưa ra phác đồ điều trị trong 3 năm, hứa hẹn sẽ giúp con chị hoàn thiện các kỹ năng lật, ngồi, đi đứng. Ông ta đề xuất sẽ đến nhà tập vật lý trị liệu cho bé hằng ngày với chi phí 300.000 đồng/buổi, mỗi buổi tập từ 30 đến 45 phút.
Vì tin tưởng và nghĩ rằng ông Thắng là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2, gia đình đã mời ông về nhà tập cho bé từ ngày 25/10/2023. Ai mà ngờ được chuyện này!
Bi kịch xảy ra
Đến ngày 11/3/2024, trong khi buổi tập đang diễn ra, bé đột nhiên tím tái và có dấu hiệu bất thường. Gia đình hoảng loạn đưa bé nhập viện ngay lập tức. Sau 7 ngày điều trị tại khoa cấp cứu, đến ngày 18/3, bé đã không qua khỏi. Đau lòng quá đi!
Kết quả điều tra gây sốc
Theo Thanh tra Sở Y tế, sau khi làm việc với các bên liên quan, họ phát hiện ông Nguyễn Quốc Thắng đã hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định - tức là làm chui luôn ấy!
Thêm nữa, ông Thắng còn có dấu hiệu giả danh nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp cận bệnh nhân nhằm mục đích vụ lợi, vi phạm pháp luật hình sự luôn nha!
Trong lời khai, ông Thắng thừa nhận sau quá trình thực hành tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, ông thường xuyên vào bệnh viện này để tiếp cận người nhà các bệnh nhi, tìm hiểu và đề nghị tập vật lý trị liệu cho các bé có nhu cầu.
Từ năm 2018 - 2023, ông Thắng thực hiện tập vật lý trị liệu cho các bé tại Khoa Nội thần kinh và Khoa Nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - tức là "làm ăn" được cả 5 năm trời!
Tuy nhiên (plot twist nhé!), ông không thừa nhận việc mặc áo blouse và tự xưng danh là bác sĩ, giảng viên Bệnh viện Nhi đồng 2 như người nhà nạn nhân tố cáo. Ông Thắng còn cho rằng bé đã trở nặng trước khi ông đến tập vật lý trị liệu theo lịch hẹn với gia đình.
Sự thật là ông chỉ có văn bằng tốt nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp điều dưỡng, không có chứng chỉ hành nghề Vật lý trị liệu. Vậy mà dám tự xưng bác sĩ, quá đáng!
Bệnh viện nói gì?
Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 2, ông Thắng KHÔNG phải nhân viên của bệnh viện. Nhưng trong năm 2018, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố có cử điều dưỡng Thắng tham gia lớp đào tạo "Công tác chăm sóc người bệnh ngoại thần kinh" tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ ngày 31/12/2017 đến 31/1/2018.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố báo cáo họ có ký hợp đồng lao động 12 tháng với ông Thắng vào năm 2017 và cử ông tham gia lớp đào tạo trong vòng một tháng.
Nhưng mà (trùng hợp hay sao ấy nhỉ?), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã có Quyết định số 437/QĐ-BVNĐTP ngày 31/7/2018 chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thắng kể từ ngày 1/8/2018 rồi. Thế mà vẫn lởn vởn trong bệnh viện được 5 năm!
Nguyên nhân tử vong của bé
Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã họp và xác định nguyên nhân tử vong của bé L.A.T. là ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi hít, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, tật não láng, hội chứng Pierre Robin.
Sở Y tế yêu cầu xử lý nghiêm
Ngoài việc tiếp tục củng cố hồ sơ chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra những dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Thắng, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức tiếp xúc với gia đình bé để giải thích về bệnh lý nền, quá trình theo dõi, điều trị và quá trình cấp cứu để gia đình hiểu rõ hơn.
Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 2 rà soát lại việc thực hiện khuyến cáo về an ninh trật tự tại bệnh viện.
Bệnh viện phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý người bệnh và quản lý người lạ ra vào bệnh viện, nhất là các khoa Nội thần kinh, khoa Nhiễm và những khoa có bệnh nhân cần tập vật lý trị liệu. Cần phải có thêm giải pháp hiệu quả để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những kẻ xấu giả danh nhân viên bệnh viện để lừa gạt người bệnh.
Nguồn: soha.vn