NangXanh7864
New member
Trong suốt 30 năm làm nghề, lần đầu tiên nhân viên nhà tang lễ gặp case "người chết" mà vẫn còn thở và mạch đập luôn á!
Câu chuyện rùng rợn nhưng cũng đáng thương này xảy ra tại Đài Loan vào ngày 20/10. Lúc đó, lực lượng cứu hỏa được gọi đến căn hộ của ông Tung ở huyện Tân Trúc sau khi nhận tin ông bị đột quỵ.
Khi đội cứu hỏa đến nơi, họ thấy cơ thể ông Tung đã cứng lại, da tái nhợt, không còn thở và mạch cũng ngừng đập. Với những dấu hiệu này, nhân viên cấp cứu kết luận ông "coi như đã chết" rồi và bàn giao thi thể cho cảnh sát luôn
Plot twist chấn động xảy ra vào tối cùng ngày! Khi nhân viên nhà tang lễ đến làm việc, họ giật mình phát hiện ông Tung vẫn còn thở và tim vẫn đập Họ lập tức gọi xe cứu thương đưa ông đi cấp cứu ngay. Anh nhân viên này khẳng định đây là lần đầu tiên trong 30 năm làm nghề gặp case kỳ lạ như vậy!
Thế nhưng đáng tiếc là dù đã được đưa vào viện điều trị, ông Tung vẫn qua đời vào ngày 26/10, tức là 6 ngày sau "cú lật kèo" ngoạn mục đó
Gia đình ông Tung vô cùng đau buồn và cho rằng nếu nhân viên y tế không chẩn đoán sai từ đầu, dẫn đến việc cứu chữa bị delay, có lẽ ông vẫn còn sống sót.
Sau sự việc, các thành viên đội cứu hỏa đã nhiều lần đến thăm hỏi gia đình. Đặc biệt là nhân viên y tế đưa ra đánh giá sai, người này đã sống trong ân hận và bị mất ngủ nghiêm trọng
Đội cứu hỏa huyện Tân Trúc cho biết họ không muốn nhân viên y tế phải chịu thêm tổn thương. Họ sẽ xem xét lại quy trình và khái niệm "coi như đã chết tại hiện trường" để tránh bi kịch tương tự.
Nguồn: soha.vn