Dù đã 13 năm trôi qua, nhưng màn hát nhép tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 vẫn là một "vết nhơ" khó xóa, để lại tổn thương sâu sắc cho 2 bé gái tài năng.
Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 vừa khép lại vào tối 23/7 vừa rồi, đánh dấu một trong những lễ khai mạc đơn giản nhưng dài dòng nhất trong lịch sử Thế vận hội Mùa hè vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn cống hiến một đêm nghệ thuật tinh tế đầy ý nghĩa, phản ánh đúng tinh thần của kỳ Thế vận hội chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Nhìn Olympic Tokyo 2020 mà netizen lại nhớ đến kỳ 13 năm trước tại Bắc Kinh. Dù đã hơn 1 thập kỷ cùng 2 kỳ Thế vận hội sau đó (London 2012 và Rio 2016), đa số vẫn công nhận lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 là sự kiện khai mạc hoành tráng nhất lịch sử. Nhưng dù "xịn sò" đến thế, vẫn có một "drama" khó quên!
Đúng 8 giờ 8 phút 8 giây tối ngày 8/8/2008 (số 8 là số may mắn ở Á Đông mà ), cả thế giới hướng về SVĐ Tổ Chim khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Bên cạnh những màn đồng diễn siêu khủng hàng nghìn người, điểm nhấn của đêm đó là màn trình diễn của bé Lâm Diệu Khả, 9 tuổi.
Với giọng hát trong trẻo cùng gương mặt xinh xắn, Lâm Diệu Khả đã cất cao giọng hát ca khúc "Ca Ngợi Tổ Quốc" (Ode To Motherland) - bản anh hùng ca nổi tiếng của Trung Quốc. Phần trình diễn được truyền hình trực tiếp đến hơn 2 tỷ người khắp hành tinh và trở thành tâm điểm truyền thông những ngày sau đó. Sau đêm đó, tên tuổi bé phất lên như diều gặp gió, lượt theo dõi WeChat của cô bé tăng chóng mặt!
Vài tuần sau, bắt đầu có tin đồn trên MXH đại lục rằng giọng hát thực sự vang lên tại SVĐ Tổ Chim đêm đó là của một bé gái khác tên Dương Bái Nghi, một cô bé có ngoại hình không "sáng" sân khấu bằng Lâm Diệu Khả. Áp lực từ netizen Trung Quốc ngày càng lớn khiến chính đạo diễn "huyền thoại" Trương Nghệ Mưu - tổng đạo diễn chương trình phải lên tiếng.
Cụ thể, đầu năm 2009, đạo diễn Trương cho biết: Lâm Diệu Khả "có gương mặt đáng yêu" và Dương Bái Nghi "có giọng ca đầy sức mạnh" đã cùng ghi âm bài hát. Giọng của Bái Nghi hay hơn hẳn. Tuy nhiên, hai công ty truyền thông NBC và BOB muốn Diệu Khả xuất hiện trong buổi lễ để đảm bảo hiệu ứng hình ảnh tốt hơn.
Khi Trương Nghệ Mưu đề nghị cho Diệu Khả hát nhép giọng của Bái Nghi, cả hai công ty đều đồng ý ngay. Và đó cũng là quyết định khiến vị đạo diễn nổi tiếng phải ân hận suốt nhiều năm sau vì chấn thương tâm lý đến 2 cô bé vô tội là điều không thể tránh khỏi.
Màn hát nhép này gây phẫn nộ toàn thế giới không phải vì chuyện hát nhép nhé! Với sự kiện truyền hình trực tiếp toàn cầu cho gần nửa hành tinh xem cùng lúc, việc thu âm trước là điều chắc chắn phải làm để tránh sơ sót. Điều công chúng phẫn nộ chính là việc BTC đã lừa dối, có sự phân biệt về ngoại hình của 2 bé gái
Sự việc dậy sóng suốt nhiều tháng trời, ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là 2 cô bé 9 tuổi hoàn toàn vô tội.
Khi sự thật bại lộ, Diệu Khả trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Nhiều người cho rằng cô bé không đáng được đứng trên sân khấu lớn, hát nhép là tội đồ của cả đất nước... Nhưng sau đó, khi bình tâm lại, ai cũng thông cảm cho cô bé vì 2 đứa trẻ 9 tuổi không biết làm gì khác ngoài việc phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn.
2 năm sau sự kiện, cô bé được xem là thần tượng nhí quốc dân. Cuối cùng ước mơ của người mẹ đã thành hiện thực, nhưng thay vì hạn chế tần suất xuất hiện khi thấy nỗi sợ của cô bé, bà mẹ lại xem đây là cơ hội để con trở thành sao hạng A. Trước những cuộc phỏng vấn, hợp đồng diễn xuất, chương trình biểu diễn lớn nhỏ, người mẹ này quyết định tự làm quản lý cho con, không muốn giao cho ai khác.
Nhưng mẹ của Lâm Diệu Khả chỉ là giảng viên đại học, không phải người thạo kinh doanh hay hiểu rõ làng giải trí nên mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Thêm nữa, vì nhận quá nhiều hợp đồng nên Lâm Diệu Khả phải thường xuyên nghỉ học. Việc kìm kẹp con 24/24 và sống trong thế giới toàn người lớn khiến cô bé dần mất đi tuổi thơ Nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng để mẹ của Diệu Khả thay đổi cách quản lý nhưng bà bỏ ngoài tai, còn kiểm soát con chặt chẽ hơn.
Hiện tại, Lâm Diệu Khả đã 22 tuổi, dù vẫn giữ được nét xinh xắn nhưng ai cũng nhận ra thân hình của cô không còn thon gọn. Cô không còn giữ được giọng hát từng có lúc nhỏ và trượt một số trường nghệ thuật trước khi vào học tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, khoa Diễn xuất.
Ngược lại, Dương Bái Nghi - người hát thật trong sự kiện 13 năm trước đã được bố mẹ bảo vệ khỏi sự chú ý của truyền thông. Cô bé cũng dần rút khỏi các sự kiện giải trí để chuyên tâm học hành sau khi phát hành vài sản phẩm âm nhạc. Giờ đây, cô sống một cuộc sống tự do, có nhiều sở thích như chơi nhạc, đọc sách, make-up, đi du lịch vòng quanh thế giới
Nguồn: kenh14.vn