Hôm nọ trong bữa ăn trưa chill chill, nhà sử học Dương Trung Quốc đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện về Hãng nước mắm Liên Thành mà nghe xong ai cũng phải rớt nước mắt luôn á
Năm 1976, gia đình ông nhận được một lá thư từ Công ty nước mắm Liên Thành gửi ra. Đoán xem họ viết gì? Họ mời vào Sài Gòn để nhận lại... vốn nha mọi người ơi! Bao gồm cả cổ tức lẫn cổ phần từ khoản vốn góp vào công ty hồi xưa, vì công ty phải giải thể để chuyển sang nhà nước quản lý rồi.
Hãng này ra đời từ tháng 6/1906 đó, do các sĩ phu yêu nước ở Bình Thuận lập ra để hưởng ứng phong trào Duy Tân. Fun fact: Liên Thành từng giúp đỡ Nguyễn Tất Thành - tức Bác Hồ đó nha - trong chuyến đi từ Phan Thiết vào Sài Gòn rồi lên tàu ra nước ngoài luôn
Theo ông Dương Trung Quốc kể lại, hãng nước mắm này hoạt động từ 1906 đến 1944. Nhưng do nhiều biến cố lịch sử như Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, rồi Pháp tái chiếm Nam Bộ, kháng chiến chống Pháp, chia cắt hai miền... nên đã mất liên lạc với một số cổ đông luôn.
Mãi đến năm 1976, khi đất nước thống nhất rồi, công ty mới tìm lại được địa chỉ cũ của người góp vốn (là ông nội của nhà sử học Dương Trung Quốc) để gửi thư ra Hà Nội. Họ mời người chung vốn cách đây gần 50-60 năm đến nhận lại tài sản khi việc làm ăn chấm dứt. Tưởng tượng được không, 50-60 năm đó!
Gia đình cử ông Dương Trung Quốc vào Hãng nước mắm Liên Thành để nhận lại tài sản theo lời mời. Ông mang theo 25 tờ cổ phiếu mệnh giá 25 đồng Đông Dương/cổ phiếu lên tàu vào Nam. Nhưng plot twist là khi đến nơi, người đại diện công ty bảo ông đến hơi muộn rồi, vì đại hội cổ đông diễn ra vài ngày trước đó mất rồi
Tuy nhiên nè, người của công ty vẫn rất ân cần mời ông Quốc ngồi lại, giở sổ ra tính toán kỹ càng, rồi trả lại tài sản góp vốn cho cổ đông. Tinh thần làm việc chuẩn chỉnh quá đi!
Số tiền gia đình ông Quốc nhận lại theo lời ông kể thì vừa đủ mua được một chiếc ti vi đen trắng thời đó và một chiếc màn tuyn thôi. Tuy không phải con số khủng, nhưng gia đình ông Quốc và chắc là tất cả các cổ đông khác của Liên Thành đều rất cảm động và đánh giá cao thái độ nghiêm túc cùng tinh thần trọng chữ "tín" của ban lãnh đạo Liên Thành
Ông Quốc có chia sẻ rằng, hồi đầu thế kỷ 20, trong phong trào canh tân đất nước, có rất nhiều doanh nhân Việt Nam đặt tên công ty gắn với chữ "tín": Vân Tín, Đức Tín, Trung Tín... và quan trọng là họ đã thực hiện được chữ "tín" đó thật sự chứ không chỉ nói suông.
Cùng với lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, chữ "tín" đó đã giúp nhiều nhà buôn Việt Nam trở thành các chủ tư bản dân tộc có sản phẩm, dịch vụ sánh ngang với các nhà buôn Hoa kiều, Ấn kiều, Pháp kiều thời đó. Respect max!
Nguồn: soha.vn