Chuyện giết người rúng động: Nhét xác nữ ca sĩ vào vali rồi bỏ trốn 10 năm

Mam996556

New member
Hơn 10 năm sau khi gây án, tên cựu tiếp viên hàng không cuối cùng cũng sa lưới và phải đối diện với bản án chung thân vì tội giết hại nữ ca sĩ, nhét xác vào vali bỏ ở sân bay

Ngày 17/7/1999, hai chị đi ngang qua bãi đỗ xe gần sân bay Heathrow - sân bay quốc tế ở London (Anh) đã phát hiện một chiếc vali kỳ lạ. Mở ra thì... OMG! Bên trong là thi thể của Fatima Kama, nữ ca sĩ người Canada 28 tuổi. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát và bị cắt cổ. Còn có dấu hiệu bị xâm hại nữa, kinh khủng quá đi

May mắn là camera an ninh sân bay đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đẩy xe đẩy chở chiếc vali "rất nặng" rồi vứt ở bãi đỗ xe. Cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm chính là Yousseff Wahid (42 tuổi), một tiếp viên hàng không xuất hiện trong đoạn video đó.

Điều tra cho thấy, nạn nhân bị cướp mất toàn bộ trang sức đắt tiền và hơn 40.000 bảng Anh mang theo. Plot twist là Fatima và Yousseff từng sống chung trong một căn hộ thuê ở London. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu trên sàn nhà và thảm đã bị lau nhạt màu - rõ ràng là có người cố xóa dấu vết. Dấu vân tay của Yousseff và tinh trùng của hắn trong cơ thể nạn nhân chính là bằng chứng không thể chối cãi

76a3007d48e5bb0d9c37.jpg


Sau khi gây án trong chính căn hộ chung của hai người, Yousseff còn quay lại đó một cách bình thản dù thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Hắn cạo râu để thay đổi diện mạo, bay sang Lebanon rồi lang thang khắp Trung Đông - những nơi không có hiệp ước dẫn độ với Anh. Tính toán khá kỹ đấy nhỉ?

Nhưng trời cao đất dày, sau hơn 10 năm trốn chạy, Yousseff cuối cùng cũng bị bắt tại Bahrain năm 2010 khi đang sống với vợ và hai con. Hắn trở thành tội phạm đầu tiên bị dẫn độ từ Bahrain về Anh. Dù cố gắng chứng minh việc dẫn độ vi phạm pháp luật nhưng cũng không thoát được

4ebf58be7cb0116e0d57.jpg


Tại phiên tòa, công tố viên Adrian Derbishire cho biết Fatima thường xuyên bay đến London để làm ca sĩ tại các hộp đêm, cô có nhiều fan là các quý ông Ả Rập giàu có ở khu Edgware Road. Lần này cô từ Canada bay sang chỉ 1 tuần, và bi kịch xảy ra vào buổi tối lẽ ra cô phải bay về Montreal.

Ông Adrian tiết lộ: "Fatima là một người phụ nữ hấp dẫn với rất nhiều fan giàu có. Nhưng với cô, Yousseff vừa nghèo vừa không thu hút". Ông nói thêm: "Nhưng hắn lại rất mê mệt Fatima. Điều đó thể hiện qua việc hắn đã thuyết phục cô sống chung trong cùng một căn hộ thuê".

Ngày 23/8, Yousseff bị buộc tội giết người và có thể đối mặt với án chung thân hoặc ít nhất 30 năm tù giam. Tuy nhiên, hắn vẫn cứng đầu phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa tạm hoãn và lùi thời gian kết án đến 3/10.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top