Chuyện giáo viên "ăn lương không hề nhẹ" mà không dạy: Nghe mà choáng váng!

CunMimi8962

New member
8618ff977b533889b46a.png


Nhiều năm không lên lớp, phải nhờ người khác "cày thay", nhưng một thầy giáo chính thức ở Hà Nội vẫn hưởng lương full và còn được tăng lương nữa chứ! Nghe mà tức á nha!

Ông Nguyễn Khả Đống, Phó Hiệu trưởng trường THCS Bùi Quang Mại (Đông Anh, Hà Nội) đã xác nhận vụ việc khá "drama" này với PV Tiền Phong rồi nè.

Trước đó, một số thầy cô và phụ huynh ở trường THCS Bùi Quang Mại, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh đã lên tiếng về việc ông Đ.Q.T (giáo viên biên chế chính thức dạy tiếng Anh) suốt mấy năm trời không hề đứng lớp. Chuyện gì đây?

Plot twist dài hạn từ năm 2004

Theo những phản ánh này, ông T. năm nay 47 tuổi, được tuyển vào tháng 4/1999. Ban đầu thì thầy vẫn dạy bình thường, nhưng từ 2004 thì... biến mất khỏi lớp học luôn. Gần như không tới trường, không tham gia giảng dạy nữa.

Nắm giữ một slot biên chế cực hot, nhưng công việc của thầy T. lại phải nhờ người khác "stand-in" hộ. Vậy mà nhiều năm liền, thầy vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (???)

Không chỉ thế, thầy T. còn được hưởng full các khoản thưởng, ưu đãi chính sách từ nhà trường, công đoàn, ngành giáo dục. Tăng lương, nâng ngạch bậc vẫn "không miss một beat nào" luôn.

Mỗi khi có ai hỏi han, câu trả lời nhận được là "thầy đi công tác". Công tác... suốt mấy năm sao ta?

Lý do sức khỏe - nhưng vẫn nhiều câu hỏi

Ông Nguyễn Khả Đống giải thích rằng thầy T. không lên bục giảng là do lý do sức khỏe.

Theo ông, những năm đầu thì thầy T. vẫn ổn, nhưng sau đó bị bệnh, khi nào yếu là xin nghỉ. Vài năm gần đây, bệnh tình nặng hơn, có khi phải nghỉ từ vài tháng đến cả năm.

Về việc không dạy mà vẫn nhận lương, vẫn được xếp loại thi đua, ông Đống cho rằng nhà trường căn cứ vào quy chế thi đua nội bộ, trong đó có yếu tố "nhân văn". Hmm, nhân văn thì tốt nhưng công bằng cho những người đang làm việc thực sự thì sao nhỉ? ‍♀️

Lãnh đạo nhà trường cũng nhận trách nhiệm về công tác quản lý và hứa sẽ xử lý các vấn đề liên quan.

Giải pháp: Cho ra khỏi ngành

Sau khi vụ việc bị phơi bày, nhà trường đã họp với thầy T. và nhận chỉ đạo từ phòng GD&ĐT Huyện Đông Anh.

"Giải pháp trước mắt là chúng tôi đã kiến nghị cho ông T. ra khỏi ngành. Đã yêu cầu vợ thay chồng viết đơn để ra khỏi ngành và khép lại sự việc luôn. Hiện tại đơn xin ra khỏi ngành đã xong" - ông Đống cho biết.

Phòng GD&ĐT Đông Anh cũng đồng ý quan điểm này rồi. Tuy nhiên, ông Đống chưa đề cập gì đến việc xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan khi để xảy ra chuyện này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top