ThoMimi675
New member
Sáng 1/9 vừa rồi, dư luận cả nước đã phải rùng mình trước vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nguyễn Văn Đông (SN 1966) đã không kiềm chế được cơn giận, từ mâu thuẫn đất đai mà cầm dao sang tận nhà em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969) để gây án
Hậu quả thương tâm: anh Nguyễn Văn Hải, chị Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ anh Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái), và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội) đều tử vong. Chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 198.
Điều đáng sợ hơn cả là thái độ của Đông sau khi gây án. Hắn vẫn bình thản chào hỏi người dân trước khi bị công an đưa đi, rồi kể lại diễn biến vụ việc như một nhân chứng bình thường, không hề tỏ ra ân hận hay sợ hãi gì
Chuyên gia lên tiếng
Trao đổi với báo chí, Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học phân tích rằng Đông đã có hành vi lệch chuẩn từ lâu rồi. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa những điều bất ổn. Có thể hắn từng trải qua biến cố mà không ai biết đến.
Theo Trung tá Hiếu, khi gây án, Đông có lẽ còn phân vân đắn đo ở nạn nhân đầu tiên, nhưng sau đó mọi thứ cứ tiếp diễn - đây là tâm lý chung của tội phạm.
Tại sao người dân không can ngăn?
Nhiều người đặt câu hỏi: Sao lúc đó có người chứng kiến mà không ai can ngăn?
Trung tá Đào Trung Hiếu giải thích rõ: Trước một kẻ sát nhân đang khát máu, hung hăng như vậy, pháp luật KHÔNG quy định người dân phải vào khống chế hay can ngăn đâu nhé!
"Họ không có phương tiện công cụ hỗ trợ trong tay. Họ có thể tránh xa phạm vi nguy hiểm chứ không nên xông vào", vị chuyên gia nhấn mạnh.
Việc vây bắt tội phạm là trách nhiệm của lực lượng chức năng, còn người dân chỉ có thể hỗ trợ công an một phần hoặc báo tin vụ án thôi. Nếu người dân có công cụ trong tay thì chắc chắn họ sẽ không để sự việc xảy ra như vậy, Trung tá Hiếu chia sẻ.
Diễn biến vụ việc
Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 1/9 tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Nguyễn Văn Đông mang theo dao đến truy sát cả nhà em ruột.
Anh Nguyễn Văn Hải và con gái là chị Nguyễn Thị Bắc tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt và cháu Nguyễn Huyền My tử vong tại bệnh viện. Chị Đỗ Thị Nhung bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện 198.
Nguồn: kenh14.vn