Chuyên gia toán học khẳng định đội tìm kiếm từng tới rất gần vị trí MH370 nhưng bỏ lỡ

4217d39c05ddc2a61d90.jpg


Một chuyên gia toán học vừa thả bom tuyên bố: MH370 bị rơi xa hơn về phía Bắc so với khu vực mà các đội tìm kiếm trước đây từng lục tung lên!

Ông Mike Chillit, một chuyên gia toán học người Anh, sau hàng tá phép tính cực khủng tin rằng chiếc Boeing 777 đang nằm yên tại lưu vực Perth ở Ấn Độ Dương chứ không phải khu vực cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.600 km về phía Tây như mọi người vẫn nghĩ.

"Tôi nghi ngờ rằng nó đang nằm lại tại lưu vực Perth một phần vì các mảnh vỡ lớn của nó được tìm thấy trên đảo Pemba. Chưa có chiến dịch tìm kiếm nào được triển khai ở đó và nếu họ thử, chắc chắn họ sẽ tìm thấy nó", ông này cho hay.

Cho đến giờ, có tổng cộng 5 mảnh vỡ được cho là của MH370 được tìm thấy rải rác từ bờ biển châu Phi, Đảo Reunion, Mozambique đến Mauritius.

539021b7607a5a964933.jpg


Theo ông Chillit, vị trí mà ông tin là nơi MH370 nằm lại cách vị trí mà đội tìm kiếm của Australia khoanh vùng 109 km và đội tìm kiếm của công ty thăm dò bờ biển của Mỹ Ocean Infinity 350km. Gần thật sự mà vẫn miss!

Nhắc lại chút về bi kịch này nhé: Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 từ Kuala Lumpur, Malaysia cất cánh đi Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/3/2014 chở theo 239 người.

d6f8feada190a0015ad8.png


Theo dữ liệu radar quân sự thu được, máy bay lệch khỏi tuyến đường dự kiến khoảng 2 giờ sau khi cất cánh, trong khi không có ghi chép nào về thời tiết xấu hoặc các cuộc gọi đáng lo ngại. Literally biến mất không dấu vết!

Tín hiệu vệ tinh tự động cuối cùng được phát đi lúc 8h sáng. Tín hiệu này được tiếp nhận nhưng không có thông tin về vị trí máy bay.

Trong những ngày đầu sau khi MH370 mất tích, các nhà tìm kiếm đã sử dụng dữ liệu vệ tinh để phân tích các giao tiếp điện tử tự động giữa máy bay và phần cứng quỹ đạo.

Chính quyền Australia dựa vào đó đã khoanh vùng một khu vực gọi là vòng cung thứ 7 ở Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top