Hmm, có vẻ như vị chuyên gia người Malaysia đang hơi quá tự tin trước khi đội nhà đến "làm khách" tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường rồi đây
Theo hãng truyền thông Metro, cựu tuyển thủ quốc gia Azlan Johar vừa khiến dân mạng dậy sóng khi tự tin tuyên bố trận đấu với tuyển Việt Nam (ngày 31/3) chính là "sân khấu vàng" để đội tuyển Harimau Malaya "làm bẽ mặt" đội chủ nhà. Anh chàng này muốn chứng minh rằng chiến thắng trước đó của Malaysia không chỉ nhờ may mắn.
Theo lời Azlan, đội bóng do Peter Cklamovski dẫn dắt giờ không còn lý do gì để "giấu nghề" nữa, mà cần xem trận đấu này như cơ hội để bịt miệng anti-fan luôn
"Đây là thời điểm vàng để chúng ta flex sức mạnh thật sự đây. Chúng ta đến Thiên Trường không phải để... nằm im, mà để chiến thắng và cho mọi người thấy rằng chúng ta thực sự mạnh hơn tuyển Việt Nam."
"Nhiều người nói rằng chiến thắng của chúng tôi tại SNBJ (Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil) trước đây là nhờ bảy cầu thủ hiện đang bị đình chỉ thi đấu, nhưng giờ đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh điều đó trên sân cỏ" – cựu tuyển thủ Azlan Johar tự tin phát biểu với Metro.
Nhưng mà chờ đã, với việc bị xử thua ở trận lượt đi, tuyển Malaysia đã chính thức "bay màu" còn tuyển Việt Nam thì đã chill chill giành vé dự Asian Cup 2027 rồi Trận đấu ngày mai với "Hổ Mã Lai" gần như chỉ còn là trận danh dự thôi, nhưng Azlan vẫn khăng khăng rằng tuyển Malaysia cần thắng để "clear" mọi drama về sức mạnh thực sự của toàn đội.
"Nếu chúng ta có thể đánh bại họ trên sân khách, đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất rằng chúng ta không thắng nhờ may mắn hay lợi thế về hoàn cảnh, mà vì chúng ta là đội xịn hơn họ".
"Quan trọng hơn, chiến thắng này có thể buff lại sự tự tin của các cầu thủ và cả niềm tin của người hâm mộ, những người luôn mong muốn thấy đội tuyển quốc gia thể hiện phong độ ổn định thực sự," ông nói.
Ông Azlan Johar còn "thêm thắt" rằng nếu thắng được tuyển Việt Nam ngay sân khách, đó không chỉ là một chiến thắng thường thường, mà còn là biểu tượng cho sự "comeback" hoành tráng của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế luôn
Trong khi đó, ở buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik bên phía Việt Nam cũng không hề "nhún" khi tuyên bố đầy tự tin: "Mục tiêu chung của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều đó. Còn bản thân tôi kỳ vọng đội sẽ thắng Malaysia 2-0".
Bên kia chiến tuyến, HLV Peter Cklamovski cũng không kém cạnh: "Đối với tuyển Malaysia, mục tiêu luôn là giành chiến thắng. Toàn đội đang cày cuốc mỗi ngày để làm được điều đó. 12 năm qua tuyển Malaysia chưa thắng được tuyển Việt Nam trên sân khách và chúng tôi muốn thay đổi lịch sử".
Nguồn: soha.vn
Theo hãng truyền thông Metro, cựu tuyển thủ quốc gia Azlan Johar vừa khiến dân mạng dậy sóng khi tự tin tuyên bố trận đấu với tuyển Việt Nam (ngày 31/3) chính là "sân khấu vàng" để đội tuyển Harimau Malaya "làm bẽ mặt" đội chủ nhà. Anh chàng này muốn chứng minh rằng chiến thắng trước đó của Malaysia không chỉ nhờ may mắn.
Theo lời Azlan, đội bóng do Peter Cklamovski dẫn dắt giờ không còn lý do gì để "giấu nghề" nữa, mà cần xem trận đấu này như cơ hội để bịt miệng anti-fan luôn
"Đây là thời điểm vàng để chúng ta flex sức mạnh thật sự đây. Chúng ta đến Thiên Trường không phải để... nằm im, mà để chiến thắng và cho mọi người thấy rằng chúng ta thực sự mạnh hơn tuyển Việt Nam."
"Nhiều người nói rằng chiến thắng của chúng tôi tại SNBJ (Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil) trước đây là nhờ bảy cầu thủ hiện đang bị đình chỉ thi đấu, nhưng giờ đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh điều đó trên sân cỏ" – cựu tuyển thủ Azlan Johar tự tin phát biểu với Metro.
Nhưng mà chờ đã, với việc bị xử thua ở trận lượt đi, tuyển Malaysia đã chính thức "bay màu" còn tuyển Việt Nam thì đã chill chill giành vé dự Asian Cup 2027 rồi Trận đấu ngày mai với "Hổ Mã Lai" gần như chỉ còn là trận danh dự thôi, nhưng Azlan vẫn khăng khăng rằng tuyển Malaysia cần thắng để "clear" mọi drama về sức mạnh thực sự của toàn đội.
"Nếu chúng ta có thể đánh bại họ trên sân khách, đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất rằng chúng ta không thắng nhờ may mắn hay lợi thế về hoàn cảnh, mà vì chúng ta là đội xịn hơn họ".
"Quan trọng hơn, chiến thắng này có thể buff lại sự tự tin của các cầu thủ và cả niềm tin của người hâm mộ, những người luôn mong muốn thấy đội tuyển quốc gia thể hiện phong độ ổn định thực sự," ông nói.
Ông Azlan Johar còn "thêm thắt" rằng nếu thắng được tuyển Việt Nam ngay sân khách, đó không chỉ là một chiến thắng thường thường, mà còn là biểu tượng cho sự "comeback" hoành tráng của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế luôn
Trong khi đó, ở buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik bên phía Việt Nam cũng không hề "nhún" khi tuyên bố đầy tự tin: "Mục tiêu chung của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều đó. Còn bản thân tôi kỳ vọng đội sẽ thắng Malaysia 2-0".
Bên kia chiến tuyến, HLV Peter Cklamovski cũng không kém cạnh: "Đối với tuyển Malaysia, mục tiêu luôn là giành chiến thắng. Toàn đội đang cày cuốc mỗi ngày để làm được điều đó. 12 năm qua tuyển Malaysia chưa thắng được tuyển Việt Nam trên sân khách và chúng tôi muốn thay đổi lịch sử".
Nguồn: soha.vn