ChangSusu2439
New member
Chuyên gia Zakaria Rahim vừa thả "bom tấn" cảnh báo cho tuyển Malaysia đây rồi!
Ngay sau khi FIFA cho phép tạm hoãn án treo giò 1 năm, 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel) đã comeback với các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp rồi nè. Trong đó, bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel vừa ra sân cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á luôn.
Fans Malaysia đang phấn khích kêu gọi HLV Peter Cklamovski gọi nhanh 7 cầu thủ nhập tịch này về đội tuyển. Bản thân vị thuyền trưởng người Australia cũng nhiều lần nhấn mạnh nhóm này quan trọng lắm đó!
Tuy nhiên, ông Zakaria Rahim đã vội vàng lên tiếng "nhắc nhở" ngay: "Việc đưa 7 cầu thủ nhập tịch trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia rất rủi ro và nên tránh, dù điều đó có thể giúp chúng ta thắng tuyển Việt Nam trong trận lượt về vòng loại đấy nhé".
Tháng 3 tới, tuyển Malaysia sẽ đá trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với Việt Nam tại SVĐ Thiên Trường. Ở lượt đi, Malaysia từng thắng 4-0. Nhưng giờ đội bóng áo vàng đang đối mặt với nguy cơ bị xử thua trận lượt đi do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch mà không có hồ sơ hợp lệ. Drama quá trời!
Ông Zakaria Rahim lo ngại nếu việc khiếu nại của LĐBĐ Malaysia lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không thành, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua không chỉ 1 mà là cả 2 lượt trận gặp Việt Nam luôn:
"Việc tạm hoãn thi hành án treo giò không có nghĩa là cầu thủ đã hoàn toàn thoát tội đâu nha. Nếu sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng từ CAS và giành chiến thắng, có nguy cơ kết quả trận đấu sẽ bị đảo ngược và chiến thắng sẽ được trao cho đội đối thủ như các trận trước đó thôi".
Thực tế là ngoài trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia đã sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép trong 4 trận khác. 3 trong số đó (gặp Singapore, Palestine và Cape Verde) thuộc phạm vi quản lý của FIFA. Và FIFA đã xử thua Malaysia với tỉ số 0-3 trong cả 3 trận này rồi. Ối giời ơi!
Nguồn: soha.vn
Ngay sau khi FIFA cho phép tạm hoãn án treo giò 1 năm, 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel) đã comeback với các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp rồi nè. Trong đó, bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel vừa ra sân cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á luôn.
Fans Malaysia đang phấn khích kêu gọi HLV Peter Cklamovski gọi nhanh 7 cầu thủ nhập tịch này về đội tuyển. Bản thân vị thuyền trưởng người Australia cũng nhiều lần nhấn mạnh nhóm này quan trọng lắm đó!
Tuy nhiên, ông Zakaria Rahim đã vội vàng lên tiếng "nhắc nhở" ngay: "Việc đưa 7 cầu thủ nhập tịch trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia rất rủi ro và nên tránh, dù điều đó có thể giúp chúng ta thắng tuyển Việt Nam trong trận lượt về vòng loại đấy nhé".
Tháng 3 tới, tuyển Malaysia sẽ đá trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với Việt Nam tại SVĐ Thiên Trường. Ở lượt đi, Malaysia từng thắng 4-0. Nhưng giờ đội bóng áo vàng đang đối mặt với nguy cơ bị xử thua trận lượt đi do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch mà không có hồ sơ hợp lệ. Drama quá trời!
Ông Zakaria Rahim lo ngại nếu việc khiếu nại của LĐBĐ Malaysia lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không thành, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua không chỉ 1 mà là cả 2 lượt trận gặp Việt Nam luôn:
"Việc tạm hoãn thi hành án treo giò không có nghĩa là cầu thủ đã hoàn toàn thoát tội đâu nha. Nếu sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng từ CAS và giành chiến thắng, có nguy cơ kết quả trận đấu sẽ bị đảo ngược và chiến thắng sẽ được trao cho đội đối thủ như các trận trước đó thôi".
Thực tế là ngoài trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia đã sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép trong 4 trận khác. 3 trong số đó (gặp Singapore, Palestine và Cape Verde) thuộc phạm vi quản lý của FIFA. Và FIFA đã xử thua Malaysia với tỉ số 0-3 trong cả 3 trận này rồi. Ối giời ơi!
Nguồn: soha.vn