ThoBoy5296
New member
Thua tuyển Việt Nam xong, giờ chuyên gia Malaysia công khai thừa nhận: "Trình độ nhà mình so với Việt Nam thì… chưa bằng á!"
Trận thua tại vòng loại Asian Cup 2027 vừa rồi đã bóc trần sự thật: tuyển Malaysia vẫn chưa đủ "tuổi" để thách thức các anh hào Đông Nam Á, chứ đừng nói đến đấu trường châu lục. Truyền thông xứ sở họ còn tự nhận luôn: "Thua tâm phục khẩu phục!" Và cái tỷ số 4-0 hồi lượt đi (trước khi bị phạt)? Yeah, hoá ra là nhờ 7 cầu thủ nhập tịch… "chui" đó các bạn ơi
Theo ông Zulakbal Abd Karim - cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia (PJBM), giờ LĐBĐ Malaysia (FAM) phải ra sức kiếm thêm cầu thủ gốc Malaysia ở hải ngoại thôi. Nhưng lần này phải cẩn thận, đừng để lại scandal làm giả giấy tờ như năm ngoái nha!
Ông Zulakbal tin chắc rằng muốn "phục thù" và hạ gục tuyển Việt Nam, giải pháp tốt nhất là… nhập tịch thêm cầu thủ mới, cộng với mấy cây già dày dạn kinh nghiệm. Vâng, đúng vậy đó
"Mình đã xem trận thứ Ba tuần trước rồi, có đủ ba nhóm cầu thủ: trong nước, gốc Mã Lai, và nhập tịch, nhưng vẫn không theo kịp Việt Nam. Xét về kỹ thuật, mình yếu hơn Việt Nam. Chiến thuật cũng kém luôn.
Nhìn lại lịch sử, mình từng thắng Việt Nam nhờ bảy cầu thủ đó (những người làm giả giấy tờ á). Vậy nên nếu muốn thắng Việt Nam lần nữa, mình thực sự cần cầu thủ nhập tịch và cầu thủ mới có nguồn gốc.
Đây chỉ là biện pháp tạm thời để có kết quả nhanh thôi, vì dù sao mình cũng phải phát triển tài năng của chính mình. Nhưng mà vấn đề là đào tạo cầu thủ nội chất lượng… cần rất nhiều thời gian" – ông Zulakbal tâm sự với báo Bharian.
Mà này, đã có tin đồn là tiền đạo Bergson Da Silva và Manuel Hidalgo của Johor Darul Ta'zim (JDT) cùng hậu vệ Giancarlo Gallifuoco của Kuala Lumpur City sẽ là những gương mặt nhập tịch mới cho Harimau Malaya đó nha
Ngoài ra, chuyên gia Zulakbal còn bảo ban quản lý tuyển quốc gia đừng ngại ngùng mà cứ kiếm cầu thủ giàu kinh nghiệm ở nước ngoài, dù có bị ném đá sau vụ làm giả giấy tờ hồi trước.
Ông giải thích: vụ này coi như bài học lớn, và sẽ không sai nếu đội tuyển Harimau Malaya tiếp tục được "buff" thêm cầu thủ mới, miễn là tuân thủ quy định FIFA là okela!
"Hãy học từ sai lầm, nên mình phải nắm rõ quy tắc FIFA để không lặp lại chuyện cũ. Cầu thủ nhập tịch và cầu thủ có truyền thống gia đình vẫn là nhu cầu cấp thiết của bóng đá quốc gia mình."
"Nếu muốn phát triển nhân tài địa phương, cần thời gian, bạn không muốn chờ 10 năm mới có tiến bộ đâu. Vậy nên mình nghĩ chương trình phát triển nhân tài nội và chương trình nhập tịch cần chạy song song để tạo tác động ngắn hạn lẫn dài hạn", ông Zulakbal hiến kế cho tuyển nước nhà.
Nguồn: soha.vn
Trận thua tại vòng loại Asian Cup 2027 vừa rồi đã bóc trần sự thật: tuyển Malaysia vẫn chưa đủ "tuổi" để thách thức các anh hào Đông Nam Á, chứ đừng nói đến đấu trường châu lục. Truyền thông xứ sở họ còn tự nhận luôn: "Thua tâm phục khẩu phục!" Và cái tỷ số 4-0 hồi lượt đi (trước khi bị phạt)? Yeah, hoá ra là nhờ 7 cầu thủ nhập tịch… "chui" đó các bạn ơi
Theo ông Zulakbal Abd Karim - cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia (PJBM), giờ LĐBĐ Malaysia (FAM) phải ra sức kiếm thêm cầu thủ gốc Malaysia ở hải ngoại thôi. Nhưng lần này phải cẩn thận, đừng để lại scandal làm giả giấy tờ như năm ngoái nha!
Ông Zulakbal tin chắc rằng muốn "phục thù" và hạ gục tuyển Việt Nam, giải pháp tốt nhất là… nhập tịch thêm cầu thủ mới, cộng với mấy cây già dày dạn kinh nghiệm. Vâng, đúng vậy đó
"Mình đã xem trận thứ Ba tuần trước rồi, có đủ ba nhóm cầu thủ: trong nước, gốc Mã Lai, và nhập tịch, nhưng vẫn không theo kịp Việt Nam. Xét về kỹ thuật, mình yếu hơn Việt Nam. Chiến thuật cũng kém luôn.
Nhìn lại lịch sử, mình từng thắng Việt Nam nhờ bảy cầu thủ đó (những người làm giả giấy tờ á). Vậy nên nếu muốn thắng Việt Nam lần nữa, mình thực sự cần cầu thủ nhập tịch và cầu thủ mới có nguồn gốc.
Đây chỉ là biện pháp tạm thời để có kết quả nhanh thôi, vì dù sao mình cũng phải phát triển tài năng của chính mình. Nhưng mà vấn đề là đào tạo cầu thủ nội chất lượng… cần rất nhiều thời gian" – ông Zulakbal tâm sự với báo Bharian.
Mà này, đã có tin đồn là tiền đạo Bergson Da Silva và Manuel Hidalgo của Johor Darul Ta'zim (JDT) cùng hậu vệ Giancarlo Gallifuoco của Kuala Lumpur City sẽ là những gương mặt nhập tịch mới cho Harimau Malaya đó nha
Ngoài ra, chuyên gia Zulakbal còn bảo ban quản lý tuyển quốc gia đừng ngại ngùng mà cứ kiếm cầu thủ giàu kinh nghiệm ở nước ngoài, dù có bị ném đá sau vụ làm giả giấy tờ hồi trước.
Ông giải thích: vụ này coi như bài học lớn, và sẽ không sai nếu đội tuyển Harimau Malaya tiếp tục được "buff" thêm cầu thủ mới, miễn là tuân thủ quy định FIFA là okela!
"Hãy học từ sai lầm, nên mình phải nắm rõ quy tắc FIFA để không lặp lại chuyện cũ. Cầu thủ nhập tịch và cầu thủ có truyền thống gia đình vẫn là nhu cầu cấp thiết của bóng đá quốc gia mình."
"Nếu muốn phát triển nhân tài địa phương, cần thời gian, bạn không muốn chờ 10 năm mới có tiến bộ đâu. Vậy nên mình nghĩ chương trình phát triển nhân tài nội và chương trình nhập tịch cần chạy song song để tạo tác động ngắn hạn lẫn dài hạn", ông Zulakbal hiến kế cho tuyển nước nhà.
Nguồn: soha.vn