Chuyên gia lý giải chuyện đám mây đỏ rực trên trời Lào Cai: nghe xong mới biết khoa học chứ không ma quái gì đâu nha

CocPinky8483

New member
Chiều 19/9 vừa rồi, bầu trời Sapa (Lào Cai) bỗng nhiên xuất hiện đám mây đỏ rực như dung nham núi lửa đang cuộn trào, nhìn huyền bí cực kỳ luôn Nhiều bạn đã quay clip, chụp ảnh rần rần, cư dân mạng cũng xôn xao bàn tán, có người còn nghĩ là có điềm báo gì đó nữa.

c2b6ff93add69484fe2c.jpg


Trước sự tò mò của netizen, TS Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu và thiên tai đã lên tiếng giải thích. Theo anh, mây đỏ xuất hiện là do ánh sáng xanh bị phân tán còn ánh sáng đỏ chiếm spotlight. Hiện tượng này thường xảy ra vào khung giờ hoàng hôn hoặc bình minh thôi nha

Ba điều kiện để có mây đỏ kiểu này:

Thứ nhất: Khí áp trong bầu khí quyển lúc đó cao, khiến các hạt bụi và hạt khí bị giữ lại, tạo ra hiệu ứng phân tán ánh sáng.

Fun fact: Ánh sáng mặt trời có 7 màu đấy nhé - đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Mỗi màu có bước sóng khác nhau. Trong đó, ánh sáng tím có bước sóng ngắn nhất, còn ánh sáng đỏ dài nhất. Ánh sáng xanh có bước sóng trung bình nên bị các hạt bụi và khí "chặn đứng", còn ánh sáng đỏ thì cứ thế mà xuyên qua thoải mái

Thứ hai: Timing và góc chiếu phải chuẩn. Ban trưa trời quang mây ít bụi, ta thấy bầu trời xanh vì ánh sáng xanh chiếm đa số. Lúc này mặt trời chỉ xuyên qua lớp mỏng các hạt gần mặt đất thôi.

Nhưng vào sáng sớm hoặc chiều tà, mặt trời chiếu gần như song song với mặt đất. Khi đó ánh sáng phải xuyên qua cả một lớp dày các hạt bụi, nên ánh sáng có bước sóng ngắn bị "block" hết. Chỉ còn ánh sáng đỏ và cam là xuyên qua được. "Đó là lý do mình thấy hoàng hôn hay bình minh toàn màu cam và đỏ đẹp mê ly" - TS Huy chia sẻ

Thứ ba: Cần có đám mây đủ dày và riêng biệt. Khi ánh sáng đỏ và cam xuyên qua bụi khí rồi đập vào đám mây dày (tức là đám hơi nước siêu to), chúng ta sẽ thấy mây có màu đỏ ở phía mặt trời chiếu tới, còn phía kia thì đen thui. "Các đám mây như những màn chiếu ánh sáng vậy. Hình dạng mây thì random, thi thoảng trông như rồng, như phượng. Mà rồng phượng cũng chỉ là sinh vật trong trí tưởng tượng con người thôi mà" - vị chuyên gia phân tích

TS Nguyễn Ngọc Huy cũng nhấn mạnh rằng, không nên lấy những hiện tượng tự nhiên này để giải thích theo kiểu tâm linh, nhất là khi mọi người vừa trải qua thiên tai lớn, tâm lý đang lo âu. "Hành động đó là hành động reo rắc nỗi sợ hãi đấy" - anh khẳng định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top