Chuyên gia giải mã văn hóa thần tượng Gen Z qua cơn sốt Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

b3372eaf136f7919c69a.webp


Dạo này ai cũng đang nói về Thượng úy Lê Hoàng Hiệp phải không nào? Anh chàng chiến sĩ này bỗng dưng viral khắp mạng xã hội, được fan vây kín xin chữ ký, chụp ảnh như idol thực sự. Vậy chuyện gì đang xảy ra với giới trẻ chúng mình?

Tiến sĩ Lê Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí – Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có buổi tâm sự cực kỳ thú vị với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam về hiện tượng "đốn tim" này đấy!

Tại sao một anh chiến sĩ lại "gây bão" đến thế?

Theo chị Lê Thu Hà, câu chuyện về Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính là case study điển hình cho cách mà một người bình thường có thể trở thành hiện tượng mạng trong thời đại số. Công thức thành công? Chỉ cần ba thứ thôi:

Đầu tiên là ngoại hình "cân đẹp" - Hình ảnh anh xuất hiện tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam ngày 30/4, đặc biệt là khoảnh khắc bước xuống xe trong buổi tổng duyệt diễu binh, đã "chiếm spotlight" ngay. Quân phục chỉn chu, thần thái vừa nghiêm vừa gần gũi - đúng chuẩn "viral" trong thời đại mạng xã hội rồi!

9c6dd71b879a88719e19.jpg


Thứ hai, đây chính là phản ánh nhu cầu tìm kiếm hình mẫu của Gen Z. Không còn chỉ mê idol ca hát nhảy múa nữa, giờ các bạn trẻ đang "thần tượng hóa" những người gắn với sự chính trực, kỷ luật, tinh thần cống hiến. Nghe xem, đây là dấu hiệu tích cực đấy nhé!

Và cuối cùng, mạng xã hội chính là "chất xúc tác" làm nên cơn sốt này. Vài clip, vài bức ảnh được share tới lui với hàng triệu view - boom! Thượng úy Hiệp từ một quân nhân bình thường đã trở thành nhân vật công chúng "bất đắc dĩ".

Tốt hay xấu? Đó là câu hỏi!

Chị Lê Thu Hà phân tích rất sâu về mặt trái và mặt phải của hiện tượng này luôn.

Về phía tích cực: Việc Gen Z chọn thần tượng những hình mẫu như Thượng úy Lê Hoàng Hiệp thật sự đáng mừng! Nó cho thấy các bạn không còn chỉ mê "hào nhoáng bề ngoài" mà đã biết trân trọng những giá trị thực. Đồng thời, điều này cũng giúp nâng cao hình ảnh người chiến sĩ trong mắt công chúng, đặc biệt là thế hệ Gen Z - những người ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi trường quân đội.

f4872c14bc83dfb38a8c.jpg


Nhưng mà... có cái gì đó hơi sai sai Theo chị Thu Hà, việc "cuồng" quá mức dễ dẫn đến xâm phạm đời tư, gây áp lực cho chính người được ngưỡng mộ. Nghĩ mà xem, một người lính đang làm nhiệm vụ bình thường bỗng bị "biến thành" nhân vật giải trí, bị soi mói, theo dõi liên tục - áp lực lắm luôn!

Với giới trẻ, nếu chỉ hâm mộ theo cảm tính mà không có nhận thức đúng, dễ rơi vào trạng thái "ảo tưởng kết nối" - tưởng mình có quyền can thiệp vào đời sống riêng của idol. Lúc đó thay vì tích cực, sự ngưỡng mộ lại thành độc hại, giống như những drama từng xảy ra với giới giải trí vậy đó.

Mạng xã hội - "thủ phạm" chính của mọi hiện tượng

Chị Lê Thu Hà nói thẳng luôn: mạng xã hội chính là "bệ phóng" nhanh nhất, mạnh nhất và cũng khó kiểm soát nhất!

Ngày xưa, muốn nổi tiếng phải trải qua cả một quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân, PR, thậm chí kiểm duyệt. Giờ thì sao? Chỉ cần một clip ngắn, một bức ảnh đẹp, một khoảnh khắc "đúng vibe" là có thể viral cả triệu người chỉ sau một đêm thôi.

Thuật toán của TikTok, Instagram, Facebook hoạt động dựa trên tương tác và cảm xúc - đó là lý do tại sao những nội dung "chạm tim" lại lan truyền theo cấp số nhân. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là ví dụ điển hình: anh không hề "làm PR cho bản thân", nhưng sóng lan tỏa của mạng xã hội đã biến anh thành hình tượng công chúng.

Điều này cho thấy văn hóa thần tượng giờ không còn do báo chí truyền thống hay các công ty giải trí "kiểm soát" như trước nữa. Ai cũng có thể là "micro-influencer", cùng nhau tạo nên thần tượng theo cách riêng. Từ thần tượng được "nhào nặn" bài bản, giờ là thời đại của thần tượng "ngẫu hứng"!

Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi. Khi tốc độ lan truyền vượt xa tốc độ kiểm chứng, mạng xã hội dễ biến thần tượng thành nạn nhân. Vì thế, Gen Z cần có "năng lực truyền thông số" để biết chọn lọc, đánh giá và ứng xử có trách nhiệm với người mình ngưỡng mộ nhé!

Gen Z đã thay đổi chuẩn mực về thần tượng như thế nào?

Đây mới là điểm thú vị! Việc một người không thuộc ngành giải trí như Thượng úy Lê Hoàng Hiệp lại được hâm mộ cuồng nhiệt cho thấy Gen Z đang "viết lại" định nghĩa về thần tượng.

1fe3fddb6f609251e93c.jpg


Thế hệ trước thường gắn khái niệm thần tượng với ca sĩ, diễn viên, vận động viên - những người hào nhoáng và nổi tiếng. Còn giờ? Thần tượng của Gen Z có thể đến từ bất kỳ lĩnh vực nào, miễn là người đó truyền cảm hứng, có bản sắc riêng hoặc thể hiện được giá trị tích cực phù hợp với bối cảnh xã hội.

Chị Lê Thu Hà giải thích: Gen Z lớn lên trong môi trường số, tiếp cận thông tin tức thì, có tư duy phản biện cao hơn. Các bạn không để bị áp đặt bởi chuẩn mực truyền thống mà tự định nghĩa giá trị cá nhân. Vì thế, các bạn không chỉ tìm kiếm thần tượng để giải trí, mà còn muốn kết nối về mặt cảm xúc, lý tưởng sống hay nhân sinh quan. Các bạn thích những hình mẫu có "chất thật", gần gũi, đời thường nhưng vẫn truyền cảm hứng ✨

Thần tượng thời đại số không còn là "người ở xa tầm tay", mà có thể là bất kỳ ai xuất hiện đúng lúc, trong bối cảnh đủ cảm xúc - như cách Thượng úy Hiệp được chú ý tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Đây chính là xu hướng "thần tượng hóa đời thường" - người trẻ không còn mơ mộng xa vời mà tìm cảm hứng từ những người bình dị, làm tốt vai trò của mình.

Tóm lại, sự chuyển dịch này là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đi kèm thách thức: làm sao để định hướng được chuẩn mực thần tượng lành mạnh, để Gen Z không chỉ ngưỡng mộ theo cảm tính mà còn biết chọn lọc giá trị và hành xử văn minh trong môi trường số.

Cảm ơn chị Lê Thu Hà đã có những chia sẻ cực kỳ bổ ích!

Đón đọc phần 2: Sự hâm mộ chân chính là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

7036b66676bea5bb6fa1.jpg


cb14f6980cae8f9ef008.jpg


7b7f7cb36e72d8079cf9.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top