Sau mấy ngày hôn mê, anh Vạn tỉnh lại nhưng sức khỏe còn yếu lắm nên gia đình chưa dám hỏi nhiều về việc cả nhà gặp nạn như thế nào
Liên quan đến vụ việc anh Đặng Ngọc Vạn nguy kịch, vợ cùng con nhỏ tử vong khi đi du lịch Đà Nẵng, sáng 20/9, gia đình xác nhận anh Vạn đã tỉnh táo sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
Anh Đặng N.T (anh họ của anh Vạn) cho biết bệnh nhân tỉnh lại từ chiều 18/9 nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Mặc dù vậy, anh Vạn đã có thể nói chuyện với người nhà và các bác sĩ rồi.
Anh T. cũng chia sẻ gia đình rất hy vọng anh Vạn sẽ giúp các bác sĩ cũng như cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.
"Chúng tôi vẫn chưa dám hỏi gì nhiều mà chờ Vạn tỉnh táo, hồi phục sức khỏe hoàn toàn mới nói đến chuyện đó. Các bác sĩ điều trị cũng yêu cầu như vậy", anh T. cho biết.
Trước đó chiều 19/9, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay anh Vạn đã tỉnh sau 4 ngày điều trị. Bác sĩ Nhân nhận định bệnh nhân cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Do đó, bệnh viện đã đề nghị cơ quan điều tra chưa vội lấy lời khai.
"Bệnh nhân nguy kịch đã tỉnh nhưng phía bệnh viện đang cân nhắc thời gian, đề nghị phía công an chờ để anh Vạn tỉnh táo hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh nhân được chỉ định sử dụng nhiều thuốc an thần nên cần có thời gian phục hồi để cung cấp thông tin chuẩn xác", ông Nhân nói.
Nhìn lại sự việc, sáng 16/9, bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm. Đau lòng thay, bé 3 tuổi đã tử vong trên đường đến bệnh viện Bệnh nhân nữ thứ 2 cũng tử vong sau đó. Bệnh nhân nam còn lại (anh Vạn) được chuyển đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị.
Nguồn: soha.vn