Chuyện gia đình drama đỉnh cao: Anh chàng sinh 5 con với 3 chị, vừa mất cả nhà tranh gia tài đến mức đòi mở quan tài khiến dân mạng "đau não"

SuBibi8030

New member
74980251167765f56efc.jpg


Sau 3 năm tranh chấp, vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ được luôn á!

Ngày 6/9, trang The Paper đưa tin về một drama gia đình "xoắn não" cực mạnh: Anh Trần Vĩ (tên đã thay đổi) ở Bác Bạch, Quảng Tây, Trung Quốc đột nhiên qua đời vì bạo bệnh, để lại cuộc chiến thừa kế "căng đét" giữa 2 người vợ và 6 người con (5 con ruột + 1 con nuôi), trong đó có tới 4 đứa con ngoài giá thú luôn!

Plot twist là vì ông bà nội của mấy đứa nhỏ vẫn còn sống, nên gia đình nhà Trần muốn verify huyết thống giữa anh Trần với 4 đứa con ngoài giá thú trước khi chia tài sản.

Hiện tại vụ kiện đã kéo dài hơn 3 năm mà vẫn chưa có kết cục luôn á!

Vào ngày 4/9, chị Phùng đã lên tiếng: "Chúng tôi (chị Phùng và anh Trần) đã chính thức đăng ký kết hôn đàng hoàng, hai đứa con trai của tôi cũng mang họ của anh ấy. Nhưng khi anh ấy mất, gia đình anh ấy không thừa nhận hai đứa con luôn!"

Chị Phùng cho biết anh Trần lớn hơn chị tới 12 tuổi.

Được biết, trước khi cưới chị Phùng, anh Trần đã có 4 cô con gái với 2 chị khác rồi đó!

Timeline rối như tơ vò bắt đầu từ những năm 1980: Anh Trần sống với chị Lương nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 1991, cả hai nhận nuôi một bé gái, rồi không lâu sau chị Lương mang bầu và sinh thêm một bé gái nữa.

Trong khoảng thời gian này, anh Trần lại đến Quế Lâm gặp chị Châu, rồi hai người sống với nhau (cũng không đăng ký kết hôn). Anh Trần và chị Châu có hai đứa con, đều là con gái.

1fb1e6ec9d68fb3d371d.jpg


Một thời gian sau, anh Trần lại có "tình tay ba" với chị Phùng - người đã có gia đình sẵn rồi. Sau đó chị Phùng mang thai và sinh ra cặp song sinh vào năm 1998.

Năm 2009, chị Phùng ly hôn. Để confirm huyết thống với hai cậu bé sinh đôi, anh Trần đã làm test ADN, kết quả cho thấy đúng là cha con ruột.

Vì thế anh Trần đã chuyển tên hai cậu vào hộ khẩu của mình và cả nhà sống chung. Đến năm 2015, anh Trần Vĩ và chị Phùng mới chính thức đăng ký kết hôn.

Cuối tháng 2/2017, anh Trần Vĩ đột ngột qua đời vì cơn đau tim, để lại khối tài sản "khủng" gồm mảnh đất 400m2, nhà 3 tầng và các tài sản khác.

Và rồi drama tranh gia tài bắt đầu giữa gia đình nhà Trần với chị Phùng và 2 con trai!

Tháng 5/2018, chị Phùng cùng 2 con trai và 2 con gái sinh ngoài giá thú đứng ra làm nguyên đơn.

Họ kiện chị Lương (người phụ nữ đầu tiên của anh Trần), 2 con gái và cha mẹ anh Trần lên Tòa án Nhân dân Bác Bạch, yêu cầu chia tài sản.

41709a140a77652abbf4.jpg


Về vấn đề này, chị Lương phản pháo rằng mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng chị và anh Trần đã sống với nhau nhiều năm, trên thực tế là vợ chồng hợp pháp rồi.

Do đó chị Phùng không có quyền thừa kế gì hết! ☝️

Chị Lương đã nộp đơn lên Tòa án đòi xác minh quan hệ giữa các con của chị Phùng và anh Trần Vĩ, nhưng chị Phùng không đồng ý, khẳng định 2 đứa con là con ruột và lấy tên trong hộ khẩu làm chứng cứ hợp pháp.

Trước tình hình "rối như canh hẹ" này, Tòa án cho rằng anh Trần Vĩ và chị Lương sống với nhau nhiều năm, có 2 con gái, đó là cuộc hôn nhân hợp pháp.

Còn chị Phùng với anh Trần Vĩ đăng ký kết hôn năm 2015 là cuộc hôn nhân không hợp pháp, nên chị Phùng không có quyền thừa kế tài sản.

f1604e32b43344b00910.jpg


Về phần hai anh em sinh đôi, mặc dù có tên trong hộ khẩu của anh Trần Vĩ nhưng việc này được làm lúc các cậu đã 14 tuổi rồi, nên gia đình nhà Trần có lý do để nghi ngờ về huyết thống.

Tòa án cũng không chắc liệu hai anh em song sinh có phải con ruột của anh Trần Vĩ không, vì vậy đơn của chị Phùng bị bác bỏ.

Chị Phùng "tức ói máu" nên tiếp tục kháng cáo và lần này chị yêu cầu tòa án... mở quan tài để tiến hành xét nghiệm DNA giữa anh Trần Vĩ với 2 con trai và 2 con gái ngoài giá thú nhằm giải quyết tranh chấp!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top