CậuVàngQuạu
New member
Hồi tháng 3, khi tàu sân bay USS Gerald Ford - siêu phẩm to nhất thế giới của Mỹ - bốc cháy ngùn ngụt ở Trung Đông, Hải quân Mỹ chỉ nhẹ nhàng thông báo là đám cháy đã "khống chế" rồi. Nhưng đoạn video mới do CNN vừa lộ ra cho thấy sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều nha mọi người ơi!
Cứ nghĩ đám cháy nhỏ nhỏ, ai dè video của CNN hé lộ cảnh tượng như phim thảm họa: giường ngủ của các anh thủy thủ bị thiêu rụi tới mức chỉ còn trơ khung sắt, trần nhà thủng lỗ chỗ, dây điện rủ lủng lẳng kiểu ma quái luôn á!
Thật sự là ác mộng cmnr - mất tới 30 tiếng đồng hồ anh em mới dập xong lửa, dọn dẹp và chắc chắn nó không bùng lại. Khoảng 600 anh thủy thủ bay luôn chỗ ngủ, phải đi tìm chỗ khác nằm.
"Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất con tàu", một thủy thủ trên tàu USS Gerald R. Ford tâm sự với CNN, mô tả cảm giác lúc đang chiến đấu với lửa. "Hoặc là chiến đấu, hoặc là chết".
"Mọi chuyện lẽ ra không nên tồi tệ đến thế. Hệ thống chữa cháy được trang bị trên tàu lẽ ra phải dập tắt được đám cháy. Mọi người - kể cả tôi - đều đã giúp dập lửa".
Video và lời kể của các anh thủy thủ mà CNN thu thập được đã vẽ lên bức tranh chân thực nhất về chuyến đi dài kỷ lục 11 tháng của con tàu này - từ đụng độ với Iran cho tới chiến dịch quân sự ở Venezuela. Gian nan quá đi!
Một quan chức Mỹ thừa nhận với CNN rằng thông báo chính thức của Hải quân đã "bóp méo" sự thật về thiệt hại, vì thực tế đám cháy ảnh hưởng nặng nề đến khả năng hoạt động của tàu luôn nha!
Phải mất tận 2 ngày sau, USS Gerald Ford mới bay lại được, và buộc phải ghé Hy Lạp để vá víu tạm bợ. Con tàu trị giá tận 13 tỷ đô này (nghìn tỷ đô nha mọi người! ) vốn là trung tâm các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Các phi công trên tàu đã thực hiện nhiều đợt ném bom vào các mục tiêu của Iran.
Nhưng con tàu không chỉ hoạt động ở chế độ tấn công. Nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm USS Gerald Ford và nhiều tàu khác, đã phải đối mặt với "mối đe dọa thường trực từ tên lửa và máy bay không người lái tấn công một chiều của đối phương". Căng não lắm luôn!
Chưa hết đâu! Hỏa hoạn chỉ là một trong hàng tá vấn đề của chuyến đi này. Các nhà vệ sinh trên tàu liên tục tắc nghẽn, khiến chất thải tràn ra ngoài (đọc tới đây mà thấy thương các anh quá ). "Nếu bạn ở khu vực phía trước của tàu, bạn sẽ phải đi bộ đến tận khu vực phía sau, chỉ để tìm một nhà vệ sinh hoạt động được", một thủy thủ chia sẻ. Tưởng tượng cảnh phải chạy marathon chỉ để... đi toilet!
Được biên chế vào Hải quân năm 2017, tàu sân bay USS Gerald Ford là con tàu mới nhất và tiên tiến nhất về công nghệ trong số 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, và đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của hải quân Mỹ.
Hệ thống phóng điện tử của tàu USS Gerald Ford cho phép nó phóng bất cứ thứ gì, từ máy bay không người lái nhỏ đến máy bay lớn, mang lại cho các chỉ huy nhiều lựa chọn hỏa lực. Xịn sò phết nhỉ!
Chuyến triển khai của tàu USS Gerald Ford - kết thúc khi con tàu trở về Norfolk (Virginia) vào tháng 5 - cũng bao gồm hoạt động hỗ trợ chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đây là đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Kỷ lục đấy chứ!
Hiện tại, tàu USS Gerald Ford đang trải qua giai đoạn bảo trì kéo dài do hao mòn trong suốt chuyến đi, bao gồm cả các sửa chữa bổ sung liên quan đến vụ hỏa hoạn. Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng có thể phải mất ít nhất một năm nữa tàu USS Gerald Ford mới sẵn sàng hoạt động trở lại.
Nguồn: soha.vn
Cứ nghĩ đám cháy nhỏ nhỏ, ai dè video của CNN hé lộ cảnh tượng như phim thảm họa: giường ngủ của các anh thủy thủ bị thiêu rụi tới mức chỉ còn trơ khung sắt, trần nhà thủng lỗ chỗ, dây điện rủ lủng lẳng kiểu ma quái luôn á!
Thật sự là ác mộng cmnr - mất tới 30 tiếng đồng hồ anh em mới dập xong lửa, dọn dẹp và chắc chắn nó không bùng lại. Khoảng 600 anh thủy thủ bay luôn chỗ ngủ, phải đi tìm chỗ khác nằm.
"Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất con tàu", một thủy thủ trên tàu USS Gerald R. Ford tâm sự với CNN, mô tả cảm giác lúc đang chiến đấu với lửa. "Hoặc là chiến đấu, hoặc là chết".
"Mọi chuyện lẽ ra không nên tồi tệ đến thế. Hệ thống chữa cháy được trang bị trên tàu lẽ ra phải dập tắt được đám cháy. Mọi người - kể cả tôi - đều đã giúp dập lửa".
Video và lời kể của các anh thủy thủ mà CNN thu thập được đã vẽ lên bức tranh chân thực nhất về chuyến đi dài kỷ lục 11 tháng của con tàu này - từ đụng độ với Iran cho tới chiến dịch quân sự ở Venezuela. Gian nan quá đi!
Một quan chức Mỹ thừa nhận với CNN rằng thông báo chính thức của Hải quân đã "bóp méo" sự thật về thiệt hại, vì thực tế đám cháy ảnh hưởng nặng nề đến khả năng hoạt động của tàu luôn nha!
Phải mất tận 2 ngày sau, USS Gerald Ford mới bay lại được, và buộc phải ghé Hy Lạp để vá víu tạm bợ. Con tàu trị giá tận 13 tỷ đô này (nghìn tỷ đô nha mọi người! ) vốn là trung tâm các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Các phi công trên tàu đã thực hiện nhiều đợt ném bom vào các mục tiêu của Iran.
Nhưng con tàu không chỉ hoạt động ở chế độ tấn công. Nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm USS Gerald Ford và nhiều tàu khác, đã phải đối mặt với "mối đe dọa thường trực từ tên lửa và máy bay không người lái tấn công một chiều của đối phương". Căng não lắm luôn!
Chưa hết đâu! Hỏa hoạn chỉ là một trong hàng tá vấn đề của chuyến đi này. Các nhà vệ sinh trên tàu liên tục tắc nghẽn, khiến chất thải tràn ra ngoài (đọc tới đây mà thấy thương các anh quá ). "Nếu bạn ở khu vực phía trước của tàu, bạn sẽ phải đi bộ đến tận khu vực phía sau, chỉ để tìm một nhà vệ sinh hoạt động được", một thủy thủ chia sẻ. Tưởng tượng cảnh phải chạy marathon chỉ để... đi toilet!
Được biên chế vào Hải quân năm 2017, tàu sân bay USS Gerald Ford là con tàu mới nhất và tiên tiến nhất về công nghệ trong số 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, và đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của hải quân Mỹ.
Hệ thống phóng điện tử của tàu USS Gerald Ford cho phép nó phóng bất cứ thứ gì, từ máy bay không người lái nhỏ đến máy bay lớn, mang lại cho các chỉ huy nhiều lựa chọn hỏa lực. Xịn sò phết nhỉ!
Chuyến triển khai của tàu USS Gerald Ford - kết thúc khi con tàu trở về Norfolk (Virginia) vào tháng 5 - cũng bao gồm hoạt động hỗ trợ chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đây là đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Kỷ lục đấy chứ!
Hiện tại, tàu USS Gerald Ford đang trải qua giai đoạn bảo trì kéo dài do hao mòn trong suốt chuyến đi, bao gồm cả các sửa chữa bổ sung liên quan đến vụ hỏa hoạn. Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng có thể phải mất ít nhất một năm nữa tàu USS Gerald Ford mới sẵn sàng hoạt động trở lại.
Nguồn: soha.vn