Ôi mấy bạn ơi, câu chuyện này được chính cầu thủ U22 Việt Nam kể lại luôn nha!
Tối 18/12, U22 Việt Nam đã cho Thái Lan "ăn hành" thật sự trong trận Chung kết SEA Games 33. Các chiến binh áo đỏ lội ngược dòng cực gắt, khiến cả nước vỡ oà lẫn choáng váng vì màn comeback không tưởng luôn á!
Sau hiệp 1, team mình bị chủ nhà dẫn tận 2 bàn rồi. Nhưng mà plot twist ở chỗ: chỉ sau 15 phút giải lao và quay lại hiệp 2, các bro đã thi đấu như "lên đồng", lật kèo thành công với chiến thắng chung cuộc 3-2 cực kỳ drama!
Thế là ai cũng tò mò: 15 phút nghỉ giữa giờ đó diễn ra chuyện gì vậy trời? HLV Kim Sang Sik đã "bơm" gì vào đầu các học trò? Làm sao họ lấy lại phong độ nhanh đến thế? Và ngay sau trận, Phạm Lý Đức đã giải đáp luôn!
Ở phần interview nhanh tại sân Rajamangala, Lý Đức xúc động chia sẻ: "Cảm xúc của em lúc này rất là tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ này con đã làm được rồi! Đó là ước mơ của ba mẹ em và cả gia đình em, hôm nay con đã chính thức làm được rồi. Tuyệt vời! Việt Nam chiến thắng"
Khi được hỏi có nản không khi bị dẫn trước, Lý Đức bật mí luôn những gì anh em nói với nhau trong phòng thay đồ:
"Bọn em bị thua trước, khi vào trong phòng thay đồ bọn em động viên nhau là hãy nhìn lên khán đài có rất nhiều CĐV Việt Nam đã tới đây. Như lúc nãy em đã nói, phải chiến thắng, bọn em phải chiến 100% vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người ở Việt Nam, cảm ơn tất cả mọi người"
Và sau khi chính thức vô địch SEA Games, Lý Đức là người đầu tiên chạy ra gặp CĐV Việt Nam luôn nè! Anh chàng rất biết ơn các fan: "Em không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tất cả CĐV chính là cầu thủ số 13 của bọn em. Thật tuyệt vời khi tất cả CĐV đến đây để ủng hộ ĐT Việt Nam"
Không chỉ thế, Lý Đức còn nhắn gửi đến Nguyễn Văn Trường - đồng đội bị chấn thương không thể dự SEA Games. Chàng cầu thủ cho biết cả đội đã chiến đấu thêm phần của Văn Trường và nhắn: "Văn Trường, tôi tin bạn! Hãy trở lại nhanh lên! Tất cả anh em đã chiến đấu vì bạn"
Suốt trận chung kết, Lý Đức cũng là một trong những người chơi nổi bật nhất. Ở phút 60, dưới sức ép của Lý Đức trong tình huống phạt góc, hậu vệ Thái Lan đã phản lưới nhà, cân bằng tỷ số 2-2 cho Việt Nam luôn!
Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, quê ở Tây Ninh. Anh chàng là trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, lớn lên từ Học viện Nutifood JMG.
Năm 2023, Lý Đức gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu mượn. Đầu năm 2025, Lý Đức lần đầu được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam. Đến tháng 7/2025, chàng cầu thủ cùng đồng đội U23 Việt Nam giành luôn chức vô địch U23 Đông Nam Á.
Nguồn: kenh14.vn
Tối 18/12, U22 Việt Nam đã cho Thái Lan "ăn hành" thật sự trong trận Chung kết SEA Games 33. Các chiến binh áo đỏ lội ngược dòng cực gắt, khiến cả nước vỡ oà lẫn choáng váng vì màn comeback không tưởng luôn á!
Sau hiệp 1, team mình bị chủ nhà dẫn tận 2 bàn rồi. Nhưng mà plot twist ở chỗ: chỉ sau 15 phút giải lao và quay lại hiệp 2, các bro đã thi đấu như "lên đồng", lật kèo thành công với chiến thắng chung cuộc 3-2 cực kỳ drama!
Thế là ai cũng tò mò: 15 phút nghỉ giữa giờ đó diễn ra chuyện gì vậy trời? HLV Kim Sang Sik đã "bơm" gì vào đầu các học trò? Làm sao họ lấy lại phong độ nhanh đến thế? Và ngay sau trận, Phạm Lý Đức đã giải đáp luôn!
Ở phần interview nhanh tại sân Rajamangala, Lý Đức xúc động chia sẻ: "Cảm xúc của em lúc này rất là tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ này con đã làm được rồi! Đó là ước mơ của ba mẹ em và cả gia đình em, hôm nay con đã chính thức làm được rồi. Tuyệt vời! Việt Nam chiến thắng"
Khi được hỏi có nản không khi bị dẫn trước, Lý Đức bật mí luôn những gì anh em nói với nhau trong phòng thay đồ:
"Bọn em bị thua trước, khi vào trong phòng thay đồ bọn em động viên nhau là hãy nhìn lên khán đài có rất nhiều CĐV Việt Nam đã tới đây. Như lúc nãy em đã nói, phải chiến thắng, bọn em phải chiến 100% vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người ở Việt Nam, cảm ơn tất cả mọi người"
Và sau khi chính thức vô địch SEA Games, Lý Đức là người đầu tiên chạy ra gặp CĐV Việt Nam luôn nè! Anh chàng rất biết ơn các fan: "Em không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tất cả CĐV chính là cầu thủ số 13 của bọn em. Thật tuyệt vời khi tất cả CĐV đến đây để ủng hộ ĐT Việt Nam"
Không chỉ thế, Lý Đức còn nhắn gửi đến Nguyễn Văn Trường - đồng đội bị chấn thương không thể dự SEA Games. Chàng cầu thủ cho biết cả đội đã chiến đấu thêm phần của Văn Trường và nhắn: "Văn Trường, tôi tin bạn! Hãy trở lại nhanh lên! Tất cả anh em đã chiến đấu vì bạn"
Suốt trận chung kết, Lý Đức cũng là một trong những người chơi nổi bật nhất. Ở phút 60, dưới sức ép của Lý Đức trong tình huống phạt góc, hậu vệ Thái Lan đã phản lưới nhà, cân bằng tỷ số 2-2 cho Việt Nam luôn!
Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, quê ở Tây Ninh. Anh chàng là trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, lớn lên từ Học viện Nutifood JMG.
Năm 2023, Lý Đức gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu mượn. Đầu năm 2025, Lý Đức lần đầu được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam. Đến tháng 7/2025, chàng cầu thủ cùng đồng đội U23 Việt Nam giành luôn chức vô địch U23 Đông Nam Á.
Nguồn: kenh14.vn