BeoNgoan7698
New member
Ai mà chẳng lớn lên cùng chuyện chú mèo máy Doraemon quay về thế kỷ 20 để "cứu vớt" cậu bé hậu đậu Nobita phải không nè? Nhưng giờ trên mạng xã hội, hội anh em đang tranh cãi ầm ĩ một thuyết âm mưu: liệu Doraemon kết hợp với Dekisugi thì bộ truyện sẽ thế nào? Spoiler: không chỉ kết thúc nhanh mà còn có thể dark lắm đó!
Doraemon sẽ bị "dạy dỗ" ngược lại luôn á!
Thực ra Doraemon là robot trông trẻ lỗi đấy, hay tự ái, nghiện dorayaki và dễ nổi điên lắm Trong truyện gốc, chú đóng vai "bù đắp" những cái thiếu sót của Nobita mà.
Nhưng mà nếu sống cùng Dekisugi - đứa trẻ tự giác, có động lực nội tại cao ngất ngưởng thì sao? Đảo ngược luôn! Thay vì Doraemon giúp Dekisugi tiến bộ, chính sự chín chắn của cậu chủ nhỏ sẽ trở thành tấm gương "sửa" các thói hư tật xấu của mèo máy. Vậy là Doraemon thành người... à nhầm, con bị "giáo dục" mất rồi, mất hẳn vai trò bảo mẫu ban đầu luôn
Dekisugi sẽ "bóc phốt" hết công nghệ thế kỷ 22!
Khác với Nobita hay dùng bảo bối để... ngủ nướng hay trả đũa bọn Jaian, Dekisugi lại tiếp cận mọi thứ bằng tư duy khoa học chuẩn chỉnh. Nhớ tập Máy ảnh làm phim không? Doraemon với Nobita chỉ định làm phim ngắn chơi chơi, còn Dekisugi muốn biến thành tác phẩm điện ảnh thực thụ luôn á!
Nếu có chiếc túi thần kỳ, Dekisugi 100% sẽ đảo ngược kỹ thuật để "mổ xẻ" nguyên lý của Cửa thần kỳ hay Chong chóng tre. Nghe có vẻ hay đúng không? Nhưng mà... nếu một cậu bé thế kỷ 20 giải mã thành công công nghệ thế kỷ 22 thì nghịch lý thời gian sẽ nghiêm trọng lắm đó! Cảnh sát thời gian sẽ ập đến tịch thu hết bảo bối của Doraemon mất thôi!
Hiệu ứng cánh bướm làm tan nát mọi thứ
Mục đích ban đầu của Sewashi khi gửi Doraemon về quá khứ là thay đổi số phận Nobita để gia đình bớt nghèo khó mà. Nhưng nếu chuyển sang Dekisugi thì tương lai sẽ chệch hướng hoàn toàn luôn!
Nobita không có bảo bối sẽ chấp nhận số phận cưới Jaiko và gánh núi nợ. Shizuka thì đương nhiên sẽ kết hôn với Dekisugi rồi vì hai người hợp nhau về tri thức. Đau hơn nữa, những cuộc phiêu lưu vĩ đại đến vương quốc trên mây hay các hành tinh xa xôi sẽ không bao giờ xảy ra Bởi vì Dekisugi quá lý trí để không vướng vào rắc rối, còn Jaian và Suneo thì thiếu đi đối trọng để bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp khi gặp hoạn nạn.
Mất hết thông điệp nhân văn rồi!
Cố tác giả Fujiko F. Fujio tạo ra bộ truyện như một thông điệp bao dung dành cho những đứa trẻ còn nhiều vụng về. Các bảo bối luôn có kẽ hở để người dùng tự nhận ra bài học sau khi gánh chịu hậu quả từ lòng tham hay sự lười biếng đó.
Khi vào tay Dekisugi, sự hoàn hảo của cậu sẽ tối ưu hóa công năng bảo bối đến mức triệt tiêu luôn các tình huống dở khóc dở cười. Bộ truyện sẽ mất đi tính châm biếm, sự hài hước và chất nhân văn cốt lõi, biến một tác phẩm chữa lành thành cuốn hồi ký khoa học viễn tưởng khô khan về một thiên tài sở hữu công nghệ tối tân thôi
Nguồn: gamek.vn