Sau khi Train To Busan và Peninsula làm mưa làm gió, màn ảnh xứ kim chi lại thả thính một bom tấn zombie mới nè! Lần này thì đám xác sống không tấn công dân nghèo nữa mà lao thẳng vào khu nhà sang Gangnam luôn á!
Những năm gần đây, phim zombie Hàn Quốc bùng nổ khỏi kiểm soát luôn. Bắt đầu từ Train To Busan năm 2016, hàng loạt phim xác sống được "chế tạo" ra và ngay lập tức viral khắp nơi, thậm chí còn đưa điện ảnh xứ Hàn xâm chiếm cả thế giới với thể loại mà trước giờ Hollywood nắm độc quyền.
Những cái tên đình đám như Kingdom, Alive, Peninsula... đều được đón nhận siêu nhiệt tình và thành công rực rỡ. Nói thật chứ phim zombie Made in Korea gần như nào cũng "bách phát bách trúng", lần nào cũng làm khán giả phát cuồng!
Thường thì trong phim zombie, mấy anh xác sống hay "ưu tiên" tấn công dân nghèo ở khu vực dễ lây nhiễm trước. Nhưng Gangnam Zombie thì khác nha - lần này mầm bệnh bắt đầu ngay tại một chung cư sang xịn mịn ở quận Gangnam (quận trung tâm Seoul nổi tiếng là khu vực giàu có, sang chảnh, toàn hội con nhà giàu Hàn Quốc) và nhanh chóng bùng phát khiến cả tòa nhà phải tìm cách sinh tồn.
Xác sống trong phim trước giờ thường chậm chạp, hung dữ và đi theo đàn. Nhưng trong Gangnam Zombie thì "nâng cấp" hơn nhiều - chúng cứng đầu hơn, tấn công có tổ chức và còn giữ nhiều đặc điểm lúc còn sống khiến việc xử lý khó gấp bội! Thậm chí có mấy con tưởng đã "toang" rồi mà vẫn hồi sinh và còn mạnh hơn xưa, khiến nhân vật trong phim rơi vào tình thế "gg" không biết bao nhiêu lần.
Nhân vật chính là cô nàng văn phòng nhút nhát Min Jeong - người hay nhịn nhục gã sếp "biến thái" để giữ công việc. Ai ngờ dịch zombie tấn công khiến Min Jeong không thể hiền nữa, phải xách gậy lên "càn quét" máu me để thoát khỏi tòa nhà địa ngục cùng cựu vận động viên Taekwondo Hyun Seok.
Và từ đó Min Jeong phát hiện ra nhiều sự thật choáng váng về những con người trong giới thượng lưu, những người được coi là "elite" của xã hội.
Nguồn: svvn.tienphong.vn