Chuyện gì xảy ra khi "Chim Ưng" gặp "Rồng Đỏ" trên bầu trời?

Bom2k78034

New member
eda0426b16ecb06c656d.jpg


Ê chà, drama căng đét giữa J-20 Trung Quốc và F-16 Đài Loan đây rồi! J-20 flex khả năng tàng hình, radar xịn xò và tên lửa bắn xa xăm xa xôi, còn F-16 thì... chỉ còn cách chơi chiêu "mai phục" bằng tên lửa hồng ngoại thôi

Theo National Interest, cán cân sức mạnh đang nghiêng hẳn về phía Trung Quốc rồi các bro ạ. Ngân sách quốc phòng của Đài Loan thì cắt giảm, trong khi quân đội Đại Lục thì ngày càng buff thêm power.

Kể từ 1949, Đài Loan tách ra và xây dựng lực lượng không quân - hải quân khá ổn. Hồi xưa khi Trung Quốc còn nghèo thì họ vẫn giữ được ưu thế. Nhưng giờ thì plot twist rồi nha - Bắc Kinh đã lên top 2 kinh tế thế giới và đang xây quân đội xịn phát ngợp!

Bắc Kinh sản xuất máy bay, tàu chiến nhanh hơn cả tốc độ Đài Loan nhận viện trợ. Họ đang phát triển tận 2 chương trình chiến đấu cơ thế hệ 5 cùng lúc, trong đó Chengdu J-20 là "big boss" nguy hiểm nhất với Đài Bắc.

J-20: Con "quái vật" từ Đại Lục

460e0f22b51bf3bd3984.jpg


J-20 là em máy bay cỡ bự, 2 động cơ, tàng hình đỉnh cao, chuyên đi săn lùng máy bay đối phương tầm xa.

Các tiêm kích đời trước của Trung Quốc bay được tầm ngắn lắm, nhưng J-20 thì khác! Thân dài và rộng nên chứa được nhiều nhiên liệu, có thể xuất kích từ đất liền bay sang quấy Đài Loan thoải mái.

Nếu khả năng tàng hình của J-20 hoạt động chuẩn, radar của Đài Loan sẽ "mù tịt" luôn á

Về cảm biến, J-20 xài radar AESA xịn sò ở mũi, kèm theo hệ thống IRST để phát hiện mục tiêu bằng hồng ngoại mà không cần phát sóng (chơi kiểu ninja ấy).

Về vũ khí, J-20 có 3 khoang chứa: 2 khoang tên lửa tầm ngắn, 1 khoang tên lửa tầm trung-xa. Khi lên đồ đầy đủ, nó mang 4 tên lửa PL-9 tầm ngắn và 4 tên lửa PL-15 bắn xa tận 150-200km. Ez game!

F-16: "Chim Ưng" đã... hơi tuổi

96224d8e86a84c6ee5b8.jpg


Trong khi đó, máy bay xịn nhất của Đài Loan là F-16 Fighting Falcon. Họ order 150 chiếc F-16 block 20 từ năm 1992, giao hàng từ 1997-2001. Tính ra chiếc "cũ" nhất đã gần 20 tuổi đời rồi các bạn ơi!

F-16 Block 20 có radar AN/APG-66 dẫn đường cho tên lửa AIM-7 Sparrow và AIM-120C. Hệ thống tác chiến điện tử do Raytheon làm, động cơ F-100-PW-220 của Pratt & Whitney.

Năm 2011, Đài Loan định mua thêm 60 chiếc F-16 block 60 nhưng Trung Quốc phản đối cực mạnh luôn

Thế là họ chuyển sang nâng cấp đội F-16 hiện tại thôi. Chủ yếu nâng cấp "dưới mui xe": cảm biến, hệ thống điều hướng và vũ khí.

Máy bay sẽ được lắp radar AN/APG-83 mới, với công nghệ từ F-22 và F-35. Ngoài ra còn xem xét thêm cảm biến nhắm mục tiêu SNIPER.

Về tên lửa, Đài Loan sẽ mua AIM-9X - loại không đối không xịn nhất của Mỹ. Cấu hình tiêu chuẩn: 4 tên lửa AIM-9X + 2 tên lửa AIM-120.

J-20 "cân" hết trong trận không chiến tầm xa

31b5b6e28b8d70495657.jpg


Nếu có trận solo giữa F-16 và J-20 thì ai thắng? Ở không chiến tầm xa, J-20 "ăn đứt" luôn! Tàng hình + radar xịn + tên lửa tầm xa = combo hủy diệt

F-16 dù có radar mới cũng khó lòng phát hiện J-20. Mà tên lửa AIM-120 của F-16 còn yếu trong môi trường nhiễu nữa chứ.

Ngược lại, J-20 với tên lửa PL-15 và khả năng tàng hình về lý thuyết sẽ "hạ gục" F-16 trước khi phi công Đài Loan kịp phát hiện. Đánh kiểu "one hit" luôn

Trong không chiến tầm gần thì khác rồi nha! J-20 kém linh hoạt hơn. F-16 cơ động cao kết hợp AIM-9X có thể "xử" J-20. Nhưng vấn đề là... phải phát hiện được J-20 cái đã!

Chiến thuật "mai phục" - Cơ hội cuối của Đài Loan?

Đài Loan cần khai thác địa hình nhiều đồi núi để che giấu máy bay khỏi radar của J-20.

Nếu triển khai radar tần số thấp trên mặt đất hoặc dùng máy bay cảnh báo sớm E-2T Hawkeye với radar băng tần UHF, họ có thể phát hiện J-20 từ xa. Khi đó, dùng F-16 chơi chiêu "phục kích" để có cơ hội trong không chiến tầm gần.

Nhưng mà thôi, mấy cái này cũng chỉ là lý thuyết trên giấy thôi các bro. Thực tế chiến trường mới quyết định ai thắng ai thua! ‍♂️





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top