Chuyện gì thế này: 12 tấn KitKat bị trộm, cả làng brand Việt Nam đua nhau "mất xe tải" theo trend J4F

Min2k7

New member
Từ một vụ mất trộm có thật, giờ biến thành trào lưu "mất xe tải" khắp MXH – vui thì vui nhưng hợp lý không nhỉ?

Vụ án KitKat mất tích chấn động: 400.000 thanh kẹo "bốc hơi" giữa đường

Một sự cố cực kỳ hiếm hoi vừa xảy ra với KitKat khi hơn 400.000 thanh kẹo đã "bay màu" trong lúc vận chuyển. Theo thông tin từ Nestlé - công ty mẹ của KitKat thì chiếc xe tải chở đúng 413.793 thanh kẹo đang trên đường từ miền Trung Italy đến Ba Lan thì gặp nạn.

Do tuyến đường kéo dài tận khoảng 1.200 km, đi qua nhiều quốc gia như Áo và Cộng hòa Séc, phía công ty vẫn chưa thể xác định chính xác thời điểm và địa điểm nhóm tội phạm ra tay. Hiện tại, cả xe lẫn hàng đều chưa tìm thấy luôn á

Nhắc lại cho ae biết: KitKat là thanh kẹo phủ chocolate do hãng Rowntree (Anh) sáng tạo, hiện được Nestlé sản xuất toàn cầu sau khi mua lại Rowntree năm 1988. Sản phẩm gồm lớp chocolate bên ngoài, bên trong là bánh và kem xốp, có thể bẻ dọc thành nhiều thanh nhỏ – cái bánh quen thuộc mà ai cũng biết đó!

192933333b654fd8deb9.jpg


KitKat chính thức lên tiếng: Nghiêm túc nhưng mà... hài hước quá trời

Trên fanpage Facebook chính thức với hơn 24 triệu người theo dõi, KitKat đã chính thức đưa ra thông báo tới người tiêu dùng:

"Chúng tôi xác nhận rằng 12 tấn sản phẩm KitKat đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển giữa nhà máy của chúng tôi ở miền Trung nước Ý và điểm đến tại Ba Lan. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đối tác trong chuỗi cung ứng để điều tra.

Tin tốt là: không có mối lo ngại nào về an toàn người tiêu dùng và nguồn cung không bị ảnh hưởng. Cảm ơn".

bc5ca913730286d0e447.jpg


Nhưng đỉnh cao là ở thông cáo báo chí, KitKat đã chơi cực khéo khi pha trộn giữa nghiêm túc và hài hước. Họ viết:

"Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người nghỉ ngơi cùng KitKat, nhưng có vẻ như bọn trộm đã hiểu theo nghĩa đen quá và 'nghỉ' luôn hơn 12 tấn chocolate"

Câu này viral cực mạnh trên MXH, trở thành "chất liệu" để hàng loạt thương hiệu bắt trend ngay lập tức!

Làng brand Việt Nam "all in" trend: Ai cũng "mất xe tải" hết rồi

Tại Việt Nam, hàng loạt thương hiệu, cửa hàng đã lập tức nhập cuộc, nhưng có sự biến tấu để tăng tính hài hước, cũng là một hình thức để quảng cáo luôn.

Merzy đăng thông báo chính thức tuyên bố "mất một xe tải chứa 100 thùng son Merzy" và kêu gọi mọi người tag tên người vừa hết tiền mua son (adu thiệt gắt ).

Sunsilk cũng nhảy vào với nội dung vui nhộn: "mất 1 vạn thùng serum Sunsilk trong quá trình vận chuyển giữa Quận 1" và đang tìm đơn vị lắp camera uy tín ở Quận 1 (lol quá trời).

HONOR thì chọn lối kể chuyện dí dóm, thông báo mất hơn 1000 siêu phẩm điện thoại HONOR X8d (màu xanh Thiên Vân), kèm mô tả nghi phạm là "nam cao khoảng 1m8, có thân hình cân đối và sáu múi" (ae nào hợp thông số thì cẩn thận đó nha ).

Catzus Ice Blended thì chọn cách "cách ly" khéo léo, khẳng định không có liên quan gì đến vụ KitKat và đùa rằng nếu khách hàng mai mốt gọi ly có KitKat thì hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhé!

Và ở các bài đăng này, các brand đều để hashtag "J4F" - viết tắt của "Just For Fun", có nghĩa là "chỉ để cho vui", "chỉ đùa chút thôi" hoặc "giải trí đơn thuần", chứ không có thật nha mọi người! ✌️

dee1aa8c2a93c0f28cfb.jpg


9e34edeef7a7d7b7979e.jpg


15c21ff6600beefe8f2b.jpg


7fd79a1bf9bab7f74d25.jpg


ab52b29d920c77cf6c73.jpg


dd39335049b132500d05.jpg


Quốc tế cũng không chịu thua: Ai cũng muốn "một miếng"

Ở thị trường quốc tế, các brand lớn cũng không chịu thua kém.

DoorDash (ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng của Mỹ) đăng "unofficial statement" vui nhộn với nội dung do lỗi đóng gói ngẫu nhiên, họ đang có sẵn 12 tấn KitKat không bán được và kêu gọi mọi người vào app đặt ngay 500-600 thanh để "giải quyết vấn đề" (sao số to thế trời ).

Ryanair (hãng hàng không giá rẻ của Ireland) thì đăng hình máy bay với khuôn mặt đang "ăn" một nắm thanh KitKat khổng lồ, tạo hiệu ứng hài hước cực mạnh.

Domino's Pizza UK (chuỗi pizza nổi tiếng) lại giả vờ gửi lời chia buồn cho KitKat rồi bất ngờ thông báo sẽ ra mắt món "Kit Kat pizza" mới (ơ kèo gì đây???).

Còn Maxell (thương hiệu pin và băng cassette) thì đùa rằng họ không liên quan vì đang ngồi yên trên ghế thưởng thức máy nghe nhạc cassette.

Các đơn vị này cũng không quên chú thích/lưu ý ở bài đăng hay phần bình luận rằng đây chỉ là trò đùa, vì còn liên quan đến các vấn đề pháp lý, do chuyện KitKat bị mất trộm là có thật đó nha!



Vậy là: Giỡn vậy có nên không trời?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top