Gau2k67285
New member
Đêm định mệnh của TT Erdogan đã suýt chút nữa là thành bi kịch rồi các bạn ơi! Bọn đảo chính đã chuẩn bị cả máy bay tiêm kích F-16 để "deal damage" với chuyên cơ chở tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ luôn đó
Nhưng plot twist là... chiếc F-16 hết xăng giữa chừng! Thật sự là fail cực mạnh luôn á. Thông tin này do các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nha.
Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) trích từ báo Thổ Nhĩ Kỳ thì kế hoạch tấn công được lên kịch bản khi ông Erdogan đang di chuyển từ Dalaman về Istanbul sau kỳ nghỉ ở Marmaris.
May mắn là viên sĩ quan chỉ huy căn cứ quân sự trung thành tại Dalaman - ông Murat Selchuk Chol - đã chuẩn bị sẵn phương án hạ cánh an toàn cho máy bay tổng thống trong tình huống khẩn cấp. Thậm chí họ còn đổi mã máy bay thành một chuyến bay dân dụng của Turkish Airlines để "đánh lừa" luôn
Trên đường bay về Istanbul, chuyên cơ của ông Erdogan đã phải đổi lộ trình gấp tại khu vực Balykesir (tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ) và bay vòng vo trên thành phố Bandyrma tận nửa tiếng đồng hồ vì đang bị máy bay tiêm kích của quân đảo chính tracking
Và đây là phần drama nhất: chiếc F-16 của bọn đảo chính đang chuẩn bị bấm nút phóng tên lửa thì... bốc hơi hết xăng! Buộc lòng phải quay đầu đi tiếp dầu. Đợi đổ xăng xong, định quay lại thì chuyên cơ của ông Erdogan đã hạ cánh an toàn rồi. Chắc pilot bọn đảo chính phải tức muốn "đập máy" luôn
Nhắc lại chút background thì rạng sáng 16/7/2016, một nhóm quân đội đã tổ chức đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bị chính quyền phát hiện kịp thời.
Nguồn: soha.vn