Nhiều người nghĩ bữa ăn khuya của người Tây Ban Nha là vì họ sống kiểu "chill phết", nhưng sự thật thì... choáng hơn bạn tưởng đấy!
Hoá ra người Tây Ban Nha đang sống nhầm múi giờ, và chuyện này đã kéo dài hơn... 70 năm rồi đó!
Lúc 10 giờ tối, hầu như mọi đầu bếp trên thế giới đều đã "xả vai" và chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ở Tây Ban Nha thì sao? Đường phố vẫn rộn rã tiếng người nói chuyện, tiếng xào nấu và mùi thơm nức mũi của món gambas ai ajillo (tôm nấu với tỏi) hay cocido madrileno (đậu hạt hầm với thịt heo và xúc xích)...
Khách du lịch đến đây thường nghĩ giờ ăn tối muộn ở Tây Ban Nha phản ánh lối sống "slow life" của họ. Nhưng lý do thực sự lại khác xa lắm: Người Tây Ban Nha đang sống sai múi giờ, và drama này đã kéo dài hơn 70 năm rồi nha!
Nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy Tây Ban Nha nằm cùng vĩ độ với Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và theo lý thuyết phải theo múi giờ Greenwich (GMT). Nhưng thực tế, Tây Ban Nha lại theo múi giờ Trung Âu (CET) luôn á!
Vậy tại sao người Tây Ban Nha lại sống "lệch phase" so với múi giờ địa lý thực của mình?
Trong Thế chiến thứ II, Thủ tướng Francisco Franco đã đổi múi giờ của Tây Ban Nha, chỉnh đồng hồ nhanh hơn một giờ cho trùng với múi giờ của Đức, gián tiếp thể hiện sự ủng hộ với phát xít Đức.
Quá mệt mỏi với chiến tranh khốc liệt, người Tây Ban Nha lúc ấy cũng không quan tâm và không phàn nàn gì về sự thay đổi giờ này, và họ vẫn cứ sinh hoạt theo giờ cũ. Kết quả là, bữa trưa lúc 13 giờ của họ lại thành 14 giờ và bữa tối cũng từ 21 giờ thành 22 giờ rồi.
Sau khi Thế chiến thứ II kết thúc, giờ cũ vẫn không được đổi lại. Dần dần, điều này trở thành một nét văn hóa khó bỏ của người Tây Ban Nha luôn.
Một lý do nữa khiến bữa tối của người dân xứ này diễn ra muộn, chính là giấc ngủ trưa đặc biệt - kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ ấy chứ!
Người Tây Ban Nha có văn hóa ngủ trưa rất độc đáo, và theo nhiều sử sách ghi chép lại chính họ chứ không phải dân tộc nào khác là những người đã sáng tạo ra văn hóa ngủ trưa đầu tiên trên thế giới này đấy. Tiếng Tây Ban Nha gọi đó là "siesta", và trong từ điển tiếng Anh cũng có từ này luôn, nó có nghĩa là "giấc ngủ trưa."
Có lẽ ngoại trừ những thành phố lớn như Madrid hay Barcelona với các cửa hàng, trung tâm dịch vụ vẫn mở cửa xuyên trưa, thì nhiều nơi khác trên đất nước này đều "im thin thít" trong khoảng thời gian nửa buổi chiều, có khi đến hết buổi chiều luôn á. Thị trưởng thành phố Ador còn chính thức áp dụng quy định ngủ trưa cho toàn dân kéo dài khoảng 3 tiếng (từ 14h đến 17h). Trong thời gian ngủ trưa chính thức này, người dân được yêu cầu phải giữ im lặng, tránh gây ồn ào đến xung quanh.
Ở miền Nam, nhất là ở những ngôi làng chài ven biển Andalusian, người ta thường hay ngủ trưa vào mùa hè để tránh nhiệt độ cao trong ngày. Đó cũng là một cách để họ giữ gìn sức khỏe cho những buổi tối "quẩy banh nóc" đến khuya.
Ngủ trưa cũng là một cách để những người dân ở các ngôi làng chài này tăng tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống nữa đấy!
Với truyền thống ngủ trưa đặc sắc như vậy, Tây Ban Nha đã từng tổ chức một cuộc thi "Đi tìm nhà vô địch... ngủ trưa" độc nhất vô nhị trên thế giới luôn. Cuộc thi này thu hút được khá nhiều người tham dự. Người nào có thể ngủ ngon trong tiếng ồn ào của ban trưa sẽ là người chiến thắng. Và bạn tin được không, đã có rất nhiều người thắng giải đấy!
Nếu đặt chân đến đây, bạn đừng quá "shock" khi có một người bạn bản xứ nào đó rủ bạn đi ăn trưa vào lúc... 3 hoặc 5 giờ chiều nha. Các căng tin của nhiều trường đại học ở đây sẽ không phục vụ bữa trưa vào lúc 12 rưỡi hoặc 1 giờ chiều, vì họ cho rằng lúc ấy là quá sớm luôn á!
Chính vì "đốt" quá nhiều thời gian vào nghỉ trưa, người Tây Ban Nha phải tăng giờ làm việc đến tận đêm, có khi đến 9, 10 giờ tối họ mới từ chỗ làm ra về. Vì vậy mà họ lại dùng bữa tối cũng vô cùng muộn. Giờ vàng trên truyền hình thường cũng là... sau 10 giờ rưỡi tối luôn!
Nhịp sinh hoạt "lộn xộn" gây tranh cãi dữ dội
Sống lệch với múi giờ cộng với văn hóa ngủ trưa quá dài, người Tây Ban Nha bị đánh giá là có nhịp sinh hoạt hơi "chaotic". Trong thời đại ngày nay, giữa sự phát triển nhanh của nền kinh tế, văn hóa siesta bị coi là làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Tây Ban Nha.
Trong mấy năm trở lại đây, nhiều người cũng đang cố gắng điều chỉnh lại giờ giấc cho hợp với "tiến độ chung" của thế giới.
Theo Jose Luis Casero, chủ tịch Ủy ban quốc gia về hợp lý hóa thời gian, cho biết: "Chúng ta nên cấm ngủ trưa ở Tây Ban Nha bởi vì nó không phù hợp với thực tế. Sự thay đổi múi giờ sẽ làm chúng ta ăn tối sớm hơn để có thêm một giờ ngủ, như vậy sẽ có ít nhu cầu nghỉ ngơi vào buổi trưa."
Năm 2016, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy thông báo chính phủ đang lên kế hoạch để thay đổi lịch làm việc mới: giờ tan sở sẽ chuyển lên thành 18h thay vì 20h như hiện tại. Đây được cho là bước đầu trong kế hoạch đổi múi giờ từ CET sang GMT.
Tuy nhiên, những người yêu văn hóa "sống lệch với múi giờ" lại cho rằng, sống chậm hơn 60 phút so với múi giờ GMT nghĩa là Mặt trời lên muộn và lặn cũng muộn. Họ sẽ có những buổi tối mùa hè rực rỡ khi hoàng hôn buông xuống vào lúc 10h đêm. Chủ các khu nghỉ dưỡng ở đây cũng tin rằng càng nhiều thời gian ban ngày thì sẽ càng thu hút đông khách hơn.
Giấc ngủ siesta dường như đã "ngấm vào trong máu" và trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người dân xứ này rồi. Có rất nhiều người vẫn muốn giữ gìn nó.
Dù truyền thống văn hóa này đang gây nhiều sự tranh luận, nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, đây chính là một điều đã tạo nên một nét riêng độc nhất cho đất nước Tây Ban Nha mà!
Nguồn: kenh14.vn