Ơ kìa, chuyện này nghe như một trò đùa vậy các bạn ơi! Đổi ông bầu rồi lại đổi tên, xong đổi tên rồi lại đổi tên tiếp... nghe cứ như đang chơi trò đổi tên trong game ấy, nhưng mà đây là sự thật luôn á
Từ Sài Gòn Xuân Thành, rồi Xuân Thành Sài Gòn, tiếp đó Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, giờ lại quay về Sài Gòn Xuân Thành... Đội bóng mà ông bầu Nguyễn Đức Thụy sinh ra cứ thay tên đổi họ liên tục đến chóng mặt luôn ý! Hết mùa giải trước, bầu Thụy rút lui và để ông em trai là bầu trẻ Xuân Thủy lên thay thế.
Lý do đội bóng này buộc phải đổi tên là vì trong tên gọi lẫn logo đều có chữ "Xi măng" - cái này vi phạm quy định của AFC rồi. Muốn tham dự AFC Cup thì bắt buộc phải đổi tên thôi, chứ không có cách nào khác
Mà nếu cứ theo quy định của AFC thì hơi trouble đấy nhé! Khá nhiều đội bóng Việt Nam sẽ phải đổi tên, đổi logo mới được đá AFC Cup. Chuyện này khiến mọi người phải suy nghĩ lại: chắc chỉ có ở Việt Nam thôi, tên đội bóng mới gắn liền với tên nhà tài trợ chặt chẽ đến vậy. Cứ đổi nhà tài trợ là lại đổi tên theo luôn
Vicem Hải Phòng hay The Vissai Ninh Bình thì đều dính đến xi măng, xây dựng cả rồi. Xuống hạng Nhất còn có XSKT Cần Thơ - Xổ số kiến thiết Cần Thơ nữa chứ! Ở Việt Nam thì xổ số không bị coi là cờ bạc, được Nhà nước công nhận, nhưng mà thử tưởng tượng đội bóng Cần Thơ đi thi đấu quốc tế với cái tên này thì hơi nhạy cảm đấy nhé Với bóng đá quốc tế thì sẽ không bao giờ có chuyện có tên kiểu "Xi măng MU" hay "Xi măng Manchester United" đâu các bạn ơi!
Nói về đội bóng giờ được gọi lại bằng tên cũ Sài Gòn Xuân Thành, sau những drama tiền bạc, Sài Gòn XT đã phải trả cho cầu thủ Huỳnh Kesley gần 400 triệu khi "chàng rể Việt Nam" này dọa kiện lên tận FIFA luôn á! Nghe đâu sóng gió nội bộ vẫn chưa yên, nhiều cầu thủ vẫn còn bức xúc chuyện tiền nong lắm
Nguồn: soha.vn