GauXinh280
New member
Nhà thiết kế thời trang Benjamin Voortmans vừa tự "đào hố chôn mình" khi cáo buộc chị cả BLACKPINK "mượn đồ không trả" rồi lại... đính chính luôn! Chuyện gì đây mọi người ơi?
Ngày 8/5, anh chàng thiết kế người Bỉ - ông chủ thương hiệu độc lập Judassime này đã phải lên tiếng minh oan cho Jisoo sau khi tự tay gây ra scandal. Benjamin Voortmans đăng liền tù tì nhiều bài trên mạng xã hội, khẳng định cả Jisoo lẫn công ty quản lý Blissoo đều KHÔNG liên quan gì đến chuyện trang phục "đi không về". Anh còn thừa nhận phát ngôn ban đầu của mình gây hiểu lầm nặng nề luôn á!
Cơ mà khoan, nguyên nhân cả rổ drama này là gì?
Hoá ra mấy ngày trước đó, Voortmans đăng video tố thẳng là đã gửi đồ sang Hàn Quốc để chụp ảnh bìa album có Jisoo, nhưng mà... mất tích mấy tháng trời không thấy trả!
Theo anh chàng kể lại, tháng 12/2024 đồ được chuyển từ Paris sang Hàn để chuẩn bị buổi chụp hình. Nhưng mà buổi chụp cứ hoãn đi hoãn lại, đồ thì không biết ở đâu, team liên quan cũng im thin thít không rep tin nhắn gì luôn. Voortmans cố liên lạc qua hợp đồng, pháp lý đủ kiểu nhưng toàn bị "thả thính không thèm"
Cuối cùng chịu không nổi, anh quyết định "phơi bày" công khai luôn, tag thẳng mặt tài khoản Jisoo với câu cáo buộc căng đét: "Jisoo đã lấy trộm đồ của tôi". Ông chủ Judassime còn cho biết những món đồ này là thiết kế quan trọng từ bộ sưu tập trước, giá trị cao vô cùng nha!
Dĩ nhiên là drama nổ tung rồi! Cộng đồng mạng ùa vào chỉ trích Jisoo dữ dội, bình luận ác ý tràn lan khắp nơi. Chị cả BLACKPINK trở thành "tâm bão" chỉ trong chớp mắt
Plot twist đây rồi các bạn ơi!
Giữa lúc drama căng như dây đàn, Voortmans lại đăng thêm video giải thích. Anh nói việc tag tên Jisoo không phải để đổ lỗi cho cô, mà là chiêu "gián tiếp" để ép team stylist liên quan phải trả lời, vì không liên lạc trực tiếp được.
Anh kêu gọi netizen ngừng tấn công Jisoo, thừa nhận phát ngôn của mình vô tình khiến giọng ca "Flower" phải hứng "gạch đá" oan uổng
Trong tuyên bố mới nhất, ngoài việc "tẩy trắng" cho Jisoo và Blissoo, Voortmans còn giải thích hoá đơn gửi cho team dự án chỉ có hiệu lực KHI đồ không được trả. Nhà thiết kế xác nhận đã nhận được cam kết từ các bên liên quan sẽ trả lại toàn bộ trang phục đầy đủ rồi nha!
Anh cũng tâm sự luôn về chuyện là mình chỉ là nhà sáng lập duy nhất của thương hiệu độc lập, nên mấy bộ đồ này có giá trị cực lớn về cả tinh thần lẫn tài chính. Khoảng thời gian dài không có thông tin gì, thiếu liên lạc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và tương lai của thương hiệu. Nhưng anh khẳng định nguyên nhân nằm ở quy trình hành chính và liên lạc của dự án chứ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA JISOO!
Thế là netizen quay xe tấn công... chính anh thiết kế luôn!
"Ban đầu anh ta tuyên bố đội của Jisoo lấy trộm đồ, rồi lại đổi thành Jisoo và công ty không hề liên quan. Vậy chuyện thực sự là gì? Toàn bộ sự việc này đã làm tổn hại danh tiếng của Jisoo và kéo cả nhóm của cô ấy vào vũng bùn một cách vô lý luôn á!" - một netizen bức xúc.
"Có vẻ anh ta phải chịu áp lực từ fandom BLACKPINK rồi đó. Nếu không có ý định buộc tội cô ấy thì đáng lẽ không nên làm vậy trong bài đăng công khai như thế này. Hy vọng anh ta rút ra bài học!" - người khác nhận xét.
"Có từ pháp lý để miêu tả hành vi của anh ta đấy, là vu khống hoặc phỉ báng. Tôi khá chắc anh ta có thể bị kiện vì cả hai tội này luôn" - một bình luận gay gắt khác.
Còn Jisoo và đại diện Blissoo thì vẫn giữ im lặng, chưa có tuyên bố công khai nào cả. Có lẽ chiến thuật "im lặng là vàng" vẫn hiệu quả nhất trong trường hợp này!
Nguồn: kenh14.vn