Chuyện gì đang xảy ra với Lotte thế này: Phó Chủ tịch tự sát, con gái nhà sáng lập ngồi tù, trụ sở bị lục soát

Bin016810

New member
33e822e5e1aa9f17d754.jpg


Đang ngồi tốt đang lành mà drama ập đến từng đợt, giờ Lotte đang "toang" nặng trong mắt công chúng á bạn ơi!

Nói sơ qua tí về background nhé: Lotte Group là tập đoàn top 5 ở Hàn Quốc với mức giá trị lên tới 106 tỷ USD luôn. Hơn 60 công ty con, 60.000 nhân viên khắp thế giới, ấn tượng chưa?

Khởi đầu từ một công ty bán kẹo cao su năm 1948, gần 70 năm sau Lotte đã build thành đế chế khổng lồ, từng là niềm tự hào của xứ Kim Chi và một trong những Chaebol (tập đoàn gia đình) quyền lực nhất.

Nhưng mà giờ thì... ôi thôi drama chồng drama, sóng gió liên tục không lối thoát: từ tranh giành ngai vàng giữa anh em nhà sáng lập, đến bị điều tra quỹ đen, tham nhũng, và mới nhất là cái chết bí ẩn của phó chủ tịch Lee In-won. Hơi nhiều đấy chứ?

Nội chiến gia tộc level max

Tháng 1/2015, plot twist đầu tiên: ban giám đốc Lotte Holdings bất ngờ truất quyền ông Shin Dong-Joo - con cả của nhà sáng lập. Hóa ra ông bố Shin Kyuk Ho đang mở đường cho con út là Shin Dong-bin lên ngôi. Tháng trước đó, cậu út đã làm chủ tịch Lotte Holdings rồi.

Nhưng plot twist tiếp theo còn sốc hơn! Đến 27/07, chính ông bố lại sa thải toàn bộ hội đồng quản trị, kể cả con út. Và ngay hôm sau, Shin Dong-bin đã tập hợp hết giám đốc các công ty con để... đảo chính, hạ bệ ba mình xuống làm "Chủ tịch danh dự" thôi. Ối drama thật sự!

Hai anh em Dong-joo (61 tuổi) và Dong-bin (60 tuổi) đều là con của ông Shin Kyuk-ho với người vợ thứ hai người Nhật, sau khi vợ đầu qua đời.

Shin Dong-bin được biết đến là người có công đưa Lotte lên top 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng mà trong nhà thì không được ba ủng hộ tí nào. Trong cuộc chiến tranh quyền, ông Kyuk-ho còn công khai ủng hộ con cả Dong-joo và tuyên bố "không thể tha thứ cho những gì Dong-bin đã làm". Đau thật đấy!

Shin Dong-bin bảo anh trai lợi dụng ba yếu, buộc mình phải ra tay. Còn Shin Dong-joo thì đưa bằng chứng (thư tay + băng ghi âm) chứng minh mình mới là người thừa kế hợp pháp. Ảnh còn tố em che giấu hoạt động kinh doanh tệ ở Trung Quốc nữa. Hai anh em lên cả TV để bóc phốt nhau luôn á!

Ông ba Shin Kyuk Ho cũng lên truyền thông nói chưa bao giờ chọn Dong-bin làm người kế nhiệm và support Dong-joo. Ngày 11/08, Shin Dong-bin phải lên TV xin lỗi công khai (lần 2 rồi nhé!) vì cãi nhau với anh. Cam kết sẽ làm Lotte minh bạch hơn và đảm bảo "Lotte là của Hàn Quốc".

Drama kéo dài mấy tháng trời, báo chí tốn biết bao nhiêu mực in!

485308cd6bc854b51e61.jpg


Bất ngờ giữa tháng 8/2015, Lotte ra thông cáo xác nhận đồng thuận 2 đề xuất của ông Dong-bin: thuê giám đốc ngoài và cải thiện cấu trúc sở hữu. Thông cáo viết: "Chúng tôi hy vọng đội ngũ quản lý hiện tại do ngài Shin Dong-bin dẫn đầu sẽ tạo nên hệ thống vững chắc và tiếp tục đẩy mạnh sự thống nhất".

Vậy là nội chiến tạm dừng với phần thắng thuộc về em út. Nhiều người chua chát nói: cuộc chiến anh thua em, cha thua con. Sad quá đi!

Với scandal này, kinh doanh của Lotte chịu ảnh hưởng lớn. Không chỉ bị tẩy chay sản phẩm, còn bị chính phủ điều tra về cơ cấu sở hữu chồng chéo, rắc rối pháp lý đủ thứ luôn.

Quỹ đen, bắt người, tự tử - drama không hồi kết

Tháng 6/2016, thêm "đại hạn" khi Lotte vướng nghi án dùng công ty ma ở Việt Nam để làm quỹ đen.

Cáo buộc đến trong lúc công tố viên Hàn Quốc đang điều tra tập đoàn về hối lộ, giao dịch trái phép nội bộ và tham ô. Plot twist là quỹ đen này liên quan đến việc xây Lotte Center Hanoi - tổ hợp do Lotte Engineering & Construction xây tại Hà Nội đấy!

Lúc đó Ủy ban Thương mại Hàn Quốc và công tố viên đã xác định 5-6 công ty "vỏ bọc" tham gia giao dịch của Lotte rồi.

5f3315418b33ebf72bbd.png


Ngày 7/7/2016, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ra lệnh bắt bà Shin Young-jia (73 tuổi) - con gái cả của nhà sáng lập, đang là giám đốc nhiều chi nhánh như Hotel Lotte và Lotte Shopping. Lý do: nghi nhận hối lộ từ giám đốc cũ của một thương hiệu mỹ phẩm trong nước.

Đây là "phát súng" đầu tiên của giới chức vào Lotte và họ tuyên bố sẽ mở rộng điều tra tiếp.

Hậu quả thấy rõ luôn: phải bỏ kế hoạch niêm yết Hotel Lotte, rút khỏi dự án đấu thầu công ty hóa chất Mỹ. Cổ phiếu Lotte sụt 15-20% trong năm đó. Toang nặng!

Và thứ 6 tuần trước, tin chấn động nhất: Phó chủ tịch Lee In-won treo cổ tự sát trên đường đi bộ ngoại ô Seoul. Ông mất chỉ vài giờ trước cuộc điều trần với công tố viên về quỹ đen!

Điều đáng nói là ông Lee In-won là người số 2 quan trọng sau gia đình nhà sáng lập. Ông gắn bó với Lotte từ 1973, "chịu trách nhiệm quản lý chung và các lĩnh vực kinh doanh chính". Vị trí của ông "gần như ngang hàng với thành viên gia đình nhà sáng lập", theo nguồn tin thân cận.

Hơn nữa, ông Lee là "cánh tay phải" của Shin Dong-bin. Nên có nguồn tin không chính thức nghi ngờ ông Lee đã hy sinh để bảo vệ ông Shin Dong-bin. Hiển nhiên việc ông mất sẽ khiến điều tra khó khăn hơn rất nhiều...

Từ tượng đài thành... đống đổ nát

Với tất cả drama kể trên, hình ảnh Lotte giờ xấu xí trong mắt công chúng hơn bao giờ hết.

Từ niềm tự hào Hàn Quốc, tấm gương gia tộc kinh doanh đi lên từ nghèo khó, giờ người ta chỉ thấy toàn cảnh tranh giành quyền lực như trong phim giữa anh em, cha con, những nghi án kinh doanh phạm pháp, tham ô, hối lộ và quỹ đen...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top