Theo báo cáo tình báo mới nhất mà CNN vừa công bố, tình hình có vẻ... chưa rõ ràng lắm! Dù Mỹ và Israel đã liên tục tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trong 5 tuần qua, nhưng khoảng 50% bệ phóng tên lửa của nước này vẫn còn nguyên vẹn và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều vẫn nằm yên trong kho.
"Họ vẫn hoàn toàn có khả năng gây ra sự tàn phá khủng khiếp trên toàn khu vực", nguồn tin tiết lộ với CNN.
Con số này có thể bao gồm cả những bệ phóng tên lửa chưa thể tiếp cận được, chẳng hạn như những cái đang bị chôn sâu dưới lòng đất nè.
Đặc biệt, phần lớn tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran - vũ khí then chốt để họ kiểm soát eo biển Hormuz - vẫn còn nguyên vẹn. Nghe mà... hơi lo lo đúng không?
Nhưng plot twist ở chỗ: thông tin này lại đối lập hoàn toàn với những gì Tổng thống Donald Trump và team của ông tuyên bố!
Trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 2/4, ông Trump khẳng định rằng "khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị hạn chế đáng kể và nhà máy sản xuất vũ khí cũng như bệ phóng tên lửa của họ đang bị phá hủy thành từng mảnh, chỉ còn lại rất ít".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đã lên tiếng, cho rằng các nguồn tin ẩn danh đang cố "hạ bệ" Tổng thống Trump và chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng.
Bà Kelly khẳng định: "Sự thật là các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran giảm 90%, hải quân của họ bị xóa sổ, 2/3 cơ sở sản xuất bị phá hủy hoặc hư hại. Mỹ cùng Israel đang nắm ưu thế áp đảo trên không. Iran đang bị hủy diệt về mặt quân sự và tình hình của họ ngày càng tồi tệ. Hy vọng duy nhất của họ là đạt thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Trump và từ bỏ tham vọng hạt nhân mãi mãi".
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng phản pháo cực gắt, gọi thông tin của CNN là "hoàn toàn sai sự thật". Ông nhấn mạnh: "Quân đội Mỹ giáng loạt đòn chí mạng vào chính quyền Iran. Chúng ta đang đi trước kế hoạch: phá hủy kho tên lửa của Iran, tiêu diệt hải quân của họ, tiêu diệt lực lượng khủng bố ủy nhiệm và đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".
Thống kê cho thấy tính đến ngày 2/4, Mỹ đã tấn công hơn 12.300 mục tiêu bên trong Iran. Theo CNN, các cuộc tấn công này đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani.
Còn phía Israel thì... lại có một con số khác nữa! Các quan chức quân đội Israel ước tính tổng số bệ phóng tên lửa Iran đang hoạt động chỉ còn khoảng 20-25%.
Nguồn: soha.vn
"Họ vẫn hoàn toàn có khả năng gây ra sự tàn phá khủng khiếp trên toàn khu vực", nguồn tin tiết lộ với CNN.
Con số này có thể bao gồm cả những bệ phóng tên lửa chưa thể tiếp cận được, chẳng hạn như những cái đang bị chôn sâu dưới lòng đất nè.
Đặc biệt, phần lớn tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran - vũ khí then chốt để họ kiểm soát eo biển Hormuz - vẫn còn nguyên vẹn. Nghe mà... hơi lo lo đúng không?
Nhưng plot twist ở chỗ: thông tin này lại đối lập hoàn toàn với những gì Tổng thống Donald Trump và team của ông tuyên bố!
Trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 2/4, ông Trump khẳng định rằng "khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị hạn chế đáng kể và nhà máy sản xuất vũ khí cũng như bệ phóng tên lửa của họ đang bị phá hủy thành từng mảnh, chỉ còn lại rất ít".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đã lên tiếng, cho rằng các nguồn tin ẩn danh đang cố "hạ bệ" Tổng thống Trump và chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng.
Bà Kelly khẳng định: "Sự thật là các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran giảm 90%, hải quân của họ bị xóa sổ, 2/3 cơ sở sản xuất bị phá hủy hoặc hư hại. Mỹ cùng Israel đang nắm ưu thế áp đảo trên không. Iran đang bị hủy diệt về mặt quân sự và tình hình của họ ngày càng tồi tệ. Hy vọng duy nhất của họ là đạt thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Trump và từ bỏ tham vọng hạt nhân mãi mãi".
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng phản pháo cực gắt, gọi thông tin của CNN là "hoàn toàn sai sự thật". Ông nhấn mạnh: "Quân đội Mỹ giáng loạt đòn chí mạng vào chính quyền Iran. Chúng ta đang đi trước kế hoạch: phá hủy kho tên lửa của Iran, tiêu diệt hải quân của họ, tiêu diệt lực lượng khủng bố ủy nhiệm và đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".
Thống kê cho thấy tính đến ngày 2/4, Mỹ đã tấn công hơn 12.300 mục tiêu bên trong Iran. Theo CNN, các cuộc tấn công này đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani.
Còn phía Israel thì... lại có một con số khác nữa! Các quan chức quân đội Israel ước tính tổng số bệ phóng tên lửa Iran đang hoạt động chỉ còn khoảng 20-25%.
Nguồn: soha.vn