Tưởng drama tình tay ba đã lắng xuống rồi, ai ngờ Han So Hee lại "comeback" với bài đăng dài ngoằng phủ nhận chuyện chen ngang tình cũ của người ta, còn khéo léo "cà khịa" cả Ryu Jun Yeol lẫn Hyeri nữa chứ Nhưng plot twist là chị đẹp xóa luôn bài viết và xin lỗi, khiến netizen phải "facepalm" hàng loạt.
Ngày 29/3, Han So Hee bất ngờ thả tâm thư dài như sớ trên Instagram, lần nữa phủ nhận chuyện mối quan hệ với Ryu Jun Yeol là kiểu "transit love" (tức là bắt đầu với người mới khi vừa mới kết thúc với người cũ).
Mở đầu, nữ diễn viên than thở mệt mỏi vì bị suy đoán lung tung. Cô khẳng định lần đầu gặp Ryu Jun Yeol là tháng 11/2023 tại một triển lãm ảnh, chứ không phải quen trước như tin đồn, cũng chẳng có bạn chung gì cả. Theo mỹ nhân My Name, cô không phải fan ngoại hình khi yêu bạn trai hiện tại đâu, mà vì cảm thấy đây là mối quan hệ cần thiết, giúp cô khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể chất.
"Tiểu Song Hye Kyo" nhấn mạnh là hoàn toàn không có ý định "thả thính" nam diễn viên A Taxi Driver trong thời gian anh còn với người yêu cũ. Cô chỉ quen bạn trai sau khi anh và Hyeri đã chia tay ổn thỏa rồi thôi.
Sau đó, Han So Hee có vẻ "hint" cả Hyeri và Ryu Jun Yeol: "Tuy tôi không thể nói trực tiếp về chuyện tại sao tiền bối (Hyeri debut trước) lại viết trong bài xin lỗi rằng cô ấy hứa gặp anh ấy vào tháng 11/2023, nhưng tôi biết mục đích cuộc gặp đó không phải để tái hợp đâu. Nếu tôi sai thì mọi người cứ phản bác thoải mái. Tôi sẽ rất vinh dự nếu tiền bối có thể liên lạc trực tiếp với tôi, vì tôi đã cố hết cách để nói chuyện với cô ấy mà không được. Tôi cũng bực mình vì có người trong vụ này lại cứ im thin thít".
Chuyện không liên lạc được với mỹ nhân Reply 1988 được Han So Hee nhắc đến tận hai lần trong tâm thư luôn đó
Xuyên suốt bài đăng dài, Han So Hee cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tình của cô không phải "transit love", thậm chí không muốn nhắc đến từ này nữa.
Cô còn "diss" luôn cư dân mạng vì công kích, chửi bới dù không có bằng chứng gì cả. Cô mỉa mai những người để lại comment ác độc nhưng không dám lộ mặt.
"Tôi cũng muốn biết sao mọi người lại muốn tấn công tôi tàn nhẫn vậy, không cho tôi quyền lựa chọn có nên đeo nhẫn tình bạn hay không, cười hay không cười với các phóng viên và ekip quay phim đang đợi tôi ở sân bay trong thời tiết lạnh cóng. Tại sao các bạn lại ghét tôi vậy?", Han So Hee chất vấn thẳng.
Cuối cùng, chị đẹp gửi lời xin lỗi vì cách hành xử chưa chín chắn và không hoàn hảo của mình trong sự việc vừa rồi.
Nhưng điều đáng nói là Han So Hee xóa bài đăng không lâu sau đó, kèm theo dòng tin nhắn: "Tôi xin lỗi. Tính cách của tôi có thể khá bốc đồng". Động thái này hơi... mâu thuẫn với những gì cô chia sẻ trước đó là viết tâm thư sau khi quyết định không thể im lặng thêm được nữa
Dù dành nhiều công sức để bộc bạch tâm tư, Han So Hee không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Nhiều người chỉ trích cô vì khơi lại câu chuyện gần như đã nguội lạnh.
Cư dân mạng comment: "Tưởng mọi thứ đang dần về đích, nhưng cô ấy lại châm lửa thêm một lần nữa. Tôi hiểu cô ấy đang thất vọng, nhưng phải có cách khác để giải quyết hơn là lôi ra mạng xã hội chứ. Việc xóa bài đăng lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn", "Cô ấy đang tag bạn trai hay tức giận vì Hyeri đã ngừng nói về chuyện đó?", "Chúng ta đã kết thúc vụ này từ tuần trước rồi, ai đó nên báo cho cô ấy biết đi", "Cô ấy cần phải dừng lại thôi. Cô ấy dường như đợi cho đến khi không ai quan tâm nữa rồi mới đổ thêm xăng vào lửa. Hyeri đã xong phần của mình rồi", "Cô ấy có vẻ hơi bất ổn và lan man. Hyeri không nên đáp lại. Hãy để quá khứ ngủ yên đi", "Cô ấy dường như không biết khi nào nên buông bỏ", "Thật thảm hại khi cô ấy lên mạng xã hội 'van xin' trong khi bạn trai vẫn giữ thái độ im lặng một cách khôn ngoan. Điều đó cho thấy cô gái này đã quen với việc được nuông chiều và mọi thứ diễn ra theo ý mình. Đây là case điển hình về việc xử lý truyền thông kém"...
Một số ý kiến khác cho rằng Han So Hee nên "toang" với Ryu Jun Yeol luôn đi vì bạn trai không thể bảo vệ cô trong lúc tuyệt vọng như vậy
Trong khi đó, Ryu Jun Yeol không hề comment gì cả trong khi Han So Hee quay cuồng giải thích. Ảnh: SpotTVNews.
Han So Hee comeback mạng xã hội vào ngày 28/3 sau gần 2 tuần "mất tích". Trong ồn ào tình tay ba, cô là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Không chỉ hình ảnh bị "rớt giá" trong mắt công chúng, cô còn trở thành "con ghẻ" của các nhãn hàng khi liên tục mất hợp đồng quảng cáo. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Han So Hee chính là người tự bấm nút hủy sự nghiệp vì có những hành động thiếu khôn ngoan trong xử lý khủng hoảng
Nguồn: kenh14.vn