Đến giờ vẫn chưa ai hiểu rõ nguyên nhân thật sự của vụ giẫm đạp thảm khốc trong đêm Halloween ở Hàn Quốc khiến ai cũng phải đau lòng
Gần 150 người đã ra đi sau vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội Halloween ở Hàn Quốc tối 29/10. (Ảnh: Reuters)
Theo CNN, đến giờ vẫn chưa rõ chính xác chuyện gì đã khiến đám đông tụ tập đông nghẹt đến thế, dẫn đến cái chết của ít nhất 149 người trong đêm Halloween tại khu phố Itaewon, thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tối 29/10.
"Không cần khẩu trang, không giới hạn số người tham gia. Đã có những cảnh báo trên mạng với mọi người về việc phải cẩn thận rồi. Câu hỏi lớn nhất bây giờ là tại sao lại thế này, và chính xác chuyện gì đã xảy ra", CNN cho biết.
Đây là lễ hội Halloween đầu tiên được tổ chức ở Hàn Quốc sau 3 năm đại dịch COVID-19
Theo truyền thông địa phương, thảm kịch giẫm đạp tại Seoul xảy ra đêm 29/10 khi một lượng người khổng lồ đổ xô đến một quán bar ở Itaewon. Khoảng 100.000 người đã ùa đến các đường phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Nguyên nhân được cho là do nghe tin có một ngôi sao nổi tiếng đến địa điểm này.
Sự cố giẫm đạp được cho là bắt đầu tại một con hẻm nhỏ, ngay bên ngoài lối ra số 2 của ga tàu điện ngầm Itaewon, gần một dãy quán bar, trong đó có Oasis Bar & Cafe, Gathering và Ravo.
"Tôi ước mình không nhìn thấy cảnh tượng này. Thật sự là đau lòng quá", một người chứng kiến sự việc nói, cho biết đã nhìn thấy những thi thể nằm la liệt trên đường phố
Yonhap cũng dẫn lời một nhân chứng cho hay: "Khi những người phía trước ngã xuống, những người phía sau bị đè lên".
Theo Yonhap, tính đến sáng 30/10, lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, tổng cộng 149 người được xác nhận đã tử vong, 76 người khác bị thương, 57 người trong tình trạng nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sau khi ít nhất 149 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sự kiện Halloween ở Seoul.
Nguồn: soha.vn