Chuyện gai góc: Anh chàng tố bị hội bạn cầm kiếm chém túi bụi ngay quán cafe ở Hải Phòng

MunNho8028

New member
c7b36e2a6c55c4b2f674.jpg


Ngồi chill cafe nhâm nhi trà chanh, ai ngờ bị hội "xã hội đen" cầm dao kiếm xông vào chém loạn xạ. Drama kinh hoàng này vừa xảy ra với anh Trần Văn Luyện (33 tuổi, ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đến mức phải vào viện cấp cứu với body đầy vết thương.

Hiện tại anh Luyện đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên để tố cáo nhóm côn đồ đã chém mình trọng thương.

Đầu mối từ chuyện "cát tặc" hút cát gần đầm nuôi tôm

Theo báo Pháp luật TP HCM, đầu tháng 6 vừa rồi, anh Luyện có góp vốn với anh Lê Khắc Hải mua 8ha đầm nuôi thủy sản ở gần cảng cá Đông Xuân thuộc xã Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên).

Đến ngày 8/6 thì phát hiện có mấy tàu hút cát lởn vởn gần đầm của mình, anh Luyện lo sợ sạt lở bờ đầm nên đã lên tiếng yêu cầu dừng việc hút cát lại.

cc4f175d5560906de54c.jpg


Sau khi tìm hiểu thì biết những tàu này là của một ông chú tên V. ở thị trấn Núi Đèo. Ông V. sau đó đã liên hệ với anh Hải để hẹn gặp mặt nói chuyện, và trong buổi gặp này anh Hải đã show các giấy tờ mua bán cho ông V. xem.

Nhưng mà... các tàu vẫn cứ đến hút cát như không có chuyện gì xảy ra

Hẹn gặp "nói chuyện" nhưng đón bằng dao kiếm

Chiều 14/6, con trai ông V. là anh Th. gọi điện hẹn anh Luyện đến quán cafe để "tâm sự". Nghĩ đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện cho hiểu nhau, anh Luyện đồng ý và đi một mình xuống bưu điện xã An Lư.

Báo Tiền Phong dẫn lời anh Luyện: "Tôi đồng ý gặp vì nghĩ chỉ để nói chuyện, không hề có bất kỳ một ý định đánh nhau hay gây gổ gì. Tôi đi một mình xuống bưu điện xã An Lư để gặp Th. nói chuyện. Đi cùng Th. là 5 người khác, đi xe bán tải màu đỏ, biển số xe 15C-127.xx. Đi sau xe bán tải của Th. là 5-6 xe taxi của hãng N. G chở theo khoảng hơn 20 người".

Plot twist kinh khủng xảy ra khi đang ngồi nói chuyện, bỗng nhiên có đối tượng ném cốc nước vào người anh Luyện. Ngay sau đó cả hội cầm dao kiếm xông vào chém loạn xạ không thương tiếc

eaed6aede77e6199bb0c.jpg


May mắn có người dân chứng kiến lao vào can ngăn và gọi công an, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay rồi lên xe phóng đi biệt tăm.

31a30d16fc9ce1ea0057.png


Anh Luyện được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đầy vết thương ở vùng đầu, vai và tay. Ngày 12/7, Trung tâm pháp y Hải Phòng có kết luận giám định thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 20%.

Vụ án đang được điều tra, nạn nhân tiếp tục bị đe dọa

Ngay sau vụ việc, anh Luyện đã làm đơn tố giác tội phạm gửi lên công an địa phương. Cùng ngày 12/7, Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên đến giờ anh Luyện vẫn chưa nhận được thông báo về việc xử lý các đối tượng. Thậm chí sau vụ chém, gia đình anh còn bị các đối tượng lạ mặt ném đá vào nhà, đe dọa tinh thần liên tục.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 25/7, đại diện Công an huyện Thủy Nguyên cho biết: "Liên quan đến sự việc của anh Luyện, cơ quan Công an chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Bước đầu đã xác định được các đối tượng có liên quan. Chậm nhất sau 1 tuần nữa sẽ có kết quả".

Hy vọng công an sớm điều tra rõ ràng và xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ này để nạn nhân được an tâm nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top