Ôi trời, câu chuyện này nghe mà tim đau từng nhịp luôn á! Năm 1964, bé Paul mới sinh được có 1 ngày đã bị bắt cóc ngay tại bệnh viện Michael Reese ở Chicago. Bố mẹ ruột là vợ chồng Chester và Dora Fronczak khóc hết nước mắt luôn
Chuyện xảy ra kiểu: một người phụ nữ cosplay y tá xịn sò, vô phòng bệnh rồi bế bé Paul đi với lý do "gặp bác sĩ"... và biến mất luôn không để lại dấu vết nào cả. Ám ảnh ghê!
FBI và cảnh sát gần như "lật tung" cả vùng để tìm cháu bé trong suốt 2 năm nhưng vẫn vô vọng. Đến năm 1966, họ tìm được một cậu bé bị bỏ rơi ở New Jersey có đặc điểm giống Paul.
Hồi đó chưa có test DNA nên không có cách nào check được 100% đúng không. Vợ chồng Fronczak cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ôm cậu bé vào lòng và nuôi như con ruột với niềm tin đó chính là Paul của họ
Mãi đến 10 tuổi, "Paul" mới biết mình từng bị bắt cóc. Gần 40 năm sau, ông mới dám đi test DNA... và boom! Kết quả cho thấy ông không phải con ruột của vợ chống Fronczak. Hai cụ giận đến mức không nói chuyện với ông cả năm trời luôn
Plot twist chưa dừng lại ở đó! Câu hỏi đặt ra là: Vậy Paul Fronczak thật đang ở đâu???
Sau một hồi tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện bé trai thất lạc năm xưa đang sống ở một thị trấn nhỏ ở Michigan với tên gọi khác. Anh này được FBI thông báo về vụ án 50 năm trước nhưng vẫn chưa sẵn sàng gặp mẹ ruột là bà Dora. Còn bố là cụ Chester thì đã mất từ mấy năm trước rồi
FBI và bà Dora đều từ chối comment về sự nhầm lẫn này. Còn Paul thì tiếp tục tìm hiểu về thân thế của mình, phát hiện tên thật của mình là Jack Rosenthal.
Mẹ ruột của ông là người nghiện rượu nặng, bố là cựu chiến binh, giờ cả hai đều đã mất. Ông còn có một chị sinh đôi tên Jill vẫn mất tích đến tận bây giờ, nghi bị bỏ rơi. Có thể khi cả nhà đi shopping, Jill gặp chuyện gì đó khiến bố mẹ hoảng loạn bỏ lại Paul, rồi cả nhà thất lạc nhau
Năm 2014, có hy vọng mới khi một anh tên Sam Miller phát hiện mình giống với chân dung Paul Fronczak được tạo bằng AI (đã điều chỉnh theo tuổi thực).
Sam bị bệnh thận nặng, check tiền sử mới biết mình được nhận nuôi. Trùng hợp là anh cảm thấy mình có thể là Paul thất lạc, liền tìm đến để xác minh. Nhưng... DNA không khớp, fail!
Năm 2013, ông Johnnie Harbaugh (64 tuổi, Chicago) liên lạc với báo chí sau khi xem phóng sự về vụ này. Ông nói kẻ bắt cóc rất có thể là mẹ mình - bà Linda Taylor, một tội phạm khét tiếng thập niên 70!
Bà ta là scammer chuyên nghiệp với hơn 100 tên giả và 50 địa chỉ ảo để lừa hệ thống phúc lợi. Chị em bà này lừa đảo level max luôn!
Sau khi xem ảnh Paul lúc mới sinh, Harbaugh khẳng định mẹ mình từng ôm bé này về nhà năm 1964. Hồi đó ông còn chơi với cháu và gọi là "hổ con" nữa.
Taylor mất năm 2005 vì đau tim. Bà nổi tiếng với tài cosplay thần sầu, có cả phòng riêng chứa tóc giả và đạo cụ hóa trang. Với skill này, Taylor có thể dễ dàng transform thành người da vàng, da đen hay da trắng dù làn da của bà khá ngăm ngăm.
Không chỉ lừa đảo, bà còn bị nghi hành hung, trộm cắp, trùng hôn và thậm chí... giết người nữa
Năm 1977, Taylor ra tòa vì cáo buộc lừa đảo phúc lợi. Đây cũng là lần đầu bà đối mặt với nghi án bắt cóc Paul. Một người chồng cũ của bà khai rằng bà từng bế một em bé về nhà đầu thập niên 60, đúng lúc Paul mất tích. Nhưng bà ta phủ nhận cứng rắn.
Harbaugh kể sau một hôm đi học về, phát hiện bé trai biến mất nhưng mẹ ông không chịu nói gì cả. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể lúc đó bà đã giao Paul cho một trong số nhân tình của mình ở Tennessee.
Nguồn: soha.vn