Yêu thần tượng là phải nhưng mà ảnh hưởng người khác thì hơi vấn đề rồi nha các ARMY ơi!
Ngày 13/12 vừa rồi, Jin (BTS) đã chính thức lên đường nhập ngũ tại trung tâm huấn luyện ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi. Nơi này được biết đến là một trong những khu vực khắc nghiệt nhất xứ Kim chi, nhiệt độ có kúc giảm xuống tận -20 độ C luôn á Chính vì thế mà hội ARMY cực kỳ lo lắng cho anh cả nhà Bangtan, không biết ăn uống ngủ nghỉ thế nào.
Nhiều fan đã lên diễn đàn "The Camp" - nơi kết nối những người lính và gia đình - để lập hòm thư mang tên "Phòng tình yêu dành cho gia đình của người lính sư đoàn 5", viết cả tá lời nhắn nhủ, thăm hỏi gửi tới Jin. Tuy nhiên hành động "spam" hòm thư chung của một bộ phận ARMY đã gây ra tranh cãi nảy lửa vì ảnh hưởng tới những binh sĩ cùng nhập ngũ với Jin và gia đình của họ
Có fan còn bày tỏ lo ngại Jin bị dị ứng với khoai tây, tỏi và cá, khiến người điều hành The Camp phải gay gắt đáp: "Đây không phải trường mẫu giáo. Quân đội kiểm soát được điều này, còn bạn hãy tự lo chế độ ăn uống của mình đi". Ơ kìa, khá harsh đấy
Những lời nhắn nhủ dành cho Jin xuất hiện dày đặc đến mức gia đình của nhiều tân binh khác bức xúc: "Có quá nhiều bài đăng về Jin, nên tôi không xem được thông báo quan trọng", "Jin không phải người duy nhất nhập ngũ, xin hãy kiềm chế lại", "Đây không phải fancafe", "Tôi khó mà tìm được thông tin về con trai tôi"... Thương các bố mẹ quá đi
Trước tình hình căng thẳng này, The Camp quyết định mở một bảng thông báo riêng dành cho Jin trong hòm thư của sư đoàn 5. Người điều hành diễn đàn giải thích rằng hòm thư cộng đồng sư đoàn 5 là nơi cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp của quân nhân tại ngũ và quân nhân giải ngũ của sư đoàn 5 có thể thể hiện sự ủng hộ và động viên lẫn nhau. Hòm thư không có chức năng liên lạc trực tiếp với những người lính đang được huấn luyện ở sư đoàn 5 nhé!
Người điều hành The Camp yêu cầu ARMY dừng đăng lời nhắn gửi thần tượng vì nếu lượng truy cập tăng cao, máy chủ sẽ ngừng hoạt động, người thân và những người lính khác sẽ không nhận được tin nhắn từ gia đình, bạn bè họ. Việc viết thư tay gửi Jin cũng không được khuyến khích, bởi như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho người trực ở sư đoàn 5, có thể ảnh hưởng tới quá trình huấn luyện. "Nếu muốn gửi tin nhắn cho Jin, người hâm mộ hãy vui lòng sử dụng ứng dụng Weverse" - Người điều hành The Camp nhắn nhủ. Đúng rồi, dùng Weverse mới chuẩn chứ
Sau thông báo này, nhiều ARMY đã nhắc nhở nhau ngừng gửi tin nhắn ở hòm thư chung. Trước đó, Jin cũng bày tỏ mong muốn được giữ bí mật về ngày và địa điểm nhập ngũ nhằm tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh. Trong ngày 13/12, anh cả BTS cũng đi xe ô tô thẳng vào trung tâm huấn luyện, không xuống xe để tránh gây náo động. Chuẩn anh cả luôn nghĩ cho người khác
Nguồn: Allkpop
Nguồn: kenh14.vn