DauBibi919
New member
Trời ơi, đau lòng quá mọi người ơi Chị Mai và cháu Bách đã ra đi mãi mãi, để lại anh chồng đang nguy kịch trong bệnh viện và bé gái 2 tuổi ngơ ngác tìm mẹ...
Sáng 19/9, không khí tang tóc vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của ông Đặng Văn Nhã (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Kiều (1964, sống ở xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Người thân, hàng xóm ai cũng chưa hết shock và đau lòng trước sự ra đi đột ngột của chị Võ Thị Ngọc Mai (SN 1990) và cháu Đặng Văn Bách (SN 2014) trong chuyến đi chơi định mệnh này.
Còn anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1989) - ông xã của chị Mai vẫn đang nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch, nghi do ngộ độc thực phẩm luôn.
Nghe kể lại mà xót xa, anh Vạn là con cả trong nhà có hai anh em, làm nghề xây dựng nên đi đây đi đó, từ đấy quen với chị Mai (quê Quảng Trị) cũng nhờ duyên công việc. Hai người về chung một nhà cách đây 5 năm rồi.
Vẫn không thể tin những gì vừa xảy ra, ông Đặng Văn Nhã ôm đầu đau đớn tâm sự trên báo Dân trí: "Tối 16/9 cháu Bách còn gọi về khoe với ông bà là đi chơi vui lắm, mai về sẽ mua quà cho ông bà và em, thế mà... Nhận tin vợ con thằng Vạn gặp nạn mà vợ chồng tôi choáng hết cả người...".
Theo thông tin từ gia đình chia sẻ trên báo Nghệ An, chiều 14/9, chị Mai cùng cháu Bách bắt xe vào Vinh để gặp anh Vạn chuẩn bị cho chuyến đi Đà Nẵng - đây cũng là chuyến đi kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng trẻ nữa đó huhu
Cùng đi có mấy anh em trong công ty ở Vinh nơi anh Vạn đang làm.
Chiều 15/9, cả đoàn đi chơi ở phố cổ Hội An, rồi ăn uống ở đó xong mới về Đà Nẵng check-in phòng nghỉ.
Sau đó gia đình anh Vạn có đi thăm người quen, còn ăn uống gì thêm, ở đâu nữa thì không ai rõ cả.
Anh trai của anh Vạn kể lại: "Khoảng 6h50 sáng 16/9, tôi nhận được cuộc gọi của Vạn báo cả nhà thấy mệt mỏi, có dấu hiệu như bị ngộ độc đồ ăn.
Khoảng thời gian đó, gia đình em tôi diễn biến xấu rất nhanh nên ai cũng không kịp trở tay".
Lúc đó mọi người đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu gấp, nhưng cháu Bách được xác định đã tử vong từ trước, chị Mai có biểu hiện mệt, tím tái, choáng, huyết áp drop và qua đời sau 2h điều trị
Còn anh Vạn được chuyển liền sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu tiếp.
9h sáng ngày 17/9, hai mẹ con chị Mai đã được đưa về quê nhà để mai táng theo phong tục.
Hiện tại, người thân vẫn thay phiên túc trực ở bệnh viện chăm anh Vạn. Một số người khác ở nhà lo tang lễ cho hai mẹ con chị Mai.
Bà Nguyễn Thị Hoa - bác dâu của anh Vạn nghẹn ngào chia sẻ trên báo Nghệ An: "Người nhà gọi về nói sức khỏe cháu Vạn có tiến triển chút nhưng vẫn chưa ổn định. Hiện chi phí lọc máu, điều trị mỗi ngày cho anh Vạn tốn hơn 80 triệu đồng. Mấy hôm nay đã mất hơn 500 triệu rồi. Gia đình ở quê rất khó khăn".
Bà Hoa cũng rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người để cứu chữa cho anh Vạn và giúp đỡ cháu Bảo Châu (con thứ 2 của vợ chồng anh Vạn), vừa tròn 2 tuổi đã mất mẹ, còn ba vẫn đang giành giật với tử thần từng giờ.
Nguồn: soha.vn