Theo Mirror, Công chúa Margaret - em gái cưng của Nữ hoàng Elizabeth II - từng là biểu tượng của sự "chanh sả" với những bữa tiệc sang chảnh và luôn là tâm điểm truyền thông bàn tán rôm rả.
Theo Mirror, quá khứ "flex" không phanh của Công chúa Margaret sắp được dựng thành phim truyền hình luôn rồi nè! Ví dụ đỉnh nhất phải kể đến chuyến công du kiểu "có tiền là có tất cả" của bà tại Mỹ năm 1965.
Chuyến đi của Margaret và Bá tước Snowdon khiến truyền thông quê nhà "há hốc mồm" vì tốn tới 36.000 USD (hiện nay gần 1 triệu USD)/ngày luôn ấy chứ Cặp vợ chồng dẫn theo đoàn tùy tùng "khủng" gồm 16 người, kéo theo 75 kiện hành lý. Tại Mỹ, Margaret được Tổng thống Mỹ đãi tiệc và tổ chức lễ chào đón "rình rang" hết nấc.
Theo báo cáo, Tổng thống còn mời Công chúa Margaret khiêu vũ cơ. Thời điểm đó, Margaret hút thuốc ngay trong bữa tiệc luôn nha. Đêm tiệc hoành tráng kéo dài đến tận hai giờ sáng hôm sau.
Do quá "phô trương" và "làm màu", Công chúa Margaret sau đó bị cấm công du sang Mỹ luôn. Quyết định này được đưa ra bởi Lord Cromer - đại sứ Vương quốc Anh tại Mỹ. Ông lo lắng Margaret tạo ra drama có hại cho Hoàng gia Anh mất
Nỗi sợ của Lord Cromer xuất phát từ những gì đã xảy ra trong chuyến thăm Los Angeles vào những năm 1960. Vợ chồng Margaret được cho là đã "công khai xúc phạm" một loạt ngôi sao điện ảnh đình đám, bao gồm Paul Newman, Judy Garland, Grace Kelly và Elizabeth Taylor.
Chuyện "gây sự" được kể lại bởi minh tinh nổi tiếng thời đó là Judy Garland. Cô được mời đến biểu diễn trong buổi tiệc ở Beverly Hills. Nữ diễn viên sau đó "diss" Margaret là "công chúa nhỏ khó chịu, thô lỗ" luôn đấy
Grace Kelly (khi đó là Công nương Grace của Monaco) cũng "tức ói máu" khi bị Công chúa Margaret nhận xét thẳng thừng rằng: "Trông cô không giống một ngôi sao điện ảnh". Úi dồi ôi, toxic thế này ai chịu nổi
Nguồn: soha.vn