FanLemonHN
Member
Dạo này có 2 tấm billboard siêu to khổng lồ giữa Sài Gòn đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" không tưởng. Ai đi ngang qua cũng phải dừng lại chụp ảnh, về nhà thì "mở phốt" trên MXH luôn!
Gần đây, 2 tấm biển quảng cáo khổng lồ giữa lòng TPHCM khiến cả hội mẹ bỉm sữa và netizen phải "nóng mặt" tranh cãi. Hình ảnh một bé gái đeo huy chương nhưng ánh mắt buồn thiu, kèm dòng chữ: "Mẹ ơi, còn bao nhiêu cuộc đua nữa mới đủ? Con chỉ muốn vô tư!". Tấm còn lại cũng không kém phần nặng nề: "Mẹ càng đòi hỏi, con càng mệt mỏi. Con chỉ muốn vô tư!"
Phải nói là tone màu u ám cộng với gương mặt sầu não của các bé trong ảnh khiến nhiều người thấy... mệt luôn ý! Nhưng vấn đề chính lại nằm ở thông điệp mà nó muốn truyền tải nè.
Thật ra thì thông điệp này đánh đúng tâm lý lo lắng của nhiều bố mẹ thật. Trong xã hội "thành tích lên ngôi" bây giờ, lũ trẻ bị cuốn vào vòng xoáy điểm số, giải thưởng, kỳ vọng... Đằng sau tấm huy chương lấp lánh là biết bao giọt nước mắt và áp lực ngầm đè nặng lên vai các bé.
Nhưng mà cách diễn đạt của 2 tấm billboard này lại gây ra cảm giác nặng nề, u ám quá mức. Thay vì đưa ra giải pháp tích cực, nó lại "đổ" trách nhiệm và áp lực toàn bộ lên vai... người mẹ! Sao không viết là "Bố mẹ ơi, con cần một tuổi thơ cân bằng!" hay "Cả nhà hãy cùng con tận hưởng những khoảnh khắc vô tư!" cho đỡ "thiên vị"?? Thế là mọi cảm xúc tiêu cực của bé trong hình giờ đều... tại mẹ hết à???
Hội netizen cũng không "tha" cho chiến dịch này:
- "Hôm qua mình thấy 2 billboard này mà ko hiểu là đang quảng cáo cho sản phẩm gì, cho hãng nào. Nói mình nhạy cảm thì mình chịu, mình ghét những quảng cáo mà người bị nhắc đến chỉ có người mẹ, nó phiến diện và phân biệt đối xử vô cùng ấy."
- "Rồi cái gì cũng tại Mẹ hết vậy???"
- "Nhiều người đi làm về mệt còn gặp mấy cái billboard cỡ này đem cảm xúc u ám tiêu cực nặng nề luôn."
- "Mọi người ơi, 2 cái bảng nó chĩa mùi dùi hết vào mỗi mình người mẹ như thế kia chứ không phải thông điệp hay đâu"
- "Mắc gì cứ dí mẹ hoài, con vui không sao con mệt là tại mẹ hết?"
Thấy chưa! Thay vì tạo sự đồng cảm, 2 tấm biển này lại khiến nhiều người thấy nặng nề, bức bối. Thực tế thì áp lực nuôi dạy con không chỉ đến từ mẹ, mà còn từ cả gia đình, trường học và xã hội nữa. Nhưng mà billboard này lại chỉ "target" vào "mẹ" – một cách diễn đạt mang tính định kiến giới cực cao, dễ khiến hội chị em cảm thấy bị đổ lỗi một cách vô lý!
Bên cạnh đó, hình ảnh u ám của các bé cùng lối truyền tải không có giải pháp càng khiến thông điệp trở nên tiêu cực hơn nữa. Khi một đứa trẻ ra đời, trách nhiệm nuôi dạy thuộc về trước nhất là cả gia đình, chứ không phải một mình người mẹ nhé!
Check list "tội danh" của hội mẹ:
- Con ăn kém, còi cọc - "Tại mẹ."
- Con học kém - "Tại mẹ không sâu sát."
- Con hư - "Tại mẹ chiều."
Giỏi việc nước, đảm việc nhà, đàn bà giờ đây còn phải đủ đô, đủ khỏe để gồng gánh mọi chỉ trích xung quanh một đứa trẻ luôn. Mệt mỏi quá trời!
Từ câu chuyện tấm biển này, dân tình lại bắt đầu "battle" về một vấn đề cực hot: Nên để trẻ phát triển "vô tư" hay phải định hướng từ sớm? Đây là bài toán khó không lời giải mà các bậc cha mẹ phải đau đầu mỗi ngày. Có 2 trường phái chính nè:
**Team "Định hướng sớm":**
Ai cũng mong con mình có tuổi thơ vô tư, happy, được vui chơi và khám phá thế giới theo cách riêng. Nhưng mà thực tế không như mơ, không ít bé đang bị cuốn vào guồng quay của bài vở, kỳ vọng, thi cử và thành tích ngay từ khi còn tí tẹo.
Từ lớp học thêm, khóa kỹ năng, đến những hoạt động ngoại khóa được lên lịch kín mít – lũ trẻ bây giờ không còn nhiều thời gian để chỉ đơn giản là một đứa trẻ nữa rồi.
Một số phụ huynh nghĩ rằng:
- Nếu không định hướng sớm, con sẽ thua ngay từ vạch xuất phát.
- Xã hội này cạnh tranh khốc liệt lắm, mình không ép thì con cũng sẽ bị ép bởi người khác thôi.
Suy nghĩ này cũng không sai hoàn toàn. Nhưng liệu việc định hướng của bạn có đang vô hình trung trở thành sự áp đặt đối với con không?
**Định hướng hay áp đặt - ranh giới mong manh:**
Việc bố mẹ muốn giúp con thành công là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, định hướng như thế nào mới là "chuẩn chỉnh"? Nếu định hướng giúp trẻ khám phá đam mê, phát huy thế mạnh và có cơ hội tốt hơn thì quá ổn. Nhưng nếu áp đặt, biến giấc mơ của cha mẹ thành gánh nặng lên vai con, thì đó là một vòng lặp áp lực không hồi kết luôn á!
Không ít bé phải học đàn dù không thích, phải theo ngành bố mẹ chọn dù không đam mê, phải trở thành "niềm tự hào" trong mắt người khác mà không có quyền được chọn lựa. Đó là lúc giấc mơ của con trở thành gánh nặng của cha mẹ rồi đó.
Còn bạn sẽ chọn con đường nào cho con mình? Để trẻ "vô tư" hay định hướng từ sớm?
**Chiến lược "gây sốc" trong quảng cáo - liều thuốc độc hay bổ?**
Trong ngành quảng cáo, chiến lược gây tranh cãi không phải là trend mới. Nhưng để thành công, nó phải tạo ra sự đồng cảm và hướng đến giải pháp cụ thể. Trước đây, những chiến dịch như "Trăm phần trăm, trăm phần trăm!" đã khéo léo đánh vào tâm lý người tiêu dùng bằng cách tạo cảm giác vui vẻ và dễ nhớ.
Ngược lại, 2 tấm biển quảng cáo này lại mang đến sự nặng nề và bức bối.
"Mình lại thấy khác, cái vấn đề này được công chúng nhận thức lâu rồi nên một cái billboard không giải quyết gì cả. Nó chỉ làm mình cảm thấy nặng nề hơn về mặt cảm xúc", một netizen bình luận.
Nguồn: soha.vn
Gần đây, 2 tấm biển quảng cáo khổng lồ giữa lòng TPHCM khiến cả hội mẹ bỉm sữa và netizen phải "nóng mặt" tranh cãi. Hình ảnh một bé gái đeo huy chương nhưng ánh mắt buồn thiu, kèm dòng chữ: "Mẹ ơi, còn bao nhiêu cuộc đua nữa mới đủ? Con chỉ muốn vô tư!". Tấm còn lại cũng không kém phần nặng nề: "Mẹ càng đòi hỏi, con càng mệt mỏi. Con chỉ muốn vô tư!"
Phải nói là tone màu u ám cộng với gương mặt sầu não của các bé trong ảnh khiến nhiều người thấy... mệt luôn ý! Nhưng vấn đề chính lại nằm ở thông điệp mà nó muốn truyền tải nè.
Thật ra thì thông điệp này đánh đúng tâm lý lo lắng của nhiều bố mẹ thật. Trong xã hội "thành tích lên ngôi" bây giờ, lũ trẻ bị cuốn vào vòng xoáy điểm số, giải thưởng, kỳ vọng... Đằng sau tấm huy chương lấp lánh là biết bao giọt nước mắt và áp lực ngầm đè nặng lên vai các bé.
Nhưng mà cách diễn đạt của 2 tấm billboard này lại gây ra cảm giác nặng nề, u ám quá mức. Thay vì đưa ra giải pháp tích cực, nó lại "đổ" trách nhiệm và áp lực toàn bộ lên vai... người mẹ! Sao không viết là "Bố mẹ ơi, con cần một tuổi thơ cân bằng!" hay "Cả nhà hãy cùng con tận hưởng những khoảnh khắc vô tư!" cho đỡ "thiên vị"?? Thế là mọi cảm xúc tiêu cực của bé trong hình giờ đều... tại mẹ hết à???
Hội netizen cũng không "tha" cho chiến dịch này:
- "Hôm qua mình thấy 2 billboard này mà ko hiểu là đang quảng cáo cho sản phẩm gì, cho hãng nào. Nói mình nhạy cảm thì mình chịu, mình ghét những quảng cáo mà người bị nhắc đến chỉ có người mẹ, nó phiến diện và phân biệt đối xử vô cùng ấy."
- "Rồi cái gì cũng tại Mẹ hết vậy???"
- "Nhiều người đi làm về mệt còn gặp mấy cái billboard cỡ này đem cảm xúc u ám tiêu cực nặng nề luôn."
- "Mọi người ơi, 2 cái bảng nó chĩa mùi dùi hết vào mỗi mình người mẹ như thế kia chứ không phải thông điệp hay đâu"
- "Mắc gì cứ dí mẹ hoài, con vui không sao con mệt là tại mẹ hết?"
Thấy chưa! Thay vì tạo sự đồng cảm, 2 tấm biển này lại khiến nhiều người thấy nặng nề, bức bối. Thực tế thì áp lực nuôi dạy con không chỉ đến từ mẹ, mà còn từ cả gia đình, trường học và xã hội nữa. Nhưng mà billboard này lại chỉ "target" vào "mẹ" – một cách diễn đạt mang tính định kiến giới cực cao, dễ khiến hội chị em cảm thấy bị đổ lỗi một cách vô lý!
Bên cạnh đó, hình ảnh u ám của các bé cùng lối truyền tải không có giải pháp càng khiến thông điệp trở nên tiêu cực hơn nữa. Khi một đứa trẻ ra đời, trách nhiệm nuôi dạy thuộc về trước nhất là cả gia đình, chứ không phải một mình người mẹ nhé!
Check list "tội danh" của hội mẹ:
- Con ăn kém, còi cọc - "Tại mẹ."
- Con học kém - "Tại mẹ không sâu sát."
- Con hư - "Tại mẹ chiều."
Giỏi việc nước, đảm việc nhà, đàn bà giờ đây còn phải đủ đô, đủ khỏe để gồng gánh mọi chỉ trích xung quanh một đứa trẻ luôn. Mệt mỏi quá trời!
Từ câu chuyện tấm biển này, dân tình lại bắt đầu "battle" về một vấn đề cực hot: Nên để trẻ phát triển "vô tư" hay phải định hướng từ sớm? Đây là bài toán khó không lời giải mà các bậc cha mẹ phải đau đầu mỗi ngày. Có 2 trường phái chính nè:
**Team "Định hướng sớm":**
Ai cũng mong con mình có tuổi thơ vô tư, happy, được vui chơi và khám phá thế giới theo cách riêng. Nhưng mà thực tế không như mơ, không ít bé đang bị cuốn vào guồng quay của bài vở, kỳ vọng, thi cử và thành tích ngay từ khi còn tí tẹo.
Từ lớp học thêm, khóa kỹ năng, đến những hoạt động ngoại khóa được lên lịch kín mít – lũ trẻ bây giờ không còn nhiều thời gian để chỉ đơn giản là một đứa trẻ nữa rồi.
Một số phụ huynh nghĩ rằng:
- Nếu không định hướng sớm, con sẽ thua ngay từ vạch xuất phát.
- Xã hội này cạnh tranh khốc liệt lắm, mình không ép thì con cũng sẽ bị ép bởi người khác thôi.
Suy nghĩ này cũng không sai hoàn toàn. Nhưng liệu việc định hướng của bạn có đang vô hình trung trở thành sự áp đặt đối với con không?
**Định hướng hay áp đặt - ranh giới mong manh:**
Việc bố mẹ muốn giúp con thành công là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, định hướng như thế nào mới là "chuẩn chỉnh"? Nếu định hướng giúp trẻ khám phá đam mê, phát huy thế mạnh và có cơ hội tốt hơn thì quá ổn. Nhưng nếu áp đặt, biến giấc mơ của cha mẹ thành gánh nặng lên vai con, thì đó là một vòng lặp áp lực không hồi kết luôn á!
Không ít bé phải học đàn dù không thích, phải theo ngành bố mẹ chọn dù không đam mê, phải trở thành "niềm tự hào" trong mắt người khác mà không có quyền được chọn lựa. Đó là lúc giấc mơ của con trở thành gánh nặng của cha mẹ rồi đó.
Còn bạn sẽ chọn con đường nào cho con mình? Để trẻ "vô tư" hay định hướng từ sớm?
**Chiến lược "gây sốc" trong quảng cáo - liều thuốc độc hay bổ?**
Trong ngành quảng cáo, chiến lược gây tranh cãi không phải là trend mới. Nhưng để thành công, nó phải tạo ra sự đồng cảm và hướng đến giải pháp cụ thể. Trước đây, những chiến dịch như "Trăm phần trăm, trăm phần trăm!" đã khéo léo đánh vào tâm lý người tiêu dùng bằng cách tạo cảm giác vui vẻ và dễ nhớ.
Ngược lại, 2 tấm biển quảng cáo này lại mang đến sự nặng nề và bức bối.
"Mình lại thấy khác, cái vấn đề này được công chúng nhận thức lâu rồi nên một cái billboard không giải quyết gì cả. Nó chỉ làm mình cảm thấy nặng nề hơn về mặt cảm xúc", một netizen bình luận.
Nguồn: soha.vn