Thầy Ngạn tuy không phải vai đầu tay của Trần Nghĩa, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy nha bro ơi - scandal này có thể "đốt sạch" cả hình ảnh Ngạn trên màn ảnh lẫn sự nghiệp dài phía trước nếu không xử lý khéo léo đấy!
Cách đây hơn một tháng, đúng ngày 26/2, cư dân mạng Việt Nam được dịp "sốt xình xịch" khi Victor Vũ chính thức thả thính tạo hình thầy giáo Ngạn si tình và cô nàng có đôi mắt biếc Hà Lan trong phim Mắt Biếc. Chỉ vài tiếng sau thôi, hàng ngàn like và share ầm ầm, chủ yếu là khen tạo hình quá xuất sắc của Trần Nghĩa và Trúc Anh. Netizen không tiếc lời để khen ngợi độ ăn khớp vai diễn của cặp đôi này luôn á!
Nhưng mà plot twist đến nhanh hơn ship hàng express ấy chứ! Chỉ một tháng sau, dư luận lập tức "quay xe" 180 độ, ai nấy đều ném đá nam diễn viên sau dòng status tố "thói trăng hoa", bắt cá nhiều tay của Trang Ana - người yêu cũ của Nghĩa trên Facebook. Drama căng đét!
Chúng ta bắt đầu từ hình ảnh này nè
Cách đây một tháng, comment tích cực tràn ngập khen đôi mắt đẹp xuất sắc
Rồi khen Trần Nghĩa như thầy Ngạn bước thẳng từ truyện ra ngoài đời vậy
Giờ vẫn tấm ảnh đó, nhưng một tháng sau, đây là những gì Trần Nghĩa nhận được đấy...
Để có một vai diễn thành công, là một diễn viên chuyên nghiệp, ai cũng cần có thời gian "nuôi dưỡng tâm lý nhân vật". Diễn viên phải sống cùng, trải nghiệm những hành vi, sinh hoạt y chang nhân vật trong kịch bản, rồi mới tự tin bấm máy chính thức được. Ví dụ điển hình có nam diễn viên Robert De Niro, để hóa thân thành tài xế trong phim Taxi Driver phát hành năm 1976, ông phải lái xe vòng vòng New York để bắt khách thật luôn. Hay trường hợp của Heath Ledger, để hóa thân thành Joker trong The Dark Knight (Kỵ Sĩ Bóng Đêm), anh phải nhốt mình trong phòng kín một tháng trước khi phim chính thức quay. Sau đó, anh nói chuyện với mọi người theo style điên rồ hệt như Joker, bất chấp việc phim đã kết thúc. Hậu quả, Heath Ledger qua đời ở tuổi 28 vì sốc thuốc. Nghe mà xót xa!
Sinh nghề tử nghiệp thật sự...
Ở trường hợp của Trần Nghĩa, chẳng ai yêu cầu cậu ấy phải lái xe vòng vòng Sài Gòn, hay điên loạn giống cố diễn viên Heath Ledger đâu, nhưng ít nhất, Nghĩa phải ý thức được thầy Ngạn là nhân vật kiểu gì, Ngạn có lối sống ra sao chứ. Trần Nghĩa bây giờ không còn là "thầy Ngạn" điềm đạm, thầy Ngạn si tình nữa rồi, với những gì Nghĩa đáp trả trong đoạn tin nhắn mà Trang Ana chụp màn hình lại, sau đó "bóc phốt" lên Facebook, công chúng đã define anh là người trăng hoa mất rồi. Trần Nghĩa bây giờ có dùng "method acting" giống Kiều Minh Tuấn đi chăng nữa, khán giả cũng chẳng buồn quan tâm đến vai Ngạn của anh diễn thế nào, họ chỉ nhớ đến loạt "phốt" mà người yêu cũ của anh bóc trên mạng xã hội thôi!
Mắt Biếc được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát hành vào năm 1990, nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của thầy giáo Ngạn, anh lớn lên cùng cô hàng xóm có đôi mắt long lanh, được miêu tả vô cùng đẹp là Hà Lan. Cả tuổi thơ của Ngạn gắn liền với Hà Lan, cả hai đã có với nhau vô vàn kỷ niệm. Từ tình bạn tuổi thơ, Ngạn dần dần nảy sinh feelings với Hà Lan.
Bạn có còn tin vào vẻ si tình này không?
Sau đó cô nàng "mắt biếc" Hà Lan rời làng quê lên phố thị để tiếp tục học. Trong lúc Ngạn một lòng nhớ thương về Hà Lan, mong nàng mau sớm trở về làng quê với mình, Hà Lan lại muốn gắn bó với nhịp sống đô thị, cô không buông bỏ được những cám dỗ xa hoa tại đây và đã crush Dũng. Trong truyện, Dũng là một thanh niên "đại gia", giỏi võ nhưng lại thiếu đi sự chân thành. Những khi bị Dũng làm tổn thương, Hà Lan lại tìm đến Ngạn để tâm sự. Xuyên suốt bộ truyện, người đọc không khỏi thương xót về tấm chân tình, si tình của Ngạn dành cho Hà Lan.
Nguồn: kenh14.vn