VitMimi2801
New member
Hôm nay, Facebook đã làm cả thế giới phải "OMG" khi tuyên bố mua lại WhatsApp với số tiền khủng 19 tỷ USD
Tuy nhiên, plot twist là để có được thương vụ "đỉnh của chóp" này, Facebook đã phải mất tận 2 năm "thả thính" WhatsApp, theo nguồn tin nội bộ tiết lộ. Drama thật sự đó các bạn ơi!
Tổng Giám đốc Mark Zuckerberg của Facebook lần đầu gọi điện cho Tổng Giám đốc kiêm founder WhatsApp - Jan Koum vào mùa xuân năm 2012. Một tháng sau, hai người hẹn nhau ra uống cà phê tại Los Altos, xong còn đi bộ leo núi cùng nhau nữa chứ. Nhưng lúc đó, dù Zuckerberg đã "thả thính" hết nấc, Koum vẫn chỉ lắc đầu từ chối. Friend-zoned ngay và luôn!
Dù vậy, hai bên vẫn giữ liên lạc. Họ hẹn nhau ăn tối và đi bộ nhiều hơn (kiểu bestie vậy đó). Có 3 lý do khiến Zuckerberg thực sự "mê mẩn" WhatsApp, nguồn tin chỉ ra:
1. Anh ấy tin rằng WhatsApp có thể cán mốc 1 tỷ user một cách nhanh chóng. Dù đã có 450 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tốc độ tăng trưởng của WhatsApp vẫn nhanh hơn cả Facebook, Instagram, Skype hay Gmail. Xịn xò phô mai que đúng không nào!
2. Trong số 450 triệu người dùng hàng tháng này, có tới 70% sử dụng dịch vụ mỗi ngày. Đó là mức độ "trung thành" chưa từng thấy. Zuckerberg luôn tự hào Facebook là mạng xã hội có độ gắn kết người dùng cao nhất mà cũng chỉ có 62% người dùng quay lại mỗi ngày thôi. Thua đậm!
3. Zuckerberg so sánh với các sản phẩm hot hit khác: Tencent, Google Search, YouTube, Facebook. Tất cả đều cực kỳ có giá trị. WhatsApp cũng vậy, tiềm năng vô biên!
Chính vì vậy mà Zuckerberg tìm mọi cách "giữ chân" Koum (kiểu crush năm năm mới chịu đổ vậy đó các bạn).
Và cuối cùng thì vào ngày 9/2 vừa qua, Zuckerberg đã mời được Koum đến nhà mình ăn tối. Một lần nữa, lời đề xuất merger lại được đưa ra. Zuc nói: Hãy cùng nhau kết nối cả thế giới, và rằng đây không phải là thương vụ mua bán thông thường. "Đây sẽ là một sự hợp tác và Koum sẽ được mời vào ban giám đốc của Facebook". Lời offer này nghe xịn hơn hẳn!
Lời đề nghị này thực sự hấp dẫn hơn tất cả những lần trước. Koum đã suy nghĩ trong vài ngày và rồi đúng hôm Valentine (14/2), tức thứ Sáu tuần trước, Koum lại gõ cửa nhà Zuckerberg, chen ngang luôn bữa tiệc tình nhân của hai vợ chồng ông chủ Facebook. "Tôi đồng ý deal này", Koum nói.
Và thế là hai người lập tức ngồi xuống bàn, thỏa thuận về các điều khoản, giá cả bên cạnh đĩa dâu tây nhúng socola mà Priscilla chuẩn bị cho hai vợ chồng. Chị Priscilla vừa happy vừa... bất ngờ chắc luôn! Đúng là cái kết Valentine "lạ đời" nhất năm rồi!
**WhatsApp là gì?**
Ứng dụng này tự giới thiệu về mình là "một mạng nhắn tin real-time cá nhân, cho phép hàng triệu người trên khắp thế giới kết nối với bạn bè và gia đình". Về cơ bản, app này thay thế cho dịch vụ SMS truyền thống trên mạng di động (giờ ai còn nhắn tin SMS nữa đúng không? ).
Nhưng nhà phân tích Benedict Evans tin rằng WhatsApp thực ra còn lớn hơn cả nhắn tin. Với hơn 450 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và 320 triệu người dùng thường xuyên hàng ngày, ứng dụng này cho phép cài đặt miễn phí nhưng chỉ thu 99 cent mỗi năm (tương đương 23k VNĐ thôi, rẻ bèo!).
"WhatsApp đang trên đường kết nối 1 tỷ người với nhau", Mark Zuckerberg tuyên bố công khai. "Tất cả những dịch vụ đạt được cột mốc này đều có giá trị không thể đo đếm được. Tôi đã quen biết Jan (Koum) được một thời gian và rất phấn khích khi được hợp tác cùng anh ấy để giúp thế giới này trở nên mở hơn, kết nối hơn". Nghe đã tai quá!
Koum sáng lập ra WhatsApp cùng người bạn Brian Acton cách đây gần 4 năm. Cả hai đều là cựu kỹ sư của Yahoo. Số vốn đầu tư từ bên ngoài của WhatsApp không nhiều, chỉ có 8 triệu USD từ Sequoia. Tính đến tháng 12 năm ngoái, công ty này chỉ tuyển vẻn vẹn 50 nhân viên, hầu hết là dev. Mọi công việc phát triển đều được tiến hành tại Nga, nơi có thể thuê được các tài năng với mức lương rất hợp lý.
Bình luận về thương vụ trên trang blog chính thức của công ty, WhatsApp tuyên bố: "Chúng tôi lập ra WhatsApp với một mission đơn giản: Tạo ra một sản phẩm xịn xò, được mọi người trên toàn thế giới sử dụng. Chúng tôi không quan tâm tới bất cứ điều gì khác.... Việc hợp tác cùng Facebook sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đơn giản đó. WhatsApp sẽ có được sự linh động để tăng trưởng và mở rộng, trong khi tôi, Brian và các nhân viên còn lại có thêm thời gian để tập trung hoàn thiện một dịch vụ kết nối nhanh nhất, riêng tư nhất, rẻ nhất có thể.
Từ phía người dùng có thay đổi gì hay không ư? Hoàn toàn không". Yên tâm nha mọi người!
Nguồn: soha.vn