BanhPho7284
New member
Drama về mấy cái cổng chào bị "sờ gáy" giờ có thêm tình tiết mới nè các bạn ơi! UBND TP Kon Tum vừa mới làm đơn đề nghị được duyệt xây dựng luôn, không muốn chờ nữa rồi đó
Theo nguồn tin từ Tiền Phong ngày 20/1, UBND TP Kon Tum đã chính thức gửi đơn đề nghị được duyệt xây dựng cùng lúc với cấp phép thi công cho các cổng chào và cổng điện trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) và Quốc lộ 24. Văn bản được gửi thẳng lên Cục Quản lý đường bộ III và Tổng cục Đường bộ Việt Nam luôn nha!
Về phía UBND TP Kon Tum thì họ giải thích là do thành phố đang là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Giờ đang cố lên đô thị loại II nên muốn thay đổi "mỹ quan" cho xịn, tạo điểm check-in xịn xò tại các cửa ngõ để quảng bá hình ảnh, thu hút du khách gần xa... Nên việc đầu tư xây các cổng chào này là "cần thiết" đó!
Địa phương còn cam kết luôn là sẽ tự dời hoặc sửa lại công trình nếu ngành đường bộ yêu cầu, không đòi bồi thường gì hết. Và sẽ hoàn tất đầy đủ thủ tục để công trình được triển khai cho đúng quy chuẩn. Đồng thời hứa sẽ đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, không gây ùn tắc hay ô nhiễm môi trường nữa
Nhưng mà... plot twist nè! Một lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ III cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được hồ sơ nào của TP Kon Tum cả. Việc đồng ý hay không phụ thuộc vào hồ sơ, nếu hợp lý mới xem xét. Chưa đúng thì sẽ hướng dẫn lại cho đúng thủ tục thôi". Ủa vậy là gửi rồi hay chưa gửi đây?
Nhắc lại chút background drama: Trước đó Tiền Phong có đăng bài về việc Kon Tum là tỉnh khó khăn trong việc cân đối ngân sách đầu tư phát triển, nhưng để lên đô thị loại II thì không ngại chi tới 20 tỷ đồng xây 13 cổng chào trên các tuyến đường chính của thành phố. Trong đó có tới 5 công trình được triển khai lắp đặt khi... chưa được duyệt hồ sơ thiết kế!
Nguồn: soha.vn