Chuyện "động trời" về hội nhà ngập rác ở xứ Phù Tang ️

6d5e21dc4c5bb144d3ff.jpg


Ở xứ sở hoa anh đào, hiện tượng Gomi Yashiki (tạm dịch: nhà rác) đang trở thành vấn đề nóng bỏng khi ngày càng nhiều người sống tách biệt với xã hội hoặc gặp các vấn đề về tâm lý.

Chuyện của ông Hideyuki Aizawa (62 tuổi) là một case điển hình luôn. Ông bác này đã bị chính quyền TP Nagoya "mời" ra khỏi nhà ở quận Naka để họ vào dọn dẹp... núi rác!

Những hình ảnh lên sóng truyền hình cho thấy rác bên trong căn hộ 3 tầng của ông đã nhiều đến nỗi tràn cả ra đường luôn á

Giới chức TP Nagoya ước tính phải mất tới 3 tuần mới dọn xong rác trong căn hộ 180m2 của ông Aizawa đấy!

Ông Aizawa thuê căn hộ này từ mẹ mình vào năm 2000 và bắt đầu thói quen "sưu tầm rác" ngay từ khi mới dọn vào ở nha.

Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Aizawa có mối quan hệ không mấy suôn sẻ với hàng xóm, những người liên tục gửi đơn yêu cầu chính quyền thành phố vào cuộc xử lý rác trong căn hộ của ông.

0bdc76ab795d2eb51e47.jpg


Người đàn ông 62 tuổi này "thờ ơ" với mọi lời kêu gọi tự dọn rác của giới chức cho đến khi bị hàng xóm khởi kiện và nhận phán quyết bất lợi từ Tòa án quận Nagoya sau cuộc chiến pháp lý kéo dài tận 10 năm trời!

Bà Makoto Watanabe, giảng viên ngành truyền thông tại Trường ĐH Hokkaido Bunkyo, khẳng định khái niệm "nhà rác" tuy còn khá mới mẻ nhưng sẽ nhanh chóng phổ biến tại Nhật Bản đấy.

Nguyên nhân là vì ngày càng có nhiều người sống cô độc hoặc mắc các bệnh tâm thần nhưng không được giúp đỡ kịp thời.

"Ở Nhật Bản, chúng ta thường không can thiệp vào cuộc sống của người khác, kể cả người nhà. Mọi người cứ im lặng trong khi vấn đề ngày càng nghiêm trọng và rác cứ thế chất thành núi" - bà Watanabe chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top