NaBibi9175
New member
Cuộc đời của Hoàng hậu Uyển Dung đúng là bi kịch đỉnh cao luôn Đặc biệt là chuyện liên quan đến anh lính gác Kỳ Kế Trung - một mối quan hệ đầy bí ẩn và drama!
Drama từ chính miệng vị Hoàng đế cuối cùng
Chuyện này được chính Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh - kể lại trong cuốn hồi ký "Nửa Đời Trước Của Tôi". Nghe xong là biết độ xác thực cao rồi, vì ai lại tự "bóc phốt" bản thân đúng không?
Phổ Nghi tuy mất ngôi nhưng vẫn còn giữ lòng tự trọng mà. Sinh ra vào thời loạn lạc, anh này đúng là "xui xẻo" thật sự Nếu sinh ra vào thời hoàng kim của nhà Thanh thì đã sướng lắm rồi - giàu sang quyền quý đủ cả. Nhưng không, Phổ Nghi lại chào đời đúng lúc nhà Thanh suy yếu, bị phương Tây xâm lược tơi bời. Các vị hoàng đế cuối đời đều yếu kém, có lẽ do quản lý lỏng lẻo nên triều đại càng tàn.
Chính trong bối cảnh rối ren đó, Phổ Nghi - người vốn không có quyền kế vị - lại được "đẩy" lên ngai vàng. Làm vua trong thời loạn chưa bao giờ dễ, và với Phổ Nghi, đó là chuỗi bi kịch bắt đầu
Tuổi trẻ ham vui khiến Phổ Nghi "kiệt sức" sớm
Lên ngôi khi còn nhỏ xíu, Phổ Nghi chẳng hiểu gì về chính trị, chỉ biết chơi với mấy ông thái giám. Thời gian trôi, Phổ Nghi lớn lên thành chàng trai tuấn tú. Và đây là lúc drama bắt đầu!
Các cung nữ xinh đẹp liên tục hối lộ thái giám để được gặp Phổ Nghi. Anh hoàng đế trẻ tuổi thì... không từ chối ai cả Thái giám muốn kiếm tiền nên cứ tìm cách "bồi bổ" cho Phổ Nghi. Kết quả là sức khỏe anh bị hao mòn từ sớm, trở thành nỗi đau suốt đời.
Bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành - Khởi đầu bi kịch
Sau khi bị Phùng Ngọc Tường đuổi khỏi Tử Cấm Thành, Phổ Nghi lưu lạc đến Thiên Tân cùng Hoàng hậu Uyển Dung và lính gác Kỳ Kế Trung. Ban đầu Kỳ Kế Trung còn trung thành, luôn ở bên Phổ Nghi lúc khó khăn. Nhưng sau này thì... plot twist! Anh ta bị người Nhật mua chuộc, trở thành "kẻ giám sát" Phổ Nghi và ép ông đến Đông Bắc làm hoàng đế bù nhìn cho Mãn Châu Quốc
Tình cảm của Uyển Dung với Phổ Nghi cũng chẳng đẹp đẽ gì. Từ khi cưới, chị chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Tình yêu lãng mạn chỉ có trong tiểu thuyết thôi, còn thực tế thì... đau lòng lắm!
Đến Đông Bắc, Phổ Nghi hy vọng "comeback" nhưng rồi nhận ra mình vẫn chỉ là con rối. Chìm trong buồn chán, anh cũng chẳng còn quan tâm đến Uyển Dung nữa.
Còn Uyển Dung thì không thể giải trí kiểu hiện đại, thân phận không cho phép. Chị chỉ biết hút thuốc phiện để quên đi cô đơn Nhưng sau đó bị Phổ Nghi giam giữ trong phòng trong cảnh "như chuồng heo" luôn.
Dù buồn tủi thế, Uyển Dung vẫn giữ lòng tự trọng, không đến nỗi sa ngã với một anh lính gác thường thường. Vậy sự thật là gì?
Sự thật "chấn động": Kỳ Kế Trung chủ động tiếp cận!
Theo Sohu và Sina, chính Kỳ Kế Trung đã chủ động "tấn công" Uyển Dung! Dù không còn ở cung điện, Uyển Dung vẫn được phục vụ chu đáo. Xung quanh chị có đầy cung nữ, thái giám và cả gián điệp. Làm sao chị dám làm chuyện trái luân lý thế được?
Còn Kỳ Kế Trung thì khác! Hắn đã đầu quân cho Nhật từ lâu, được giao nhiệm vụ giám sát Phổ Nghi. Hắn biết rõ bệnh tình của Phổ Nghi và luôn thèm muốn Hoàng hậu Uyển Dung Vì vậy, hắn đã lợi dụng cơ hội lẻn vào phòng của Uyển Dung. Rồi mọi chuyện xảy ra... và Uyển Dung mang thai.
Kết cục của kẻ phản bội
Chuyện cuối cùng cũng đến tai Phổ Nghi. Anh tức giận muốn giết cả hai nhưng lại không thể làm gì Uyển Dung vì chị là nạn nhân. Cuối cùng, Phổ Nghi đành cho Kỳ Kế Trung 400 đại dương để bịt miệng và đuổi đi.
Nguồn: soha.vn