FanAngel5950
New member
Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định vừa ra lệnh cho Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh phải xác minh rõ ràng vụ "bé trai không được cấp cứu vì chưa đóng tiền viện phí" đang gây sốt MXH. Báo cáo phải thật 100%, không che giấu nhé!
Sau khi clip gây bão dư luận, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã có văn bản chỉ đạo gửi Sở Y tế yêu cầu làm rõ sự việc. Thái độ của tỉnh rất quyết liệt: nếu phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm, không bao che cho ai hết á!
Tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế phải chấn chỉnh ngay các bệnh viện trong việc thực hiện quy trình cấp cứu, công tác trực và cả kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân luôn. Vì thực sự cách ứng xử này khiến người dân mất niềm tin lắm!
Còn về phía bệnh viện thì sao?
Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, lúc 16h03 ngày 3/5, cháu M.T.A. (4 tuổi) bị tai nạn giao thông được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, khóc nhiều, bị xây xát ở khuỷu tay phải.
Bệnh viện khẳng định bé đã được bác sĩ khám ngay dù chưa đăng ký và nộp tiền. Đến 16h10, các bác sĩ đã chỉ định chụp CT, siêu âm, X-quang và có điều dưỡng hướng dẫn trong suốt quá trình này.
Sau khi làm các xét nghiệm, bé được truyền dịch và xử trí cấp cứu. Đến 17h45 thì bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Về khoản tiền thì người đưa bé vào đã đóng tạm ứng 500.000 đồng, còn lại nhân viên bệnh viện xử lý trên hệ thống để không phải đóng thêm.
Plot twist ở đây nè!
Theo báo cáo của kíp trực ngày 3/5, nhân viên y tế không hề nói câu "nộp đủ tiền mới đi cấp cứu" như trong clip. Họ giải thích là chỉ trao đổi về thủ tục hành chính nhưng dẫn đến hiểu lầm của người quay clip.
Bố mẹ cháu M.T.A. trong suốt quá trình cấp cứu không có ý kiến gì cả.
Clip được anh H.T.T (ở TP Nam Định, là người đi đường tốt bụng đưa bé vào viện) đăng lên MXH vì quá bức xúc với thái độ của ê kíp trực. Và thật sự, rất nhiều netizen cũng bức xúc với cách ứng xử thờ ơ, vô cảm trước tính mạng của em bé!
Nguồn: kenh14.vn
Sau khi clip gây bão dư luận, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã có văn bản chỉ đạo gửi Sở Y tế yêu cầu làm rõ sự việc. Thái độ của tỉnh rất quyết liệt: nếu phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm, không bao che cho ai hết á!
Tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế phải chấn chỉnh ngay các bệnh viện trong việc thực hiện quy trình cấp cứu, công tác trực và cả kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân luôn. Vì thực sự cách ứng xử này khiến người dân mất niềm tin lắm!
Còn về phía bệnh viện thì sao?
Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, lúc 16h03 ngày 3/5, cháu M.T.A. (4 tuổi) bị tai nạn giao thông được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, khóc nhiều, bị xây xát ở khuỷu tay phải.
Bệnh viện khẳng định bé đã được bác sĩ khám ngay dù chưa đăng ký và nộp tiền. Đến 16h10, các bác sĩ đã chỉ định chụp CT, siêu âm, X-quang và có điều dưỡng hướng dẫn trong suốt quá trình này.
Sau khi làm các xét nghiệm, bé được truyền dịch và xử trí cấp cứu. Đến 17h45 thì bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Về khoản tiền thì người đưa bé vào đã đóng tạm ứng 500.000 đồng, còn lại nhân viên bệnh viện xử lý trên hệ thống để không phải đóng thêm.
Plot twist ở đây nè!
Theo báo cáo của kíp trực ngày 3/5, nhân viên y tế không hề nói câu "nộp đủ tiền mới đi cấp cứu" như trong clip. Họ giải thích là chỉ trao đổi về thủ tục hành chính nhưng dẫn đến hiểu lầm của người quay clip.
Bố mẹ cháu M.T.A. trong suốt quá trình cấp cứu không có ý kiến gì cả.
Clip được anh H.T.T (ở TP Nam Định, là người đi đường tốt bụng đưa bé vào viện) đăng lên MXH vì quá bức xúc với thái độ của ê kíp trực. Và thật sự, rất nhiều netizen cũng bức xúc với cách ứng xử thờ ơ, vô cảm trước tính mạng của em bé!
Nguồn: kenh14.vn