Doanh nhân Việt đầu tiên lọt top tỷ phú Forbes (1,5 tỷ USD) từng bị gọi là Donald Trump của Việt Nam và... bị đồn "qua đời" tới 4 lần chỉ trong năm 2012 thôi các bạn ơi
Khai trương giữa mùa "đóng băng" - Flex cực mạnh
Một buổi sáng tháng 10 năm ngoái, cả con đường Đồng Khởi - phố sang chảnh bậc nhất Sài Gòn đã bị đóng cửa gần 2 tiếng đồng hồ để khai trương Vincom Center A. Dự án khủng với diện tích 38.000 mét vuông, bãi đậu xe ngầm 3 tầng, 300 phòng và khách sạn 5 sao luôn! Mà điều đặc biệt là lúc này thị trường bất động sản đang "đóng băng" từ 2011, với 13,5% trong tổng số 10 tỷ USD cho vay bất động sản cả nước bị liệt vào nợ xấu đấy
Nhưng plot twist là ông chủ đứng sau thắng lợi 500 triệu USD này lại cực kỳ low-key! Không rượu champagne, không phát biểu, chỉ âm thầm đứng nhìn: "Tôi thích tự mình nhấm nháp hạnh phúc", ông Vượng 44 tuổi giải thích sau buổi lễ ở Làng Vincom, Hà Nội - một trong những dự án đình đám khác của Vingroup
Từ con số 0 đến tỷ phú đô-la
Tên của ông được dịch là "Thịnh Vượng" (đúng là nomen est omen luôn á!) và được ví như Donald Trump của Việt Nam. Ông là người Việt đầu tiên lọt danh sách tỷ phú Forbes với khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD, dựa trên 53% cổ phần nắm giữ tại Vingroup. Tập đoàn này cũng lọt top 5 công ty giá trị nhất trên sàn chứng khoán Việt luôn nha
Ông Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội, một trong những năm căng nhất trong cuộc chiến chống Mỹ. Cha ông phục vụ trong lực lượng phòng không, mẹ ông bán trà vỉa hè. Sau thống nhất, kinh tế khó khăn, gia đình chỉ dựa vào thu nhập ít ỏi của mẹ: "Ước mơ của tôi không lớn, tôi chỉ muốn hỗ trợ gia đình mình", ông Vượng chia sẻ
Thần đồng toán học và cuộc đời ở xứ người
Ông đã vượt khó nhờ... sách! Thể hiện tài năng toán học thiên bẩm, kiếm được học bổng ngành kinh tế khai thác tại Viện địa chất Moscow, Nga. Định mệnh là ông tốt nghiệp năm 1993 - đúng lúc Liên Xô tan rã với đầy thách thức lẫn cơ hội
Sau khi cưới người yêu thời đại học, ông Vượng quyết định ở lại nước ngoài để tận dụng thời hậu Xô-Viết. Vợ chồng ông ở lại Ukraina, mở nhà hàng Việt với số vốn ban đầu 10.000 USD huy động từ đủ mọi nguồn. Với đầu óc nhạy bén, ông kinh doanh mì nhập khẩu từ Việt Nam và gây bão ngay! Khái niệm mì ăn liền được đón nhận nhiệt liệt ở Ukraina vì lúc đó đất nước này còn rất nghèo
All-in kiểu "sống còn"
Mạo hiểm hơn nữa, ông thế chấp tất cả để vay tiền với lãi suất 8%/tháng (nghe mà run á!) để mở rộng sản xuất. Ông khai phá thị trường mới với nửa triệu gói mì mang phông nền Việt Nam. Người dân địa phương mê tít và ông Vượng trở thành vua chế biến thực phẩm của Ukraina luôn! Đến 2010, ông bán công ty với giá 150 triệu USD. Lúc đó doanh thu lên tới 100 triệu USD đấy
Hồi hương và xây dựng đế chế
Trong nhiều năm, ông chuyển dần tiền kiếm được về đầu tư quê hương. Địa điểm đầu tiên là Nha Trang với ý tưởng biến hòn đảo nhỏ thành resort sang chảnh. Và thế là Vinpearl Resort Nha Trang ra đời với 225 phòng ️
Thành công bước đầu mở ra chuỗi thắng lợi tiếp theo. Sau một năm, ông khai trương Vincom Bà Triệu - tổ hợp thương mại lớn đầu tiên ở Hà Nội. Ba năm sau, ông bổ sung 260 phòng nữa tại Vinpearl và lắp đường cáp treo xuyên biển nổi tiếng
Chưa hết, dự án Vincom Village với hàng trăm biệt thự cao cấp cũng gây nhiều tiếng vang. Vincom lên sàn từ 2007, còn Vinpearl vẫn là công ty riêng kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng sang. Năm ngoái, ông quyết định sáp nhập hai công ty thành Vingroup
Cuộc sống giản dị và... 4 lần "ra đi"
Cùng với tiền bạc tăng vọt, hình ảnh ông cũng nổi tiếng hơn. Thói quen vẫn khá bình dị: biệt thự ở Vincom Village, một chiếc Bentley, làm từ thiện và xem phim hành động cùng nghỉ dưỡng ở Nha Trang.
Nhưng như các tỷ phú Đông Âu, hình ảnh ông đầy rẫy tin đồn mờ ám: "Theo tin đồn, tôi đã chết 4 lần trong năm qua. Đầu tiên là bị bắn chết ở Moscow. Chuyện thứ hai là tôi đến Moscow và bị mafia Nga xử lý. Chuyện thứ ba là bị bắn ở Ukraina và thậm chí khi tôi không thăm Moscow hay Ukraina năm ngoái, tôi đã chết vì ung thư. Vì vậy, tôi chỉ tập trung vào những gì mình làm", ông Vượng nhún vai
Vingroup - Đẳng cấp của riêng họ
Theo thống kê, Vingroup có tới 31 dự án bất động sản: 12 đã hoàn thành, 3 đang xây và số còn lại đang chờ quy hoạch. "Vingroup ở một đẳng cấp của riêng họ", ông Marc Townsend, giám đốc CBRE nhận định: "Họ đang xây những dự án lớn nhất đất nước, luôn tìm kiếm ý tưởng mới hứa hẹn, tài năng và tình huống khó khăn nhất. Hầu hết mọi người đã dừng lại ở lĩnh vực này, song Vingroup thì không"
Bí mật của ông nằm ở việc tập trung vào những người giống ông: thế hệ mới, muốn sống tốt hơn cha mẹ. Đó là 60% dưới 40 tuổi của 92 triệu dân
Ông không chỉ xây nhà, biệt thự mà còn kèm bệnh viện, văn phòng, trung tâm mua sắm và dịch vụ hỗ trợ. Và trong khi bất động sản luôn chậm tiến độ, Vincom Center A hoàn thiện chỉ trong 19 tháng!
Thành công giữa khó khăn
Năm 2012, trong khi hầu hết doanh nghiệp đối mặt nợ xấu và triển vọng bán hàng nghèo nàn, Vingroup đạt doanh số và tiền bán hàng 1,7 tỷ USD! Hiệu suất đó cho phép ông huy động khoảng 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, mặc dù Credit Suisse nghi ngờ. "Họ đã thuê luật sư và kiểm toán viên để kiểm tra", bà Lê Thị Thu Thủy, giám đốc điều hành Vingroup cho hay. "Chúng tôi đưa cho họ báo cáo ngân hàng và cho họ tiếp xúc với khách hàng"
Nguồn tài chính nước ngoài giúp ích rất lớn. Nhất là ở nơi có thị trường chứng khoán kỳ lạ như Việt Nam, khi người dân tránh xa cổ phiếu trong thời gian dài, bất chấp ông Vượng nổi lên như người giàu nhất. Thậm chí một số công ty chứng khoán còn không mặn mà với cổ phiếu công ty: "Chúng tôi đơn giản là không thích một công ty liên tục gây quỹ và gánh nợ trong hai đến ba năm liên tiếp", ông Phạm Trường Sơn, giám đốc đầu tư tại Chứng khoán Sài Gòn chia sẻ
Sự kỳ lạ này khiến cổ phiếu Vingroup đôi khi không gắn với tình trạng công ty - do đang gánh khoản nợ 1 tỷ USD. Hiện ông đang huy động tiền từ "nhà đầu tư chiến lược" với mục tiêu cuối cùng là niêm yết cổ phiếu trên sàn Singapore với sự phản ánh đúng mực hơn và cũng đại diện cho kỷ lục mới: "công ty Việt Nam đầu tiên được niêm yết ở nước ngoài"
Di sản và ước mơ lớn
Cuối cùng, ông Vượng hiểu rõ những thành tựu như vậy sẽ là di sản của ông trong thời kỳ đổi mới, từ ngày mẹ ông còn phải bán trà vỉa hè. Ông ước mơ biến Hà Nội và Sài Gòn thành điều gì đó tương tự Singapore hay Hong Kong: "Nếu tôi có thể thực hiện nó, cho dù nó khiến tôi mất một vài tỷ USD, tôi vẫn sẽ rất hạnh phúc. Tôi sẽ để lại thứ gì đó - bạn không thể mang theo tiền khi đã chết"
Nguồn: soha.vn