LinhMoon405
New member
Trước khi bị san phẳng năm 1994, thành trại Cửu Long ở Hồng Kông từng là nơi đông đúc nhất hành tinh luôn các bạn ơi – tưởng tượng có tới 33.000 người chen chúc sống trong một không gian khép kín như thế nào á!
May mắn là trước khi "khu phố ma" này biến mất vào 20 năm trước, nhiếp ảnh gia Greg Girard đã dành cả mấy năm trời cùng người bạn đồng hành Ian Lambot chạy đua với thời gian để lưu lại những khoảnh khắc độc nhất vô nhị này. Và nghe anh ấy kể lại lần đầu gặp nó thì trời ơi đất hỡi!
"Đó là những tòa nhà kỳ quái khổng lồ", CNN trích lời Girard nói.
"Nó không giống bất cứ thứ gì khác luôn" – anh nhấn mạnh thêm.
Nghe background của nó thì cũng drama không kém đâu nha! Vốn dĩ là một pháo đài từ thời nhà Thanh, thành trại Cửu Long này chưa bao giờ nằm dưới sự "nhúng tay" hoàn toàn của chính quyền thực dân Anh ở Hồng Kông cả.
Và rồi điều gì đến đã đến – các cư dân ở đây được "thả ga" xây nhà theo ý thích, kiểu muốn xây thế nào thì xây, ai cũng bỏ qua các quy định an toàn một cách "bá đạo"
"Các tòa nhà được xây dựng san sát nhau", Girard chia sẻ.
"Hầu hết họ đều không tiếp cận với không gian mở, vì đã bị bao quanh bởi các bức tường" – nghe thôi đã thấy ngột ngạt rồi á!
Nguồn: soha.vn