Chuyện đời nữ sát thủ máu lạnh giết 23 người, bị tuyên 2000 năm tù: Nguyên mẫu thật của Villanelle trong Killing Eve

TamTutu

New member
cc51922a60d9de1a5477.jpg


Chắc nhiều bạn đã từng xem bộ phim truyền hình đình đám Killing Eve chưa? Nhân vật nữ sát thủ Villanelle do Jodie Comer thủ vai ấy hóa ra lại có nguyên mẫu ngoài đời thực đấy! Và câu chuyện của bà chị này còn drama hơn cả phim nữa

Trong Killing Eve, Villanelle là cô bé mồ côi người Nga, vào tù vì trả thù cho cha mình. Sau đó được một tổ chức tội phạm bí ẩn "giải cứu", huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp không chút cảm xúc. Nhận nhiệm vụ là làm gọn lẹ luôn, ra tay cực kỳ tàn nhẫn nhưng... nghệ thuật!

Thế mà plot twist là nhân vật này được chuyển thể từ người thật việc thật luôn các bạn ạ

4b37717c70b9d9e32744.jpg


Đời thực còn "máu" hơn cả phim

Killing Eve được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Codename Villanelle của nhà văn Luke Jennings (sinh 1953) người Anh. Và anh ấy đã lấy cảm hứng từ một nữ sát thủ huyền thoại ngoài đời thực - Idoia López Riaño người Tây Ban Nha.

509ace6666f0c2b935d7.jpg


Riaño sinh ngày 18/3/1964 tại thành phố San Sebastián. Gia đình cũng bình thường, nuôi dạy cũng tử tế. Nhưng đến năm 1984, cô nàng này lại quyết định... gia nhập nhóm khủng bố ETA (Euskadi Ta Askatasuna - tạm dịch là Tự do cho Quê hương Basque)

Và ngay từ khi mới vào nghề, Riaño đã cho thấy bản chất "cuồng máu" của mình. Năm đầu tiên đã ra tay cực kỳ tàn độc, vô cảm, không theo kỷ luật gì cả. Mọi người đặt cho cái biệt danh "hổ cái" luôn á!

Sở thích đặc biệt của chị này là dùng nhan sắc quyến rũ nạn nhân, rồi sau đó... xử lý họ theo cách đáng sợ nhất có thể. Ả cực kỳ mê các ý tưởng quái đản của mình, tự nhận là đang thực hiện "nghệ thuật ám sát"

Nạn nhân đầu tiên là Josep Couchot người Pháp, thành viên tổ chức bán quân sự GAL (nhóm chống lại ETA). Người thứ 2 là Angel Facal Soto - tay buôn ma túy. Nhưng "đỉnh cao" phải kể đến nạn nhân thứ 3: Máimumo Antonio García Cleiter - một cảnh sát Tây Ban Nha. Ả xây dựng cả một mối tình lãng mạn đẹp như mơ, rồi sau đó mới hạ sát anh ta. Kiểu femme fatale phiên bản đời thực luôn

ad72da9b99ffa6cee47c.jpg


Ngày 14/7/1986, Riaño tham gia vụ đánh bom kinh hoàng tại Madrid làm 12 người chết và 32 người bị thương. Cũng trong năm đó, chị được kết tội giết thêm 8 người nữa.

Đến ngày 23/8/1994, cuối cùng Riaño cũng bị bắt tại Pháp. Tây Ban Nha xin dẫn độ về nhưng bị từ chối. Phải đợi tận đến tháng 5/2001, yêu cầu này mới được chấp nhận. Và đoán xem? Ả bị tuyên án 2000 năm tù luôn các bạn ơi! (Mặc dù mức án tối đa ở Tây Ban Nha chỉ là 30 năm thôi nhé )

Trong tù, Riaño còn kết hôn 2 lần nữa đấy - với Juan Ramón Rojo năm 2004 và Joseba Arizmendi Oiartzabal năm 2011.

Tháng 11/2011, Riaño được rút khỏi danh sách tù nhân chính trị vì thái độ hối cải sâu sắc và ký cam kết không dính dáng gì đến khủng bố nữa. Trong một bức tâm thư, ả viết: "Tôi đã phạm một tội vô cùng lớn, khủng khiếp và đáng trách khi cứ đinh ninh rằng mình phải là một ETA."

6f42f76d6610929232c9.jpg


95f08da8e181c3745a94.jpg


Tháng 10/2016, tòa án quốc gia Tây Ban Nha cho tên Riaño vào danh sách được khoan hồng. Và ngày 13/6/2017, ả chính thức được phóng thích.

Sau khi ra tù, Riaño chuyển đến sống với chị gái tại Andorra (một công quốc nhỏ nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha). Từ đó đến giờ, không còn tin tức gì về nữ sát thủ khét tiếng này nữa cả

Đúng là đời thực đôi khi còn ly kỳ hơn phim ảnh nhiều nhỉ!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top