Trong làng sao Việt, có đến 2 nàng Hoa hậu cùng quê miền Tây, cùng mang tên Thu Thảo nhưng cuộc sống hiện tại lại khác nhau một trời một vực luôn á!
Thu Thảo số 1: Cuộc sống viên mãn bên ông xã đại gia
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo - cô gái Bạc Liêu từng khiến triệu trái tim tan chảy với nét đẹp thanh khiết như tiên nữ giáng trần. Sau khi đăng quang, nàng hậu sinh năm 1991 luôn giữ hình ảnh trong sáng, kín tiếng về đời tư.
Năm 2017, Thu Thảo công khai mối tình với Trung Tín - doanh nhân thành đạt, sếp của một tập đoàn lớn. Hai người tổ chức đám cưới đơn giản nhưng siêu sang chảnh vào năm 2018 tại Cần Thơ. Đến giờ, cặp đôi đã có 2 nhóc tỳ cực kỳ đáng yêu.
Sau khi kết hôn, Thu Thảo dần rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình nhỏ. Thỉnh thoảng cô mới chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, nhưng ai cũng thấy được hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt nàng hậu. Cuộc sống viên mãn, con ngoan chồng chiều - đúng chuẩn happy ending rồi!
Thu Thảo số 2: Bước sang trang mới với vai trò mẹ đơn thân
Còn Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 Đỗ Thị Thu Thảo (quê Đồng Tháp) thì câu chuyện lại khác hẳn. Sinh năm 1995, cô nàng từng gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính đậm chất miền Tây.
Tháng 12/2023, Thu Thảo bất ngờ tổ chức đám cưới với bạn trai ngoài ngành giải trí. Đám cưới diễn ra ấm cúng với sự tham gia của gia đình hai bên. Ai cũng nghĩ cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người bạn đời...
Thế nhưng drama đời thực đến nhanh hơn cả phim ảnh! Chỉ sau vài tháng kết hôn, Thu Thảo tuyên bố chia tay chồng. Đến tháng 5/2025, cô chào đón con gái đầu lòng và chính thức trở thành mẹ đơn thân.
Dù trải qua giai đoạn khó khăn, Thu Thảo vẫn giữ thái độ tích cực, tập trung chăm sóc con và phát triển sự nghiệp. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con gái nhỏ trên mạng xã hội, cho thấy niềm hạnh phúc của một người mẹ dù phải gánh vác một mình.
Hai con đường, hai lựa chọn
Dù cùng tên, cùng quê hương và cùng đội vương miện hoa hậu, nhưng hai Thu Thảo đang có những hành trình hoàn toàn khác biệt. Một người tìm thấy bến đỗ yên bình bên gia đình nhỏ, một người dũng cảm vượt qua sóng gió để tự mình vững vàng.
Nhưng điểm chung của cả hai đều là sự kiên cường và quyết tâm sống tốt nhất có thể. Thu Thảo đầu tiên chọn gia đình là ưu tiên hàng đầu, còn Thu Thảo thứ hai chọn làm mẹ đơn thân nhưng vẫn mạnh mẽ nuôi con khôn lớn.
Mỗi người một vẻ, mỗi nhà một hoàn cảnh, nhưng cả hai đều đáng được tôn trọng và ủng hộ vì những lựa chọn của mình!
Các bạn nghĩ sao về hai hành trình khác biệt này? Dù ở hoàn cảnh nào, miễn là hạnh phúc và trung thực với bản thân thì đó mới là điều quan trọng nhất phải không nào!
Nguồn: tiin.vn