Chuyện đời buồn của điệp viên Nga "cào cào" sang Mỹ: Tưởng sống sang chảnh hóa ra khổ VL

MunXinh4822

New member
9f73b4dbc3f0d6127f33.jpg


Nghĩ về việc đào tẩu khỏi Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), Janosh Neumann từng mơ màng sẽ được flex cuộc sống sang chảnh ở Đan Mạch hoặc Thụy Sỹ với vài triệu USD trong tài khoản nha mọi người.

Nhưng reality check đánh thẳng mặt quá trời! Cựu điệp viên Nga này giờ đang sống kiểu "túng quẫn" ở Portland, bang Oregon, Mỹ luôn.

Câu chuyện drama của Janosh Neumann được phóng viên Chris McGreal của tờ The Guardian ghi lại đầy đủ.

"Thật ngu xuẩn khi tôi tin vào Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Họ hứa hẹn nhưng sau lại bội ước. Hợp tác với họ chẳng có nghĩa lý gì", Neumann bức xúc kể lại cho phóng viên The Guardian về quyết định "não cá vàng" trong quá khứ của mình.

Neumann định cư tại Mỹ từ năm 2008 sau khi hợp tác với CIA và FBI. Theo deal với phía Mỹ, ông có thể đưa vợ tới châu Âu và "reset" lại cuộc đời. Thế mà đã 7 năm trôi qua rồi, Neumann và vợ vẫn đang sống trong cảnh "đếm từng xu" ở Mỹ luôn đó

**Hành trình thành "người phản bội" nước Nga**

Tại Nga, Neumann được biết đến với cái tên Aleksey Artamonov. Ông là điệp viên của FSB suốt 10 năm trước khi chuyển sang làm việc tại ngân hàng Kreditimpeks ở Moscow "theo phân công của tổ chức" (hiểu chưa nào ).

Sau một cuộc làm ăn thất bại, Neumann nhận được warning về một vụ ám sát. Đó là lúc anh điệp viên này quyết định "đi là đi" khỏi Nga luôn.

Ông và vợ là Victorya bay tới Cộng hòa Dominica và cân nhắc các phương án tiếp theo.

"Đây quả là một bước khó khăn. Chúng tôi phục vụ nước Nga trong nhiều năm và quyết định đến với Mỹ đã biến chúng tôi thành những kẻ phản bội chỉ trong vòng vài phút.

Chúng tôi không bao giờ có thể trở về quê hương. Chúng tôi đã phản bội lại tất cả những người tin tưởng chúng tôi", Neumann nói (nghe tội nghiệp thật ).

Sau khi tới Đại sứ quán Mỹ ở Santo Domingo, Neumann "spoil" với CIA mọi thứ về quá khứ của mình và gia đình.

Ông cũng thừa nhận từng "ăn hối lộ" khi còn làm ở FSB và ông được ngân hàng tuyển dụng theo hợp đồng với FSB. Sau đó, Neumann được chuyển tới Puerto Rico vì lý do an toàn.

**Cuộc sống tại Mỹ: Từ hứa hẹn đến thất vọng**

Vợ chồng Neumann được chuyển đến Virginia. Tại đây, CIA và FBI "vẽ bánh" cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Neumann kể, FBI hứa sẽ trả cho ông 300.000 USD và một "mức lương" vào khoảng 3.500 USD/tháng nếu hợp tác với FBI (nghe cũng ổn đấy nhỉ? ).

Thế nhưng plot twist đến rồi! FBI lại nghi ngờ Neumann. Họ "hủy kèo", không cung cấp hộ chiếu, cũng như các giấy tờ tùy thân cho vợ chồng Neumann. Điều đó khiến vợ chồng Neumann rơi vào cảnh "lâm vào cảnh khó" luôn á.

Họ phải rời khỏi căn hộ, kiếm sống qua ngày bằng công việc part-time và số tiền ít ỏi vay mượn tạm của bạn bè, theo The Guardian (buồn quá trời ).

Hiện ông Neumann đang thuê luật sư để kiện CIA, FBI và Cục di trú. Mặc dù ít có khả năng vợ chồng ông bị đuổi về Nga nhưng họ cũng không có được một cuộc sống "xịn xò" ở Mỹ.

Tất cả những gì họ có thể làm là cầu trời cầu đất vụ kiện sẽ giúp họ có được giấy tờ tùy thân, hộ chiếu trước khi Cục di trú gõ cửa nhà thôi





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top