Chuyện điên rồ: Bác 62 tuổi đốt xe vì ngỡ có cặp đôi làm "chuyện ấy" bên trong, hóa ra chỉ là ảo giác

Dạo này drama ở Malaysia đang hot rần rần khi một ông chú 62 tuổi làm chuyện "khó đỡ" khiến cả nước này phải xôn xao bàn tán. Cụ thể, bác này đã bị bắt vì tội... đốt xe người ta, lý do thì nghe vừa tức vừa buồn cười luôn á!

58c14a499d7725e74c60.png


Theo tờ World Of Buzz dẫn lại từ Berita Harian, sự việc nghiêm trọng này xảy ra vào thứ Hai ngày 31 tháng 8 vừa qua tại Jalan Midah 1, Cheras. Ông chú 62 tuổi này, làm nghề thợ sửa ống nước ở Desa Tun Razak, đã bị cáo buộc ném chất dễ cháy xuống gầm xe khiến chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

May mắn là cảnh sát Malaysia làm việc cực nhanh, chỉ trong vòng 24 giờ đã bắt được nghi phạm rồi. Ông Mohd Rosdi Daud - Trưởng Cảnh sát quận Cheras kiêm Trợ lý Ủy viên Cảnh sát cho biết khi kiểm tra phương tiện của bác này, họ phát hiện một chai chứa chất lỏng nghi là dung môi pha sơn - chính là "thủ phạm" gây cháy trong vụ việc này đó.

PLOT TWIST CỰC SỐC NÈ!

Tại đồn cảnh sát, ông chú này khai rằng lý do bác đốt xe là vì... nhìn thấy một cặp đôi (một người đàn ông và một người phụ nữ nước ngoài) đang ở trong xe làm "chuyện người lớn". Bác cho rằng đây là hành vi băng hoại đạo đức nên đã tiến lại gõ cửa xe, rồi sau đó thực hiện hành vi đốt xe luôn.

NHƯNG MÀ... sự thật là KHÔNG HỀ có cặp đôi nào trong xe cả! Tất cả chỉ là ảo giác của ông chú này thôi. Trời ơi, nghe mà thấy vừa buồn cười vừa đáng sợ quá đi!

b54fa1ea095c762e57f5.png


Ông Mohd Rosdi Daud tiết lộ thêm rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông này được cho là đang chịu ảnh hưởng của ma túy. Kết quả xét nghiệm nước tiểu ban đầu cho thấy dương tính với methamphetamine và amphetamine. Úi giời ơi, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi!

Thông tin thêm là ông chú này chưa có tiền án tiền sự gì trước đó. Nhưng giờ thì bác đã bị tạm giam ba ngày để điều tra theo Điều 435 của Bộ luật Hình sự Malaysia. Nếu bị kết tội, có thể phải ngồi tù tới 14 năm cùng với hình phạt tiền nữa đó! Nghiêm trọng thật!

Vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9, ông chú này đã được đưa ra Tòa án Sơ thẩm Jalan Duta ở Kuala Lumpur, và bác tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc này. Hiện tại nghi phạm đang bị tạm giam tại Nhà tù Sungai Buloh, chờ phiên xét xử tiếp theo vào ngày 26 tháng 10.

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top