Chính quyền phường Thuận Hòa (TP Huế) đã vào cuộc kiểm tra quán cơm sau khi có drama trên mạng xã hội về chuyện bán cơm giá "trên trời" cho khách nè!
Theo info từ UBND phường Thuận Hòa, đoàn kiểm tra vừa ghé thăm quán cơm Bà Chủ (số 1 đường Võ Thị Sáu) sau khi Facebook dậy sóng với bài viết tố giá cơm quá trời quá đất.
Trước đó, có một tài khoản tự xưng là tài xế Grab ở Đà Nẵng kể lại chuyện chở khách đến Huế, ghé ăn một đĩa cơm vỉa hè mà bị "chém" tới 100k Bác này còn so sánh là suất ăn tương tự ở Đà Nẵng chỉ khoảng 30-40k thôi. Post còn đính kèm hình ảnh đĩa cơm và ảnh bên ngoài quán nữa.
Còn về phía quán thì sao? Theo bản tường trình của đại diện cơ sở, vào khoảng 14h45 ngày 1/5, quán có phục vụ một khách với hóa đơn 100k cho suất cơm đĩa 1 người. Nhưng plot twist là khách tự chọn món và được báo giá trực tiếp lúc gọi món rồi. Sau khi khách gật đầu okela, quán mới phục vụ theo yêu cầu.
Đại diện cơ sở cũng khẳng định trong suốt thời gian ăn uống đến lúc ra về, khách không phản ánh gì về giá cả, món ăn hay thái độ phục vụ luôn.
Thêm nữa, quán còn kể thêm case khác vào khoảng 14h30 ngày 30/4, có đón một đoàn khách gia đình gồm 3 người lớn và 2 em nhỏ, tổng hóa đơn 715k. Trong quá trình phục vụ, quán có báo giá từng món cho khách nghe trước. Sau khi khách đồng ý, quán mới chế biến và bưng ra. Từ lúc ăn đến lúc về, khách cũng không có phản ánh hay phàn nàn gì về giá cả hoặc thái độ phục vụ.
Tại biên bản làm việc, đoàn kiểm tra phường Thuần Hóa cho biết cơ sở có thực hiện niêm yết giá tại chỗ kinh doanh đấy nhé!
Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu chủ quán phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định.
Nguồn: kenh14.vn
Theo info từ UBND phường Thuận Hòa, đoàn kiểm tra vừa ghé thăm quán cơm Bà Chủ (số 1 đường Võ Thị Sáu) sau khi Facebook dậy sóng với bài viết tố giá cơm quá trời quá đất.
Trước đó, có một tài khoản tự xưng là tài xế Grab ở Đà Nẵng kể lại chuyện chở khách đến Huế, ghé ăn một đĩa cơm vỉa hè mà bị "chém" tới 100k Bác này còn so sánh là suất ăn tương tự ở Đà Nẵng chỉ khoảng 30-40k thôi. Post còn đính kèm hình ảnh đĩa cơm và ảnh bên ngoài quán nữa.
Còn về phía quán thì sao? Theo bản tường trình của đại diện cơ sở, vào khoảng 14h45 ngày 1/5, quán có phục vụ một khách với hóa đơn 100k cho suất cơm đĩa 1 người. Nhưng plot twist là khách tự chọn món và được báo giá trực tiếp lúc gọi món rồi. Sau khi khách gật đầu okela, quán mới phục vụ theo yêu cầu.
Đại diện cơ sở cũng khẳng định trong suốt thời gian ăn uống đến lúc ra về, khách không phản ánh gì về giá cả, món ăn hay thái độ phục vụ luôn.
Thêm nữa, quán còn kể thêm case khác vào khoảng 14h30 ngày 30/4, có đón một đoàn khách gia đình gồm 3 người lớn và 2 em nhỏ, tổng hóa đơn 715k. Trong quá trình phục vụ, quán có báo giá từng món cho khách nghe trước. Sau khi khách đồng ý, quán mới chế biến và bưng ra. Từ lúc ăn đến lúc về, khách cũng không có phản ánh hay phàn nàn gì về giá cả hoặc thái độ phục vụ.
Tại biên bản làm việc, đoàn kiểm tra phường Thuần Hóa cho biết cơ sở có thực hiện niêm yết giá tại chỗ kinh doanh đấy nhé!
Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu chủ quán phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định.
Nguồn: kenh14.vn